• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Blades of the Guardians

Bùi Củ khích Vũ Văn Thuật làm gì nhỉ, theo truyện thì tư tưởng của Dương Quảng là muốn diệt tụi môn phiệt còn tư tưởng của Bùi Củ là chiếm tây vực, lão cũng nói chẳng quan tâm dòng tộc của mình; vậy lão Bùi Củ chịu nhượng bộ rồi dâng tấu chém gió phê pha với Dương Quảng chờ anh Quảng duyệt chẳng phải ngon hơn sao!?
 
Bùi Củ khích Vũ Văn Thuật làm gì nhỉ, theo truyện thì tư tưởng của Dương Quảng là muốn diệt tụi môn phiệt còn tư tưởng của Bùi Củ là chiếm tây vực, lão cũng nói chẳng quan tâm dòng tộc của mình; vậy lão Bùi Củ chịu nhượng bộ rồi dâng tấu chém gió phê pha với Dương Quảng chờ anh Quảng duyệt chẳng phải ngon hơn sao!?
để lão chiếm dc tây vực thì thế lực của lão so với cái đám môn phiệt đâu có gì khác nhau,đều là cái gai trong mắt dương quảng cả
 
Chap này comicvn up lâu dữ rồi mà ta
Lâu lâu bên đó hay nổi lại mấy chap cũ, có cái mấy năm trc. Chắc là fix link ảnh lỗi nhưng web tự động đưa lên trang đầu luôn.
 
Truyện này dừng luôn rồi hả ta
 
Chap mới hay vãi, Xử La so với Bùi Thế Củ vẫn còn non lắm
 
đám tộc thì mạnh về chiến đấu trực diện thôi, chứ chơi mưu sâu kế hiểm thì có được ăn học chỉnh chu, đầu đầy sạn như bọn triều đình đâu :))
 
Có truyện nào nét vẽ tựa như truyện này không nhỉ ?
 
truyện này chắc làm tới 1 khúc nào thôi, chứ ko thành lập nhà đường nổi đâu =))
 
dm truyện này nó đến end chắc tận cmn thế chứ ko phải chờ con cháu đốt cho mà đọc :2cool_burn_joss_sti
 
Nhân vật ở khung tranh dưới cùng liệu có thể là ai?

1aa6ee1b478e86512124ce852908cac9.jpeg
 
Vẽ bà hoàng hậu đẹp quá!phúc hậu.Giờ mói thấy hành cung mà Đương quảng tự hào,xa xỉ phết.
 
thằng đứng cạnh chắc là lý kiến thành :))
 
thằng đứng cạnh chắc là lý kiến thành :))
Không phải đâu. Truyện này đang diễn biến ở năm 607, Lý Kiến Thành sn 589 thì lúc đó 18 tuổi rồi. Nhỏ như thế thì chắc là Lý Thế Dân (vì 9 tuổi).
 
Không phải đâu. Truyện này đang diễn biến ở năm 607, Lý Kiến Thành sn 589 thì lúc đó 18 tuổi rồi. Nhỏ như thế thì chắc là Lý Thế Dân (vì 9 tuổi).
thằng đứng gần thế dân lúc nó nhìn cái xác nguyên trụ ý, thanh niên tầm 18 tuổi mà
 
Móa đợi truyện lâu quá, xem phim cho nhanh. Bom tấn năm 2019, thấy diễn viên, phục trang, diễn xuất quá tốt. Mỗi tội lồng tiếng...

 
Back
Top