█ Papa Feige's Children █ Spider-Noir (27/05/2026)

1a16540e29e89e536b624db98de6804bdfb80ff4.jpg

418b0d30c8a6cc07b5b3a3f8ff5507eb0d909016.jpg
 
Avengers: Endgame – vị vua không có nổi một chiếc vương miện

Quả thật trong suốt lịch sử điện ảnh thế giới, chưa từng có bộ phim nào nắm giữ vị trí doanh thu cao nhất mọi thời đại, mà lại không có nổi một giải Oscar như Avengers: Endgame. Nhìn vào sự thực, Endgame không có những điểm nổi bật để có thể nắm giữ tượng vàng danh giá, phim không có những ẩn dụ về xã hội, không có những khoảnh khắc lãng mạn, càng không phải một phim nắm giữ những dấu ấn của lịch sử điện ảnh, việc nhận được Oscar gần như là không tưởng ngay từ khi phim được ra mắt. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nói đến hôm nay lại là một giải thưởng khác dành cho bộ phim thứ 22 của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Phần phim thứ tư của biệt đội Avengers là một phim không phù hợp với những giải thưởng Hàn Lâm. Phim không nổi bật về cốt truyện, không có hình ảnh xuất sắc, cũng không định nghĩa được ai là diễn viên chính của phim. Nhưng điều mà khán giả đại chúng yêu thích ở Endgame lại không phải những điều trên, thứ khiến họ yêu mến bộ phim là hành trình trong suốt 11 năm của những siêu anh hùng.
Không giống bất kỳ một phim nào trước đây, Marvel Studio và Kevin Feige đã từng bước xây dựng vũ trụ điện ảnh được nhiều người yêu mến. Họ yêu thích quá trình phát triển của từng nhân vật, từ một gã dân chơi tự cao thành một người hùng của chính nghĩa, từ một tên thần ngang tàn thành một vị vua biết hy sinh, từng bộ phim dẫn đến Endgame khiến cho khán giả dành tình yêu của mình cho những bộ phim và bản thân họ cũng trưởng thành qua từng bộ phim. Họ theo dõi những nhân vật để rồi háo hức chờ đến Avengers: Endgame, họ muốn biết cái kết của hành trình 11 năm đó sẽ như thế nào. Không có Oscar cũng được, nhưng dành được sự yêu mến của khán giả trên khắp thế giới là điều tuyệt vời nhất mà Endgame có được ở thời điểm hiện tại.

Các bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel có một giá trị sáng ngang với những đề cử tượng vàng, đó chính là sự kết nối. Chắc hẳn nhiều bạn đã từng gặp gỡ những người có cùng sở thích với thích Marvel, có người còn tìm được một nửa có cùng đam mê, Marvel như một sợi dây gắn kết đến với những người có cùng niềm yêu thích. Bạn đã từng giao lưu với những người bạn mới trên mạng hoặc ngoài đời, không ngần ngại hô to “Wakanda Forever” cùng biểu tượng bắt chéo tay, cũng như say sưa khi nói về những bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel phải không? Đó quả thật là điều tuyệt vời nhất của Endgame đã làm được. Hãy nhìn thế giới đã thay đổi ra sao trong 11 năm vừa qua, những biểu tượng của Avengers xuất hiện tại khắp mọi nơi, đi đâu người ta cũng nói về nó, rất nhiều nhãn hàng hướng đến Endgame, câu chuyện về những siêu anh hùng trở nên gần gũi và trở thành một biểu tượng văn hoá của thế kỷ 21 mà chúng ta không thể nào quên.

