Nếu thế thì có gì đâu, ra biển làm tí hải sản cốc bia, rồi tối vào thẳng bộ xây dựng là xong thôi mà.
Lưu ý là phải vào thẳng, có mấy thằng xe ôm gạ kèo mồi chài ở cửa bộ xây dựng thì kệ mẹ nó.
Cứ vào thẳng sâu trong bộ rồi xuống xe thong dong chơi, tìm nhà nghỉ nào thấy ưng mắt thì liên hệ với nhà đó, xong rồi bảo cò nó gọi cho mấy mã mình muốn là ok thôi mà, 300k 1 shot, qua đêm thì giá hơn.
lao động đường phố ở Đồ sơn nó như quân nguyên, đi đầy đường, anh em cứ ra vỉa hè vác ghế nhựa ngồi ngắm các em ấy lượn đường, nếu thấy em nào vừa mắt thì kêu thằng cò gọi em đó vào đây cho anh.