Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Người trung nghĩa cúc cung tận tuỵ thời nào cũng có nhưng sao bộ TQDN lại được pr xuyên triều đại luôn nhỉ :-?
đâu phải chỉ tam quốc, tần quỳnh và uất trì cung còn được phong làm thần nữa mà, mặc dù công lớn nhất hóa ra lại là giúp chủ sát huynh đoạt quyền :(tv)
 
Đọc chap sau khi Ý bị xiên có hơi giật mình, Quách Gia 1 mặt cho thương gia thủ hạ vào góp vốn làm ăn nhằm ngoạm Tư Mã Ý, 1 mặt cho cả gián điệp tiếp cận Sơn Vô Lăng và 3 đứa con.

Nuôi lớn rồi, thịt được rồi ^:)^.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc chap sau khi Ý bị xiên có hơi giật mình, Quách Gia 1 mặt cho thương gia thủ hạ vào góp vốn làm ăn nhằm ngoạm Tư Mã Ý, 1 mặt cho cả gián điệp tiếp cận Sơn Vô Lăng và 3 đứa con.

Nuôi lớn rồi, thịt được rồi ^:)^.
Về Bát kỳ thì tới h lão Tứ vẫn bá nhất truyện, chết bao lâu rồi vẫn còn được nhắc :))
 
Đọc chap sau khi Ý bị xiên có hơi giật mình, Quách Gia 1 mặt cho thương gia thủ hạ vào góp vốn làm ăn nhằm ngoạm Tư Mã Ý, 1 mặt cho cả gián điệp tiếp cận Sơn Vô Lăng và 3 đứa con.

Nuôi lớn rồi, thịt được rồi ^:)^.
TMY chắc nhọ nhất truyện, gia tộc Tư Mã trong lịch sử cũng nhọ nốt luôn, nhà Tấn chả tồn tại được bao lâu.
 
Nhìn đội hình siêu sao này chỉ muốn cum tại chỗ.
Từ hồi Mã Siêu một mình một ngựa tắm trong huyết hoa đến giờ mới có 1 cảnh khiến người ta mê đắm đến vậy...
 
Nhìn đội hình siêu sao này chỉ muốn cum tại chỗ.
Từ hồi Mã Siêu một mình một ngựa tắm trong huyết hoa đến giờ mới có 1 cảnh khiến người ta mê đắm đến vậy...

Phải nói là ko mấy chiến tướng được Trần Lão ưu ái xây dựng hình tượng như Mã Siêu ấy.
Từ phát đầu xuất hiện ở Trường An, cho đến quả Hà Bắc Chi Chiến, cứ xuất hiện là ấn tượng, 1 là tuyết hoa, 2 là xiên thịt người.
hpln_v45_c360-12.jpg

hpln_v45_c360-15.jpg
 
Phải nói là ko mấy chiến tướng được Trần Lão ưu ái xây dựng hình tượng như Mã Siêu ấy.
Từ phát đầu xuất hiện ở Trường An, cho đến quả Hà Bắc Chi Chiến, cứ xuất hiện là ấn tượng, 1 là tuyết hoa, 2 là xiên thịt người.
hpln_v45_c360-12.jpg

hpln_v45_c360-15.jpg
Mã Siêu trong sử bá khác gì Lữ Bố đâu, 3 ông chiến thần Tam Quốc là Tôn Sách, Lữ Bố và Mã Siêu đều rất bá, còn Quan Vũ thì chưa phải là chiến thần.
 
Mã Siêu trong sử bá khác gì Lữ Bố đâu, 3 ông chiến thần Tam Quốc là Tôn Sách, Lữ Bố và Mã Siêu đều rất bá, còn Quan Vũ thì chưa phải là chiến thần.

Chiến thần thì chắc nên tính thêm anh Hỏa ca nhà mình :))
Cơ mà, mỗi Lữ Bố với Mã Siêu được ưu ái mấy bức hình đẹp. Tôn sách mình thấy chả được bức nào bá khí cỡ này. Hỏa và Vũ còn được mấy bức :))
 
Mã Siêu trong sử bá khác gì Lữ Bố đâu, 3 ông chiến thần Tam Quốc là Tôn Sách, Lữ Bố và Mã Siêu đều rất bá, còn Quan Vũ thì chưa phải là chiến thần.

và điểm chung là ba ông này yểu mệnh chết sớm quá, Mã Siêu sau về với a Bị thì cũng qua cái tuổi sung tráng rồi nên chỉ lo phòng thủ chứ ko cầm quân đánh xa

tính ra chiến thần theo mình phải là Trương Liêu, thanh niên này vừa khỏe vừa trâu từ early đến late game :))
 
Vũ được tôn là võ thánh chứ không phải chiến thần.
Liêu huynh đệ thì thấy bá mỗi late game chứ early hay kiểu nứng lên đòi cân all nhưng hay bị đập sml :))
 
Liêu là thanh niên được buff đều nhất truyện rồi
 
Xin 5000 binh hạ Kinh Châu + Tây Thục.

Gáy kinh quá,bảo sao Lượng sợ .

