Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Gem vn ko vào đc ko mún biz trở lại
 
Còn post bài sao lại ko vào đc
Phải đổi vpn proxy gì đó nãy cài cái extension cho trình duyệt xong dùng vào được, nhưng load trang thấy chậm hơn và cái app cài đó chỉ cho dùng thử vài ngày. Đến cái chỗ tâm sự ra vào còn phức tạp này thì cuộc sống mệt mỏi quá
 
Cái ổ cứng gắn ngoài 1 tê hết nửa là lưu gem off 1/2 là phim s3x, thì nay đã hỏng, thẫn thừ hết cả người cả chục gem chưa chơi cả trăm bộ phim chưa xem. Hồi mua cái ổ này là vì trong cty mạng mạnh vkl cắm máy down phim tải gem chạy vèo vèo. Thấy béo bở nên tranh thủ down về hết, mà địu đúng thật giờ it nó bảo mật hơn rồi ko cho xài mạng linh linh tinh như kia. Tiếc cái giờ ổ ổ cứng lại hỏng sạch, cảm giác như đồ đựng đao năm tích cóp ko ăn ko chơi nhét cho đầy ra xong cái túi phình rách toạt đổ hết cả.
=(
 
Chán đời, tiền bạc lúc này kiếm khó khăn quá. May đei vợ con gì nên vẫn chưa quỵ lụy ai mà xin tiền
 
:( Buồn nhỉ ở gần nhau thì anh em offline than thở với nhau rồi
Than thở rồi sống vẫn cứ sống thày ah như t chán làm việc mệt mỏi quá rồi chỉ muốn ở nhà chơi gem coi truyện mà ngày nào cũng phải vác thân đi làm. Rồi làm phải cố gắng làm tốt có hiệu quả quẫy đuôi cực lực thằng chủ mới trả cho vài đồng cuối tháng. Mấy hôm cáo bệnh nghỉ 1/2 ngày ngủ mà bị nhắc nhở mệt quá
 
Gvn mở lại đc rồi quay tay cái ăn mừng thoi
 
Mé bà sếp ko tăng lương cho mà đi tuyển thêm đứa mới vô làm, đúng là chuyện đời dễ đoán cứ sếp mới là muốn kéo lính quen về.
 
Éo biết sao hụt mất 200k tính đi tính lại hoài ko biết xài vô đâu hay rơi chỗ nào =((
 
Tuần này tối nào cũng chơi gem đến 1h đêm mới ngủ, sáng ra người ngây ngất gà gật, làm việc ko vô, chỉ muốn mau hết giờ về ngủ, mà về đen nhà lại tỉnh như sáo lại chơi gem cứ vòng vòng lặp đi lặp lại
 
Mới ngủ ngòi tại chỗ xong tê chân tê tay trán thì cấn mấy lằn đỏ mà phê phết, ngủ như thể bị đánh thuốc ấy
 
Chơi gem xong rùi khá phê cảm giác thật khoái như đc gãi ngứa
 
Buổi sáng đạm bạc kéo dài chuỗi ngày eo hẹp, thật sự ngán lắm rồi, pha với đường và cafe gói đi xin =((
IMG_20200617_163931.md.jpg
 
Back
Top