HCM - Bán 1 bow, 1xbow, 1 nhẫn nataly mark, áo nataly shadow và vài thứ lặt vặt

Status
Không mở trả lời sau này.
vậy đi ! tính tôi nó thế ! chơi quen thì thân, chả quen thì ghét, hiểu thì thích, ko hiểu thì đường ai nấy đi ! thích thì bán, lấy ít tiền bao anh em ăn nhậu, ko thích thì nghỉ đem đồ cho hết mấy thằng bạn, đã refund thì refund hết lấy lại đồ, khỏi lằng nhằng !

last post !

ông nói thế ko đc , ít nhất ông cũng phải xin lỗi người ta , vì đây là lỗi của ông , nói thật thì tôi chả quen biết éo gì ông cũng như thằng mua Hamory gì kia , lên đọc từ đầu đến cuối khách quan mà nói thì ông sai rõ ràng còn gì :))
ông bán hàng , người ta mua hàng của ông , 2 bên hẹn hò giao dịch đã xong , nhưng đến khi người ta đến lấy hàng thì ông lại ko có hàng như ông đã giao bán trong đó ông lại cầm tiền của người ta rồi , ông may ông gặp thằng kia nó hiền đấy , :D
mẹ , mất công chạy đến tận nới giao tiền để mua hàng , đến khi nhận hàng thì éo có món hàng ấy , phải ông thì ông có điên ko ?
còn ông đừng nói giao nó món khác giá trị tương hoặc có thể hơn , nhưng đối với người ta nó ko cần thì nó cũng chả nghĩa lý gì , giờ tôi đi mua thịt chó , đến ông lại đưa thịt gà cho tôi thì là ra sao ? thịt gà với ông nó giá trị hơn thịt chó nhưng với tôi nó chỉ đáng vứt vào sọt rác vì tôi éo thích nó , ( tôi chỉ ví dụ thế chứ thực ra tôi cũng thích thịt gà )
giờ thì ông lại cùn , lại bảo éo mua éo bán nữa , trả lại đồ trả lại tiền , thế ông quá thằng trẻ con rồi còn gì , như tôi đã nói may cho ông là ông gặp thằng mua kia nó hiền đấy , chứ ông gặp tôi hay tôi đảm bảo ông bán cho 10 thằng như này thì 9 thằng khi ông nói câu đó thì nó cho ông gãy mẹ cả răng rồi :D chứ nó ko bình tĩnh mà còn trình bày như này đâu :D tôi nói thật đấy , ông lên xin lỗi người ta 1 câu đi
 
ông nói thế ko đc , ít nhất ông cũng phải xin lỗi người ta , vì đây là lỗi của ông , nói thật thì tôi chả quen biết éo gì ông cũng như thằng mua Hamory gì kia , lên đọc từ đầu đến cuối khách quan mà nói thì ông sai rõ ràng còn gì :))
ông bán hàng , người ta mua hàng của ông , 2 bên hẹn hò giao dịch đã xong , nhưng đến khi người ta đến lấy hàng thì ông lại ko có hàng như ông đã giao bán trong đó ông lại cầm tiền của người ta rồi , ông may ông gặp thằng kia nó hiền đấy , :D
mẹ , mất công chạy đến tận nới giao tiền để mua hàng , đến khi nhận hàng thì éo có món hàng ấy , phải ông thì ông có điên ko ?
còn ông đừng nói giao nó món khác giá trị tương hoặc có thể hơn , nhưng đối với người ta nó ko cần thì nó cũng chả nghĩa lý gì , giờ tôi đi mua thịt chó , đến ông lại đưa thịt gà cho tôi thì là ra sao ? thịt gà với ông nó giá trị hơn thịt chó nhưng với tôi nó chỉ đáng vứt vào sọt rác vì tôi éo thích nó , ( tôi chỉ ví dụ thế chứ thực ra tôi cũng thích thịt gà )
giờ thì ông lại cùn , lại bảo éo mua éo bán nữa , trả lại đồ trả lại tiền , thế ông quá thằng trẻ con rồi còn gì , như tôi đã nói may cho ông là ông gặp thằng mua kia nó hiền đấy , chứ ông gặp tôi hay tôi đảm bảo ông bán cho 10 thằng như này thì 9 thằng khi ông nói câu đó thì nó cho ông gãy mẹ cả răng rồi :D chứ nó ko bình tĩnh mà còn trình bày như này đâu :D tôi nói thật đấy , ông lên xin lỗi người ta 1 câu đi

tôi lại thấy khác, ông chimco sai ở chỗ hành xử cọc cằn => chỉ cần xin lỗi 1 cái là ok.

