Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
ah chọn server âu châu nha thày, biết đâu anh em ta gặp nhao hành hiệp
 
tối qua ngủ mơ thấy rage quit công việc xong cái tự nhiên tự thấy tiếc nuối hối hận vì quit cái giật mình tỉnh dậy và thấy hên quá vẫn còn đi làm, ác mộng gì kỳ cục
 
thi thoảng 1 ngày trong tuần chỉ muốn nghỉ ở nhà ngủ chơi game . Nhưng cv vẫn còn đó . Nợ vẫn còn đó :((
 
thi thoảng 1 ngày trong tuần chỉ muốn nghỉ ở nhà ngủ chơi game . Nhưng cv vẫn còn đó . Nợ vẫn còn đó :((
t cũng vậy, sáng nay vào mở mail check cái rồi nghe phàn nàn sau chưa làm cái này chưa làm cái kia, chỗ này thiếu chỗ kia nghỉ, chán ngồi bật máy rồi mở gem đt lên chơi, được cái gem đt có auto lâu lâu bấm cái cũng ko quá đến nỗi bị tia.
Tuần sau có thêm 1 đứa vào làm chung như t, chán xin tăng lương thì địc duyệt mà đi tuyển thêm đứa nữa, thây kệ đợi lãnh lương tháng rồi đầu tháng làm tiếp, giờ lướt web với gem cho hết giờ.
Có khi đợi đứa mới vô đẩy việc qua cho nó làm :2onion2:
 
t cũng vậy, sáng nay vào mở mail check cái rồi nghe phàn nàn sau chưa làm cái này chưa làm cái kia, chỗ này thiếu chỗ kia nghỉ, chán ngồi bật máy rồi mở gem đt lên chơi, được cái gem đt có auto lâu lâu bấm cái cũng ko quá đến nỗi bị tia.
Tuần sau có thêm 1 đứa vào làm chung như t, chán xin tăng lương thì địc duyệt mà đi tuyển thêm đứa nữa, thây kệ đợi lãnh lương tháng rồi đầu tháng làm tiếp, giờ lướt web với gem cho hết giờ.
Có khi đợi đứa mới vô đẩy việc qua cho nó làm :2onion2:
ngày mới an lành nha thầy . dạo này bị sang chấn tâm lý , cũng điên điên đọc chuyện của thầy cũng bĩnh tĩnh lại vài phần :6cool_smile::6cool_smile:
 
ngày mới an lành nha thầy . dạo này bị sang chấn tâm lý , cũng điên điên đọc chuyện của thầy cũng bĩnh tĩnh lại vài phần :6cool_smile::6cool_smile:
nãy còn rung đùi để auto giờ nó bắt fai click quảng cáo mới cho tính năng auto theo từng màn chơi, tục vãi ra giờ phải bấm liên tục rồi đành trốn vào toalet thoi :2onion16:
 
cái gem gì tục vãi hà chơi được có 2 ngày đã phải update bảo trì xong văng cmn ra ngoài luôn, cái tội chơi mấy gem ko có ở vn nó phiền hà vkl
 
Làm việc mà vậy dễ sinh ra tính chây lười, khôn lỏi
Giảm exp khi farm công việc, mà cái game trên như lin
 
trưa vào mart kiếm mì gói chay ăn cho rẻ, ko ngờ đúng dịp khuyến mãi có loại mì tên lạ hoắc chỉ 2k/gói mừng phát khóc, mua liền 5 gói mất 10k ăn được những 3 ngày, sống sót đợi ngày có lương tháng
bước ra khỏi mart nhìn thấy quán cà phê để bảng giá sinh tố 20k, tự nhiên so sánh thấy buổi ăn của mình thua kém cả ly nước thơm miệng.
cảm thấy buồn lòng quay quắc =((
 
trưa vào mart kiếm mì gói chay ăn cho rẻ, ko ngờ đúng dịp khuyến mãi có loại mì tên lạ hoắc chỉ 2k/gói mừng phát khóc, mua liền 5 gói mất 10k ăn được những 3 ngày, sống sót đợi ngày có lương tháng
bước ra khỏi mart nhìn thấy quán cà phê để bảng giá sinh tố 20k, tự nhiên so sánh thấy buổi ăn của mình thua kém cả ly nước thơm miệng.
cảm thấy buồn lòng quay quắc =((

Bắt tay cái, tôi cũng chỉ ăn cho no
 
Bắt tay cái, tôi cũng chỉ ăn cho no
Pizza rẻ ko thày thèm pizza mà vn bán những 300k hết mất cả nửa tháng lương t rồi, loại phô mai vẫn 200k cứ canh khuến mãi ăn mà lâu lâu mới có
 
Pizza rẻ ko thày thèm pizza mà vn bán những 300k hết mất cả nửa tháng lương t rồi, loại phô mai vẫn 200k cứ canh khuến mãi ăn mà lâu lâu mới có

Pizza cũng đa đạng, loại nhiều nguyên liệu đường kính 50cm ngồi ăn ở nhà hàng tầm 11€ = 235k vnd.
Nhưng cũng 11€ mua ở của hàng pizza bình dân đợi lấy mang về được cái hình vuông dài 1m rộng 60cm, ăn 2 người chết no lun.
Pizza đông đá là rẻ nhất, 2.8€/cái = 60k vnd mua về tự nướng. Cũng khá ngon. Đường kính 30cm.
 
Pizza cũng đa đạng, loại nhiều nguyên liệu đường kính 50cm ngồi ăn ở nhà hàng tầm 11€ = 235k vnd.
Nhưng cũng 11€ mua ở của hàng pizza bình dân đợi lấy mang về được cái hình vuông dài 1m rộng 60cm, ăn 2 người chết no lun.
Pizza đông đá là rẻ nhất, 2.8€/cái = 60k vnd mua về tự nướng. Cũng khá ngon. Đường kính 30cm.
Piza gà rán bánh kẹp ở vn cũng đắt như món nhà giàu ấy có lẽ do thu nhập t kém nên thấy mắc mỏ =(
Có lương mua tạm bánh mì với trứng chiên tạm vậy
 
Piza gà rán bánh kẹp ở vn cũng đắt như món nhà giàu ấy có lẽ do thu nhập t kém nên thấy mắc mỏ =(
Có lương mua tạm bánh mì với trứng chiên tạm vậy
Ở vn đồ tây đắt. Ở đây đồ vn đắt, bát phở 11,9€ ăn như hồ bách thảo thiu. Chỉ muốn ụp mẹ bát phở vào mặt thằng làm. Nhưng xót tiền lại nuốt nước mắt ăn xuống.
 
tay trẫm to lắm k như thằng bix sỉ nhục nha
 
Đói quá đi xin ăn đại gia bi no mưa được donate cho mấy trăm k, định ăn dè sẻn cho qua ngày. Chợt cơn áp lực cơm gạo nhẹ qua bỗng đam mê trỗi dậy. T đã từng mơ thành hoạ sĩ truyện tranh, và nay t lại bắt đầu lại giấc mơ ấy. Sách hướng dẫn khá kỹ giờ chỉ còn bỏ sức ra thực hành.
IMG_1593757032279_1593757073918.jpg
 
Chôm đc mớ giấy a4 của cty còn viết chì chắc phải mua
 
Back
Top