Nhớ lại thời điểm này gần 1 năm về trước, khi Endgame chuẩn bị được ra rạp các câu chuyện về nó chiếm trọn toàn bộ các mặt báo, phương tiện truyền thông, những bài viết trên mạng xã hội. Thời điểm mà phim mở bán vẽ đã liên tục lập nên cũng kỉ lục mới, những người mua được những tấm vé vào những ngày đầu tiên cũng không giấu được niềm vui của mình. Những niềm vui, những tiếng hò reo xuyên suốt bộ phim cũng như cái kết đầy bi tráng của Tony Stark là một dấu ấn không thể nào quên với những người yêu thích hành trình này. Hiếm có bộ phim nào mà khiến khán giả phải câm lặng, có người còn khóc khi những anh hùng dành chiến thắng. Sự hoan hỉ tột cùng khi cánh cổng được mở ra đối lập hẳn với những phút giây đầy cảm xúc ở cuối phim. Sẽ chẳng biết đến bao giờ nữa mới có một phim mà khán giả vỗ tay không ngớt khi từng nhân vật hiện lên ở cuối dòng credit và chờ đến giây cuối cùng như lời từ biệt đến 11 năm đồng hành của họ. Đó chẳng phải là một điều thật tuyệt vời sáng ngang với những tượng vàng Oscar phải không?

Nếu có ai hỏi một tựa phim hay, tôi sẽ không bảo họ xem Endgame, vì cái hay của phim không nằm ở đích đến, mà là quá trình bạn đã dõi theo nó qua từng bộ phim và cảm nhận của mỗi người lại là khác nhau. Avengers: Endgame, vị vua không có cho mình một chiếc vương miện nào cả, nhưng lại là một ông vua nhận được sự yêu mến từ rất nhiều người.

Vậy là đủ cho cả bài rồi.
 
anh john bị covid ám cái a quiet place 2 hy vọng anh ko tham gia team nhũn não
 
Avengers: Endgame – vị vua không có nổi một chiếc vương miện

Quả thật trong suốt lịch sử điện ảnh thế giới, chưa từng có bộ phim nào nắm giữ vị trí doanh thu cao nhất mọi thời đại, mà lại không có nổi một giải Oscar như Avengers: Endgame. Nhìn vào sự thực, Endgame không có những điểm nổi bật để có thể nắm giữ tượng vàng danh giá, phim không có những ẩn dụ về xã hội, không có những khoảnh khắc lãng mạn, càng không phải một phim nắm giữ những dấu ấn của lịch sử điện ảnh, việc nhận được Oscar gần như là không tưởng ngay từ khi phim được ra mắt. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nói đến hôm nay lại là một giải thưởng khác dành cho bộ phim thứ 22 của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Phần phim thứ tư của biệt đội Avengers là một phim không phù hợp với những giải thưởng Hàn Lâm. Phim không nổi bật về cốt truyện, không có hình ảnh xuất sắc, cũng không định nghĩa được ai là diễn viên chính của phim. Nhưng điều mà khán giả đại chúng yêu thích ở Endgame lại không phải những điều trên, thứ khiến họ yêu mến bộ phim là hành trình trong suốt 11 năm của những siêu anh hùng.
Không giống bất kỳ một phim nào trước đây, Marvel Studio và Kevin Feige đã từng bước xây dựng vũ trụ điện ảnh được nhiều người yêu mến. Họ yêu thích quá trình phát triển của từng nhân vật, từ một gã dân chơi tự cao thành một người hùng của chính nghĩa, từ một tên thần ngang tàn thành một vị vua biết hy sinh, từng bộ phim dẫn đến Endgame khiến cho khán giả dành tình yêu của mình cho những bộ phim và bản thân họ cũng trưởng thành qua từng bộ phim. Họ theo dõi những nhân vật để rồi háo hức chờ đến Avengers: Endgame, họ muốn biết cái kết của hành trình 11 năm đó sẽ như thế nào. Không có Oscar cũng được, nhưng dành được sự yêu mến của khán giả trên khắp thế giới là điều tuyệt vời nhất mà Endgame có được ở thời điểm hiện tại.

