Mấy ông chơi nhanh ghê, tui chơi lâu như đi shopping. Tại mỗi vòng là muốn xài 3 nhân vật khác nhau, nên thời gian chuẩn bị lâu vl, phải nghĩ xem vòng này hợp với nhân vật nào nè, xong vô Mock Battle test chiêu trước, xong Fuse Weapon, xong vô stage thì đánh chầm chậm, đánh nhởn nhơ để đọc lời thoại với để quan sát diễn biến của stage nữa. Nói chung bữa giờ mới lết được có 4-5 vòng gì đó hà

Mà vui cái là càng chơi càng thấy sự lôi cuốn quay về với mình rồi, hết hồn, tưởng lớn lên cảm hứng của mình đối với series này bị chai sạn rồi chứ
Mới chơi được tới đoạn của Dương Tiễn mà thấy dễ thương xỉu

Cứ như mỗi lần có thần mới xuất hiện là mấy thần cũ xúm lại cà khịa ấy, giọng điệu ai cũng vừa cứng vừa mềm, hỏi xoáy đáp xoay, hài vs đáng iu chết đi được
May là giờ Tiểu Vọng khác rồi, chứ như hồi xưa chắc còn khịa dữ hơn nữa
Một điều mình thích nữa là phần này Chung Hội được ưu ái đất diễn cũng khá nhiều nè, ngày càng duyên dáng với dễ thương nữa

(còn những nhân vật phụ khác thì vẫn mờ nhạt như cũ

)
Về phía Gaia, mình cũng chưa thấm được tạo hình cho lắm nhưng tính cách và thái độ làm việc của bả làm mình rất thích, nhất là chi tiết sử dụng "ký ức của mặt đất" để tạo ra "hình ảnh trong quá khứ của Odin" - tức là ở ngay vị trí đó cách đây vài tiếng/vài ngày, Odin đã nói gì, dư ảnh của ông ta sẽ nhắc lại câu đó, thông qua đó Liên quân có thể nghe được kế hoạch của ổng. Công nhận Koei viết kịch bản skill này hay ấy chứ
Ui sao tui thích mấy cái hán phục kiểu này quá, mái ngố nữa, ah ah my style ><
Thôi giờ chơi tiếp đây, có gì sẽ review tiếp cho mọi người nha ♥