còn bên mua thì lại khá ma mãnh, lợi dụng cái sai của người khác mà tuyên truyền cho số đông,

ông đang cầm cục vàng nhưng ông không biết sau đó ai đó hỏi mua với giá của cục bạc,
người mua thì hý hửng bỏ công ra tới chỗ ông mang về nghĩ làm mình sắp có cục vàng với giá của cục bạc,
nào ngờ ... ông đem cục vàng đi cho => người mua lại ghen ăn tức ở + thái độ có 1 0 2 :D của bác chimco => leo lên này tuyên truyền cho bõ ghét
 
ở đây vấn đề tôi nói rõ rồi tôi có để là chimcò_vn scam? tôi chỉ muốn cho mọi người biết cái uy tín con người của ông này thôi, và cũng nói thêm cách ăn nói của ông cư xứ 1 ngưới lớn thua thàng con nít cứ xổ lên dm dm ? từ đâu tới cuối thay đổi thái độ khi mình là người lỗi kg refund lại dc cho người ta? 300k mà biết dc 1 con người cũng rẻ thôi.
@eu tôi post lên đấy cho mọi ng thấy cách làm ăn cư xử của mod chimcò_vn,chứ chả cần ai xứ ly lớn hết rồi :D

scam nghĩa là lừa đảo, thế lật lọng có đc coi như là lừa đảo kô?
uy tín đúng là quan trọng, rất quan trọng nữa là đàng khác...nên nói người ta lừa đảo trên forum thì mất uy tín quá :)
nhưng mình thấy bạn là con buôn, mình theo dõi box d3 từ năm ngoái đến giờ nên biết bạn là con buôn :)
vậy suy nghĩ của bạn mình hiểu, nhưng trên forum này nói mồm thuận mua vừa bán chả có kí kết cái gì cả thì tin tưởng nhau là chính giờ xảy ra chuyện ntn thì bạn nên làm ntn? lập topic lên ý kiến đóng góp với cái tiêu đề lật lọng?
và theo mình thấy ông chim cò kô chịu giả tiền cái bow kô thôi thì bạn chỉ còn cách là 1 giả hết, 2 cạch mặt ông ý và lên topic mua bán nói là đc rồi, kô cần phải xử sự như thế....
cách làm ăn của ông ý nói thẳng theo luật là sai... nhưng...vâng nhưng trên này làm gì có luật...
thôi theo tôi bạn bỏ đi...
tôi chả biết bạn là ai và cũng chả biết ông chim cò là ai nên ý kiến tôi trung lập nhé...kô đá ông chim cò cũng kô đá bạn mà chỉ khó chịu với những comment của 1 số người nhao nhao vào thôi...
 
thứ nhất : tôi bán cái nhẫn là chính, kèm với cái cung ghẻ ... nhẫn bán có 800, cugn 300k, nó xuống nhà tôi bớt 50k tiền xăng. server down đến 2h sáng, tôi ngủ, thằng bạn tôi nó log vô acc tôi nó chơi, xong nó thó luôn cây cung ^^ sáng nó mới báo bảo là thích ok. sáng log vô đưa hàng cho nó, đưa nhẫn + 2 món thay thế ngang giá cây cung bèo kia ...

haizz ! tui đưa ra 2 món thay thế, nó đòi 2 món khác thay thế ( chắc chắn là giá cao hơn ), tui đưa cho hẳn luôn, biết là lỗ chút nhưng thôi chả sao ... xong, ko nói gì cả, tí nó vào đòi thêm cái quilver nữa, tôi bảo món đó tôi hứa cho thằng bạn tôi rồi, bảo nó trích 1-2mil gold đưa cho trả cho thằng bạn nó tôi bán đồ tôi bù vào rồi khi nào có gold tôi trả... nằng nặc đòi lại tiền 300k cây cung .... tôi bảo thế trả lại tất cả nhẫn cả đồ khỏi bán nữa, trả luôn thêm 50k bù tiền xăng tối qua qua...