105407219_3174935055955822_4271997513349640834_n.jpg
 
trên metruyentranh giờ mới cập nhật đến đoạn 4 anh + Đáo nhảy vào cái trại lương. Giờ đọc ở đâu thế? :3onion24:
 
MS trong TQDN sau trận Trường An báo thù cũng nát
Muốn thu phục thằng Dương mưu sĩ gì đó bên Ngụy bị nó lừa mất cả đất, chết cả vợ con rồi về làm cho Trương Lỗ
Đang từ đại gia cầm 20 vạn thiết kỵ Tây Lương thành thằng làm công cầm 2 vạn quân đi đánh nhau với thằng bán thịt :9cool_too_sad:
 
MS trong TQDN sau trận Trường An báo thù cũng nát
Muốn thu phục thằng Dương mưu sĩ gì đó bên Ngụy bị nó lừa mất cả đất, chết cả vợ con rồi về làm cho Trương Lỗ
Đang từ đại gia cầm 20 vạn thiết kỵ Tây Lương thành thằng làm công cầm 2 vạn quân đi đánh nhau với thằng bán thịt :9cool_too_sad:
Xem map thì quân Mã siêu k mạnh lắm đâu, bản thân tây lương ở thế chia 3 rồi lực k đủ cân nổi tào nguỵ đâu. Đang cay là hiến đầu cha của mã siêu cơ, nghe ngu ngu thế quái nào
 
Xem map thì quân Mã siêu k mạnh lắm đâu, bản thân tây lương ở thế chia 3 rồi lực k đủ cân nổi tào nguỵ đâu. Đang cay là hiến đầu cha của mã siêu cơ, nghe ngu ngu thế quái nào

Pha đó là 1 chuỗi tính toán của 3,4 bên, chốt sổ từ anh Tuân Úc mà ra.

Phe Thục : Lượng cho Chu Bất Nghi làm spy phủ Tào. Lưu Bị qua ở rể đàm điều kiên với Tôn Quyền : sẽ đem chức vị danh chính ngôn thuận cho phe Ngô.

https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-501-thiet-chien-luan-quyen.html

https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-502-nhat-nguyet-chi-hanh.html

Phe Tôn : Muốn chia 3 thiên hạ nhưng ko muốn phe thứ 3 là Thục. Chơi nước đôi, đợi lấy chức vị xong thì vứt Thục sang 1 bên, liên kết với phe Mã Siêu - Mã Đằng.

https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-503-thap-thuong-long-trung.html

Phe Mã Đằng : Vào kinh kết hợp với phái bảo hoàng trong triều. Nội ứng ngoại - hợp cùng chống Tào.

https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-504-bat-chan-bat-dang.html

Phe Ngụy : thua tan tác nhiều trận lớn liên tục, chỉ muốn phòng thủ, ổn định hậu phương, diệt trừ phải bảo hoàng trong triều.

Đưa Kinh Châu ra làm mồi nhừ để Tôn - Lưu đánh nhau.

https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-506-bat-ho-ki-tuy.html

https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-528-tao-thi-song-hung.html

Lúc Chu Bất Nghi giả truyền thánh chỉ, đưa đến cho Hoàng Thượng đóng mộc, chắc chắc Tuân Úc đã đọc nó và biết đây là kế của Lão Thất nên tương kế tựu kế.

Suy nghĩ của Tuân Úc là Mã Siêu dùng người Khương đánh Tào, sau này diệt Tào chia 2 thiên hạ thì thiên hạ sẽ ủng hộ Tôn Gia chứ ko phải là Mã Siêu dù cho Mã Siêu ủng hộ hoàng thượng đi chăng nữa.

Kết quả Tuân Úc tiện tay làm 2 tờ thánh chỉ. 1 tờ gửi tới Ngô phong Tôn Quyền làm đại tướng quân, tờ thứ 2 gửi tới Giang Hạ phong Lưu Bị làm Kinh Châu Mục + mấy anh Tào - Hạ Hầu F1, F2 lên chức vj cao.

https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-505-su-di-bi-bien.html. .

Sau đó để đảm bảo Lưu Bị trở thành phe thứ 3, anh Tuân Úc phản ngược lại MÃ Đằng bằng cách bắn hết thông tin quân cơ quân Mã Đằng cho Hạ Hầu Đôn => Mã Siêu bị úp sọt thua tan tác. Theo suy nghĩ của anh Tuân Úc thì miễn Lưu Bị - đại diện của nhà Hán lớn mạnh vì kiềm chế Lưu Bị thì Tào Tháo sẽ ko ra tay với hoàng thượng.

https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-510-si-biet-tam-nhat.html

https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-514-nhan-nhan-nhan-nhan.html.

Nói chung là việc làm của Tuân Úc làm đẹp lòng của 3 bên chỉ tự hy sinh bản thân+ Mã Đằng nhằm giũ mạng hoàng thượng nên Lượng mới nói "Chính trị của Tuân Úc là thứ chính trị có nhân tính".
 
Chỉnh sửa cuối:
Tựu chung phe mã siêu thọt nhất vì bị tuân úc dắt mũi :))
 
Back
Top