Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
Năm bản lề năm bản lề năm bản lề năm bản lề năm bản lề năm bản lề
 
Có tiến bộ rồi mà các bác, trận trước thua những 4 nháy, trận này có 2 nháy thôi :))
 
Bản lề mà
Vui lên anh em :>
 
Nhìn đội hình ra sân trận này thì rõ là muốn giữ sức cho C1, anh L8 tính cả rồi
 
ko coi, nghe nói bị từ chối 3 quả Var hả
 
Yên tâm vòng sau nhà ta win còn đối thủ lại tự bắn vào chân, khoảng cách lại đc nới rộng
 
Tình hình này khéo Lampard bay trước Ole =)) Dm hoá ra đây mới là trận đá ngu nhất mùa này, Bat Ped với Wil đen đúng 3 con lừa ở trên sân haizzzz
 
Igd0mIF_d.jpg
 
nhìn cái đội hình đã no hope rồi thì thua có gì lạ =))
nhìn bộ 3 tấn công sản xuất chảy vcl
 
Vô địch thì có chủ rồi thì PL phải làm thế nào cho đua top4 phải hấp dẫn chứ.
 
Sáng dậy nhìn đội hình ra sân có 3 ông Ped-Bat-Wil là thấy nản rồi
Cuối tuần gặp Tot, thua tiếp thì khả năng xuống thứ 7
 
Hàng công nhất định phải tăng cường, mà tốt nhất cả 3 tuyến luôn.
Đầu năm lỡ bay cao quá nên giờ trồi sụt cảm giác rất khó chịu, dù biết như này là hợp lý
 
Tiền đâu mà tăng cường, phải tiết kiệm chứ, coi chừng đi theo City bây giờ :8onion5: Thoi phấn đấu suất uống trà là ngon ròi, top 4 nhường mấy anh truyền thống lâu đời thương hiệu khủng như MU thoi :8onion5:
 
Hàng công nhất định phải tăng cường, mà tốt nhất cả 3 tuyến luôn.
Đầu năm lỡ bay cao quá nên giờ trồi sụt cảm giác rất khó chịu, dù biết như này là hợp lý

tình hình như hiện giờ là hợp lý với đội hình trẻ + HLV non kinh nghiệm này rồi

với rút kinh nghiệm mùa giải trước của Sarri, tuy đầu mùa đá bay nhưng mình vẫn không đặt kỳ vọng nhiều lắm vì biết sẽ đến lúc bị bắt bài, xuống phong độ :))

mà ko biết chú Kepa đắc tội gì với Lampard, mình rất thích phong cách chú này trên sân 8->
 
hôm qua ai thức xem chắc cay ói máu nhỉ =))
 
thua vì đếu buff luck đó :2onion16:

mùa giải bàn lề thoai :9cool_too_sad:
 
tình hình như hiện giờ là hợp lý với đội hình trẻ + HLV non kinh nghiệm này rồi

với rút kinh nghiệm mùa giải trước của Sarri, tuy đầu mùa đá bay nhưng mình vẫn không đặt kỳ vọng nhiều lắm vì biết sẽ đến lúc bị bắt bài, xuống phong độ :))

mà ko biết chú Kepa đắc tội gì với Lampard, mình rất thích phong cách chú này trên sân 8->
Rõ là thế rồi mà, Lâm ca cũng vẫn còn non lắm, máu chiến lại thiên hướng tấn công nên trên sân cũng thể hiện phần nào. Dù sao thì sếp tổng Abra cũng không gây áp lực lắm cho Lâm ca.
Sáng xem thấy Terry còn phân tích là đến Rudiger đá còn lỗi, giờ phải đập CB tốt thì mới mong cải thiện được hàng thủ với dẫn dắt đàn em (CB hiện tại 4 chú thì 3 chú tuổi đời chưa qua 25, 1 chú 26 :-(||>)
Trận này thì chưa phải thảm họa, nhưng trận sau mà vớ vẩn là rất gay go đấy, mong chờ một trận ít nhất là hòa để còn cầm chân đối thủ. Lần này lịch thi đấu nhìn có vẻ bất lợi nhưng giờ ở tình cảnh này thì gặp 2 đội cạnh tranh trực tiếp suất top 4 liên tiếp hóa ra lại là khá may. Thắng thì yên tâm, thua thì cũng còn nhiều cơ hội (MU-Tot chưa gặp nhau) hơn là rơi vào tình cảnh cuối mùa đánh nhau không có cơ hội làm lại.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top