bây giờ công bằng ông nói thằng nào lằng nhằng ?

ok ! lỗi tui.

hamony ơi, tui xin lỗi, làm ơn trả lại tất cả đồ cho tui, nhận lại tiền nha, đền bù ông 50k tiền cafe/xăng chạy xuống nha
 
Chỉnh sửa cuối:
tôi lại thấy khác, ông chimco sai ở chỗ hành xử cọc cằn => chỉ cần xin lỗi 1 cái là ok.

còn bên mua thì lại khá ma mãnh, lợi dụng cái sai của người khác mà tuyên truyền cho số đông,

ông đang cầm cục vàng nhưng ông không biết sau đó ai đó hỏi mua với giá của cục bạc,
người mua thì hý hửng bỏ công ra tới chỗ ông mang về nghĩ làm mình sắp có cục vàng với giá của cục bạc,
nào ngờ ... ông đem cục vàng đi cho => người mua lại ghen ăn tức ở + thái độ có 1 0 2 :D của bác chimco => leo lên này tuyên truyền cho bõ ghét

ông bán , và người ta mua , và ông đồng ý bán , người mua sai ở chỗ nào ? người ta bắt ép ông phải bán cho ông ah ?
và ông phải hiểu , ông chimco kia chơi game đến ngày quit , ko chơi nữa rồi lên bán kiểu thanh lý , bác hiểu chưa ? chứ loại như ông ấy có phải gà éo đâu mà ko biết hàng nào giá trị như nào :)) mod box Wow game cũng của bizz bao lâu nay lại còn gà thế :))
 
@moody: thực ra trong lúc nó chạy qua, có vài người offer lên đến 1,2 mil thì tôi biết mình bán hớ rồi, tôi nghĩ thôi kệ vài trăm chả đáng ... nếu ko uy tín, lúc đấy đếch thèm nghe điện thoại, cho nó kiếm nhà thấy bà luôn ấy chứ -.-" đằng này, đã đưa hàng thay thế, đã ok xong lại vào đòi thêm, ko chịu kêu trả tiền lại. tôi bảo trả tất ko bán nữa vì lằng nhằng quá ! đấy chuyện nó thế !
 

ông bán , và người ta mua , và ông đồng ý bán , người mua sai ở chỗ nào ? người ta bắt ép ông phải bán cho ông ah ?
và ông phải hiểu , ông chimco kia chơi game đến ngày quit , ko chơi nữa rồi lên bán kiểu thanh lý , bác hiểu chưa ? chứ loại như ông ấy có phải gà éo đâu mà ko biết hàng nào giá trị như nào :)) mod box Wow game cũng của bizz bao lâu nay lại còn gà thế :))

người mua đã ngụy trang rất tốt, rất cáo vào cái tâm lý bán phứt cho rồi nhất thời của người bán
=> phóng tiền vào túi người bán ngay lập tức, rồi đòi bán ngay lập tức
=> làm cho người khác tưởng là người bán là sai

tôi làm việc với bọn sale BDS nhiều nên có chút thấm thía cái cảm giác này bác ạ.
 
thứ nhất : tôi bán cái nhẫn là chính, kèm với cái cung ghẻ ... nhẫn bán có 800, cugn 300k, nó xuống nhà tôi bớt 50k tiền xăng. server down đến 2h sáng, tôi ngủ, thằng bạn tôi nó log vô acc tôi nó chơi, xong nó thó luôn cây cung ^^ sáng nó mới báo bảo là thích ok. sáng log vô đưa hàng cho nó, đưa nhẫn + 2 món thay thế ngang giá cây cung bèo kia ...

haizz ! tui đưa ra 2 món thay thế, nó đòi 2 món khác thay thế ( chắc chắn là giá cao hơn ), tui đưa cho hẳn luôn, biết là lỗ chút nhưng thôi chả sao ... xong, ko nói gì cả, tí nó vào đòi thêm cái quilver nữa, tôi bảo món đó tôi hứa cho thằng bạn tôi rồi, bảo nó trích 1-2mil gold đưa cho trả cho thằng bạn nó tôi bán đồ tôi bù vào rồi khi nào có gold tôi trả... nằng nặc đòi lại tiền 300k cây cung .... tôi bảo thế trả lại tất cả nhẫn cả đồ khỏi bán nữa, trả luôn thêm 50k bù tiền xăng tối qua qua...

