kuronkuronii
Space Marine Doomguy
- 2/3/17
- 5,676
- 1,072
Linh tinh, Ray lúc train cho Lù ở đảo thông báo là trên đảo có khoảng 500 con sức mạnh vượt trội và thậm chí là Lù cũng không ăn được. Lúc ở Sanbody bằng cách nào đó, lão cũng cảm nhận được có 1 vụ lộn xộn sẽ diễn ra và lão sẽ ko thể bị bán. Mà Ray chưa bao giờ nhận với Lù là lão có thể nhìn được tương lai, trình của lão thì chắc chắn dưới Yonko. Thời điểm WB bị thằng Quad đâm lén, ngay lập tức lão bị chửi là yếu dù thằng Quad là dạng có số má ở NW. Tức là Yonko là 1 loại bất khả tiếp cận mà vô tri. Lúc ám sát BM, thằng Bege nó lên kế hoạch cả năm cực kỳ tỷ mẩn để có thể phang được BM 1 phát.
Nên vụ cả đoàn chạy qua chỗ ở BM thì lại là fuck logic của Oda thôi.
thôi thôi, truyện shonen cho trẻ con mà cứ xài ba cái năng lực đọc suy nghĩ, dự báo tương lai, hay scan địa hình thì nó thành truyện hack não rồi. Đánh nhau mất luôn yếu tố bất ngờ thì khó lắm.





