Mới chơi 1 mạch từ chiều tới giờ thì phải buông để đi ngủ rồi , mai còn làm sớm .
Có chút nhận xét như sau khi lần đầu sờ vào game ở độ Hard :)
Lịt pẹ quá khó rồi , Ne nhanh và mạnh hơn Demo nhiều , nó toàn cho 1 nháy là đỏ lòm , xui xui ăn nguyên combo 3 hit của nó thì đến hit thứ 2 là Jill đắp chiếu . Né thì vẫn rất dễ né nhưng ở độ Hard Ne nó có những pha tốc biến thần thánh ngay trước mặt và tặng cho người chơi quả đấm ngay và luôn chứ không có đứng dậy rồi nhìn nhìn như ở demo . Tiếp đó là những quả rượt đuổi sát nút với quả đấm ngay lưng cũng méo kịp né luôn

, được cái ở mỗi lần đụng độ hay có hàng nóng như bình điện hoặc thùng xăng để cầm chân anh chàng , chưa kể ảnh còn rớt vali đồ

. Đập lộn với Ne thì tôi nghĩ không nên dùng Grenade Launcher , băng đạn có 6 quả thì nó né được tới 5 quả ... rưỡi .
Trên là cảm nghĩ về Ne , tiếp theo là về tổng quan game thì ổn vì nhạc tương đối hợp hoàn cảnh , đoạn của Jill thì hành động dồn dập liên tục không nghỉ . Phía của Carlos thì hiện tại tôi mới chơi đến R.P.D , đang loanh quanh ở trỏng thì không khí kinh dị quay trở lại với những hành lang tối tăm chật hẹp , zombie khá đông ... Có điều vì hành động dồn dập và nhanh quá nên các cảnh phim cũng khá là chớp nhoáng và chẳng để lại ấn tượng gì mấy (ngoại trừ việc Jill xinh gái) .
Tóm lại mới chơi được tới đó nhưng chấm game 7/10 , rất nhiều cái mới , lại có tương tác với cảnh vật và nhân vật của RE2 nên khá là thích . Vì chơi Hard nên chết khá nhiều và suốt từ 3h chiều tới giờ mới mò được đến R.P.D nên tôi nghĩ game này đối với tôi thế là DÀI rồi . Nếu có độ khó hơn cả Hard nữa thì bất tử đạn cũng chẳng dễ hơn được đâu , đảm bảo luôn