bây giờ công bằng ông nói thằng nào lằng nhằng ?

ok ! lỗi tui.

hamony ơi, tui xin lỗi, làm ơn trả lại tất cả đồ cho tui, nhận lại tiền nha, đền bù ông 50k tiền cafe/xăng chạy xuống nha

Giờ mới hiểu rõ sự tình, sao bác ko nói ngay từ lúc đầu đi. Rõ ràng là bác có sai và bác đã "đền bù thiệt hại" cho người mua nhưng có vẻ người ta muốn bòn rút thêm, haizzzzzzzz
 
người mua đã ngụy trang rất tốt, rất cáo vào cái tâm lý bán phứt cho rồi nhất thời của người bán
=> phóng tiền vào túi người bán ngay lập tức, rồi đòi bán ngay lập tức
=> làm cho người khác tưởng là người bán là sai

tôi làm việc với bọn sale BDS nhiều nên có chút thấm thía cái cảm giác này bác ạ.
Cáo gì bác, bên A rao rẻ, bên B thấy rẻ thì mua, lỗi là bên A ko biết giá thị trường, chứ đâu phải tại bên B ép bên A bán, thứ 2 nữa, bên A đã nhận tiền, tức là đồng ý giao dịch, nếu muốn thay đổi giá về sau thì đừng nhận, mình ko muốn thì không ai ép mình cầm tiền cả
 
@moody: thực ra trong lúc nó chạy qua, có vài người offer lên đến 1,2 mil thì tôi biết mình bán hớ rồi, tôi nghĩ thôi kệ vài trăm chả đáng ... nếu ko uy tín, lúc đấy đếch thèm nghe điện thoại, cho nó kiếm nhà thấy bà luôn ấy chứ -.-" đằng này, đã đưa hàng thay thế, đã ok xong lại vào đòi thêm, ko chịu kêu trả tiền lại. tôi bảo trả tất ko bán nữa vì lằng nhằng quá ! đấy chuyện nó thế !
ok rồi còn vào đòi thêm ah thế thì dcm cái thằng mua đồ =)) mua đc hàng rẻ rồi còn vào đây khóc lóc uy tín này nọ . Vãi hàng thằng mua đồ luôn =))
 
Đọc xong cũng thấy ngại cả 2 bạn. Toàn làm chuyện ruồi bu.
 
BOW.jpg
chán chả buồn nói thể loại như bạn chimcò nhìn tấm hình mình post hôm nay thi ae tự hiểu? con ngươi với cái tư cách +cãi cùn nói bừa văn hóa của bạn ấy cây bow con nguyên trên tay minh vưa vô profile chụp lên cho ae coi
 
bạn ơi ... mình cho luôn account, chuyển cả acc sang battle.net mới cho thằng bạn nó log vào chơi luôn rồi bạn ạ ...từ tối đến giờ mình post bài bằng ipad thì chơi diablo bằng niềm tin à ^^

1 thằng đã nhất quyết nghỉ game, bán đồ rẻ như cho thì bạn có nghĩ nó log vào game chơi nữa ko ?

mà lằng nhằng mãi .... tư cách bạn thì mọi người hiểu rồi ! cãi cùn với bạn làm gì ^^

Quên nữa thích thì vào pm nó mà xin đồ ^^ thằng đó nó gà lắm chắc nó cho bạn đồ đó ... có điều nó lếu biết tiếng việt đâu ... thôi ngủ ^^

@just nobody : bạn nói đúng ... mình mà biết nó ruồi bu thế này thì cho hết đồ mấy thằng bạn từ đầu ... tính bán làm cái chầu nhậu mà gặp cái thằng lái nó làm oải quá bạn ạ....

cả nhà ngủ ngon ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
thứ nhất : tôi bán cái nhẫn là chính, kèm với cái cung ghẻ ... nhẫn bán có 800, cugn 300k, nó xuống nhà tôi bớt 50k tiền xăng. server down đến 2h sáng, tôi ngủ, thằng bạn tôi nó log vô acc tôi nó chơi, xong nó thó luôn cây cung ^^ sáng nó mới báo bảo là thích ok. sáng log vô đưa hàng cho nó, đưa nhẫn + 2 món thay thế ngang giá cây cung bèo kia ...