Các bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel có một giá trị sáng ngang với những đề cử tượng vàng, đó chính là sự kết nối. Chắc hẳn nhiều bạn đã từng gặp gỡ những người có cùng sở thích với thích Marvel, có người còn tìm được một nửa có cùng đam mê, Marvel như một sợi dây gắn kết đến với những người có cùng niềm yêu thích. Bạn đã từng giao lưu với những người bạn mới trên mạng hoặc ngoài đời, không ngần ngại hô to “Wakanda Forever” cùng biểu tượng bắt chéo tay, cũng như say sưa khi nói về những bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel phải không? Đó quả thật là điều tuyệt vời nhất của Endgame đã làm được. Hãy nhìn thế giới đã thay đổi ra sao trong 11 năm vừa qua, những biểu tượng của Avengers xuất hiện tại khắp mọi nơi, đi đâu người ta cũng nói về nó, rất nhiều nhãn hàng hướng đến Endgame, câu chuyện về những siêu anh hùng trở nên gần gũi và trở thành một biểu tượng văn hoá của thế kỷ 21 mà chúng ta không thể nào quên.

Nhớ lại thời điểm này gần 1 năm về trước, khi Endgame chuẩn bị được ra rạp các câu chuyện về nó chiếm trọn toàn bộ các mặt báo, phương tiện truyền thông, những bài viết trên mạng xã hội. Thời điểm mà phim mở bán vẽ đã liên tục lập nên cũng kỉ lục mới, những người mua được những tấm vé vào những ngày đầu tiên cũng không giấu được niềm vui của mình. Những niềm vui, những tiếng hò reo xuyên suốt bộ phim cũng như cái kết đầy bi tráng của Tony Stark là một dấu ấn không thể nào quên với những người yêu thích hành trình này. Hiếm có bộ phim nào mà khiến khán giả phải câm lặng, có người còn khóc khi những anh hùng dành chiến thắng. Sự hoan hỉ tột cùng khi cánh cổng được mở ra đối lập hẳn với những phút giây đầy cảm xúc ở cuối phim. Sẽ chẳng biết đến bao giờ nữa mới có một phim mà khán giả vỗ tay không ngớt khi từng nhân vật hiện lên ở cuối dòng credit và chờ đến giây cuối cùng như lời từ biệt đến 11 năm đồng hành của họ. Đó chẳng phải là một điều thật tuyệt vời sáng ngang với những tượng vàng Oscar phải không?

Nếu có ai hỏi một tựa phim hay, tôi sẽ không bảo họ xem Endgame, vì cái hay của phim không nằm ở đích đến, mà là quá trình bạn đã dõi theo nó qua từng bộ phim và cảm nhận của mỗi người lại là khác nhau. Avengers: Endgame, vị vua không có cho mình một chiếc vương miện nào cả, nhưng lại là một ông vua nhận được sự yêu mến từ rất nhiều người.

-Poke-

https://www.facebook.com/sieuanhhungMarvel/photos/a.380899025303933/3113008458759629/?type=3&theater

92800942_3113008465426295_6795697315307847680_o.jpg
mèng ơi đọc comment thấy lo lắng cho thế hệ trẻ thời nay quá, cứ đâm đầu vào mấy cái không nghệ thuật, không sáng tạo, không sức sống
 
Giới trẻ bây giờ suy đồi quá
 
Suy đồi lan đến âm nhạc rồi
 
Sam Raimi confirm đạo diễn Trang 2 rồi kìa. Suy đồi quá
 
Chỉnh sửa cuối:
Assemble!.... Oh wait xin lỗi xã hội vì đã suy đồi :cuteonion20:


Tội anh sam bị ám tới nơi rồi

View attachment 286998
Bruce campbell cũng đòi vào =))

Tội các anh, sắp bị chửi là đạo diễn, diễn viên truyền hình.

Mà vụ dịch này con Chuột lao đao luôn, phải thỉnh Bob I quay lại cầm quyền kìa
 
Tội các anh, sắp bị chửi là đạo diễn, diễn viên truyền hình.

Mà vụ dịch này con Chuột lao đao luôn, phải thỉnh Bob I quay lại cầm quyền kìa
thêm bị con trang ám hại nữa :5onion22:
 
Vũ trụ là trò chơi mà lại muốn end game và trả giá đắt nhất để được end game, end game mà được trao tượng thì thế giới này tàn cmnr =))
 
bỏ mẹ nothing tới

Untitled.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top