haizz ! tui đưa ra 2 món thay thế, nó đòi 2 món khác thay thế ( chắc chắn là giá cao hơn ), tui đưa cho hẳn luôn, biết là lỗ chút nhưng thôi chả sao ... xong, ko nói gì cả, tí nó vào đòi thêm cái quilver nữa, tôi bảo món đó tôi hứa cho thằng bạn tôi rồi, bảo nó trích 1-2mil gold đưa cho trả cho thằng bạn nó tôi bán đồ tôi bù vào rồi khi nào có gold tôi trả... nằng nặc đòi lại tiền 300k cây cung .... tôi bảo thế trả lại tất cả nhẫn cả đồ khỏi bán nữa, trả luôn thêm 50k bù tiền xăng tối qua qua...

bây giờ công bằng ông nói thằng nào lằng nhằng ?

ok ! lỗi tui.

@chimco: đáng lẽ nên trình bày từ lúc đầu, theo như ý trên thì đã có bồi thường và đối tác đã chấp nhận nhưng sau đó lại xin thêm. Có góp ý là lần sau làm ăn thì nên uy tín hơn


@Harmory: ring này là món hời đó phải ko? nếu mấy dòng trên của chimco là đúng thì việc gì ông phải chim lợn nữa? chấp nhận bồi thường = món khác rồi thì giao dịch coi như xong :|

mình có cái này
ringnat.jpg
vứt lên RMAH 250$ cũng dc mà bị tax với delay nên bán vnd 4m :P ai cần liên hệ dt 0937464998 yh cuong_ncd
 
thật ra đã bán nó cái nhẫn rẻ như bèo nếu tính ra là lỗ cả 300-400k rồi.... thì tiêc gì cái cung ghẻ 300 bọ ! nhưng tôi bực cái thái độ ... mình đã bù đồ khác vào ( chính nó yêu cầu bù 2 món đó chứ ko phải tôi bắt ép nó lấy ) , ok xong ko nói gì ... tí lại log vào đòi thêm cái quilver, ko vòi được thì lại lằng nhằng đòi tiền lại

tôi tính nghỉ luôn, ko dây dưa nữa lằng nhằng vài 3 trăm tôi bảo thôi trả lại hết đồ cho tôi, tôi cho thằng bạn tôi tất, trả thêm cho 50k tiền xăng mất công chạy lên xuống ... mà nó có chịu trả đâu .... nếu nó đàng hoàng như người ta, tại sao ko trả lại hết đồ cho tôi mà lấy lại tiền ?

mà thôi ... last post ... mình ko thanh minh thanh nga gì nữa ^^ đọc đến đây chắc ai cũng hiẻu chuyện rùi chả ai oan ức gì nữa vậy ... game thì cũng đã nghỉ, acc cũng đã cho giờ chơi game facebook với zingme cho nó lành mạnh chơi D3 tự dưng bị mắc chứng đau cổ tay T.T
 
Chỉnh sửa cuối:
khoái lạc, Mod Chim cò làm vậy là quá đúng rồi, thằng kia láo láo hả mậy? Anh đừng lo, em và đồng bọn một lòng ủng hộ anh, anh Chim!
 
Chimcò_vn = ChíPhèo mod???
Bạn đồng ý, người ta mới qua trade tiền mặt cho bạn. Sáng hôm sau giao thiếu cây bow. Theo như hợp đồng mua bán, không giao đủ hàng thì phải đền tiền gấp đôi. Người ta chỉ đòi lại phần tiền cây bow, bạn chim lợn lại kêu phải trả lại hết hàng thì mới trả lại tiền. Làm ăn kiểu chợ trời àh bạn chim lợn??? =))
Kiểu này ra đời đi kiếm tiền, tiền thì không kiếm được mà được ăn mấy cái bợp tai vào mặt :))

Đụ, biết cái hồ bách thảo gì phán, đọc cho hết đi rồi phán nha mạy.

THế này khác gì đi ăn hàng KFC, các em đưa cho gói khoai chiên kêu anh ăn trước đi, gà lát em mang ra. Sau kêu hết gà rồi, anh trả lại khoai đây em trả lại tiền, không thì lượn. :D. Ăn rồi trả thế léo.

Tao vả mày gớt nước mắt chứ ở đó xạo hồ bách thảo với anh tau!

Chú kia lớn rồi có tư cách rồi mà làm ăn trả lời như con nít 3 tuổi! Nói thật làm Mod thì ăn nói cho người ta phục chứ ai lại thế bao giờ:2cool_burn_joss_sti

Tán xéo háng mày luôn chứ giỡn mặt hả mậy?

vãi hàng với cách làm ăn của Mod biết bán bị hố trc khi bán sao ko suy nghĩ cho kĩ tiền ngưì ta trao rồi mà nói kiểu này, ko suy nghĩ kĩ thì bán lỗ thì tự mình chịu trách ai . Ko cần biết ông kia là buôn hay mua dùm nếu mua dùm or bán rồi thì làm j còn mà trả mà mắc gì phải trả khi ngừi ta đã thỏa thuận với bác chứ có ăn cắp đâu . Còn cây bow ko có hàng giao thì trả lại tiền cho ngừi ta là đúng rồi lằng với chả nhằng .
Thôi thôi ko bàn nữa lỡ bị ban nick thì khổ =)) chỉ có ngừi trong cuộc mới hiểu

Mắt mày để trong lỗ đít phải hơm ?

Thôi bác coi như cúng rằm tháng 7 sớm đi.làm ji thì làm từ hồi wow tới h mình kô bao h wa lại với con cò này =)).

Bớt giùm tau cái, bày đặt viết chữ in đậm, tao nhét bàn phím vô miệng mày luôn!

Mod mà ăn nói chẳng ra sao,có tí tài lẻ may mắn lên mod rồi thần thánh hóa bản thân, nói chuyện như bố đời.

Thui nói gì, thằng nào cầm mấy viên đá thần thánh đánh đéo lại 1 đám sah cùi bắp thì nói ai tin, đúng hôn Đốc tờ Trang? Đã vậy còn da tím, ọe.

ông nói thế ko đc , ít nhất ông cũng phải xin lỗi người ta , vì đây là lỗi của ông , nói thật thì tôi chả quen biết éo gì ông cũng như thằng mua Hamory gì kia , lên đọc từ đầu đến cuối khách quan mà nói thì ông sai rõ ràng còn gì :))
ông bán hàng , người ta mua hàng của ông , 2 bên hẹn hò giao dịch đã xong , nhưng đến khi người ta đến lấy hàng thì ông lại ko có hàng như ông đã giao bán trong đó ông lại cầm tiền của người ta rồi , ông may ông gặp thằng kia nó hiền đấy , :D
mẹ , mất công chạy đến tận nới giao tiền để mua hàng , đến khi nhận hàng thì éo có món hàng ấy , phải ông thì ông có điên ko ?
còn ông đừng nói giao nó món khác giá trị tương hoặc có thể hơn , nhưng đối với người ta nó ko cần thì nó cũng chả nghĩa lý gì , giờ tôi đi mua thịt chó , đến ông lại đưa thịt gà cho tôi thì là ra sao ? thịt gà với ông nó giá trị hơn thịt chó nhưng với tôi nó chỉ đáng vứt vào sọt rác vì tôi éo thích nó , ( tôi chỉ ví dụ thế chứ thực ra tôi cũng thích thịt gà )
giờ thì ông lại cùn , lại bảo éo mua éo bán nữa , trả lại đồ trả lại tiền , thế ông quá thằng trẻ con rồi còn gì , như tôi đã nói may cho ông là ông gặp thằng mua kia nó hiền đấy , chứ ông gặp tôi hay tôi đảm bảo ông bán cho 10 thằng như này thì 9 thằng khi ông nói câu đó thì nó cho ông gãy mẹ cả răng rồi :D chứ nó ko bình tĩnh mà còn trình bày như này đâu :D tôi nói thật đấy , ông lên xin lỗi người ta 1 câu đi

Mày hiện tại ở đâu, mau mau bật máy lên đây chắp tay đàng hoàng lạy anh tau 3 cái xin tha tội, nhanh!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top