Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vào năm 1889, một phần tư thế kỷ trước khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ 1 nổ ra, Mark Twain đã viết một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo ngắn mang tên “Tên Yankee trong Triều đình Vua Arthur” (sau này được đổi tên thành “Tên Yankee bang Connecticut trong Triều đình Vua Arthur.”) [1].

Cuốn sách kể về một anh chàng kỹ sư người Mỹ, Hank Morgan, người sau khi bị thương nặng ở đầu thì bị cuốn vào dòng xoáy thời gian-không gian và được đưa đến một triều đình hư cấu của Vua Arthur. Với những kiến thức ở tương lai và kỹ năng công nghệ của mình, vị du hành gia thời gian người Mỹ ngay lập tức được mọi người tôn làm phù thuỷ. Bắt tay thực hiện một loạt các nỗ lực để hiện đại hoá nước Anh, Hank gặp phải sự phản đối quyết liệt từ Giáo hội Công giáo. Cuốn sách kết thúc với sự kiện Hank và 52 học viên trẻ tuổi của mình đối mặt với hơn 30,000 hiệp sĩ. Ẩn nấp sau bãi mìn, hàng rào điện và điều khiển những khẩu súng gatling “mang đến tử thần,” nhà du hành thời gian và những đồng đội của anh đã lần lượt “thảm sát” những kẻ mặc giáp sắt tấn công mình. Bằng tất cả lòng dũng cảm và sự hào hiệp của họ, các hiệp sĩ vẫn bất lực trước cuộc chiến tranh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


Lol, mấy tay viết isekai tự sướng cũng phải đi sau ông này hơn trăm năm rồi đó.
Bọn anh có máy bắn đá mà nhỉ. Làm méo có chuyên nướng 30.000 mạng kiểu ngu si như này??
 
Bọn anh có máy bắn đá mà nhỉ. Làm méo có chuyên nướng 30.000 mạng kiểu ngu si như này??

có thể do tinh thần hiệp sĩ đánh chính diện ko lén lút chăng ? máy bắn đá thì tùy thời mới sử dụng mà, sớm quá thì chưa có, muộn quá thì pháo đài đá phát triển nên ko hiệu quả. Chưa chắc thời đó ông tác giả đã tìm hiểu sâu đc
 
có thể do tinh thần hiệp sĩ đánh chính diện ko lén lút chăng ? máy bắn đá thì tùy thời mới sử dụng mà, sớm quá thì chưa có, muộn quá thì pháo đài đá phát triển nên ko hiệu quả. Chưa chắc thời đó ông tác giả đã tìm hiểu sâu đc

yy chứ méo gì, 50 thằng thủ 1 chỗ chỉ cần vây vào cắt nước cắt lương. Nhanh thì 1 tháng chậm thì 6 tháng (nếu chúng nó có dữ trữ và cách tư cung tự cấp cơ bản) là sm hết. Cần gì phải máy bắn đá với cả nướng quân.
Chơi bẩn thì cứ bắt hết người nhà, bạn bè của 53 đứa trong đấy, mỗi ngày chặt 1 người chả chui ra vội
 
Vào năm 1889, một phần tư thế kỷ trước khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ 1 nổ ra, Mark Twain đã viết một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo ngắn mang tên “Tên Yankee trong Triều đình Vua Arthur” (sau này được đổi tên thành “Tên Yankee bang Connecticut trong Triều đình Vua Arthur.”) [1].

Cuốn sách kể về một anh chàng kỹ sư người Mỹ, Hank Morgan, người sau khi bị thương nặng ở đầu thì bị cuốn vào dòng xoáy thời gian-không gian và được đưa đến một triều đình hư cấu của Vua Arthur. Với những kiến thức ở tương lai và kỹ năng công nghệ của mình, vị du hành gia thời gian người Mỹ ngay lập tức được mọi người tôn làm phù thuỷ. Bắt tay thực hiện một loạt các nỗ lực để hiện đại hoá nước Anh, Hank gặp phải sự phản đối quyết liệt từ Giáo hội Công giáo. Cuốn sách kết thúc với sự kiện Hank và 52 học viên trẻ tuổi của mình đối mặt với hơn 30,000 hiệp sĩ. Ẩn nấp sau bãi mìn, hàng rào điện và điều khiển những khẩu súng gatling “mang đến tử thần,” nhà du hành thời gian và những đồng đội của anh đã lần lượt “thảm sát” những kẻ mặc giáp sắt tấn công mình. Bằng tất cả lòng dũng cảm và sự hào hiệp của họ, các hiệp sĩ vẫn bất lực trước cuộc chiến tranh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


Lol, mấy tay viết isekai tự sướng cũng phải đi sau ông này hơn trăm năm rồi đó.
Đệt, có thật =))
Cuối cùng, tác phẩm Người Mỹ trong triều đình của vua Arthur (A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, 1889) đã trình bày một nhân vật khác nhiều màu sắc. Đây là người đốc công trong xưởng kim loại từ Hartford, Connecticut, tên là Hank Morgan. Nhờ quỷ thuật, Morgan thấy mình được sống tại nước Anh vào khoảng năm 500, nên đã quyết định cải tổ xã hội Anh bằng cách đưa vào đó các lợi ích về kinh tế, tri thứcđạo đức của thập niên 1800. Nhưng trước các cải cách và hoạt động từ thiện, đám đông quần chúng ngu dốt, cố vấn do giới Hiệp sĩ và Tu sĩ mê tín, đã nổi lên lật đổ Nhà vua nước Anh. Qua các sự kiện xảy ra trong truyện, tác giả đã gián tiếp chế nhạo các thái độ tôn kính của một số tác giả đối với các Hiệp sĩ bàn tròn, đồng thời Mark Twain cũng đưa ra một số câu hỏi về giá trị của nền văn hóa đương thời tại Hoa Kỳ.
 
30,000 vs 53 mà đánh không xong thì quá méo thực tế.

Thực tế nướng quân tầm khoảng 1000 thằng là thấy không ổn đánh cách khác được rồi. Hỏa công hun khói đốt than là được, từ tận thời cổ đại người xưa đã biết dùng than hun khói xuôi chiều gió để giết bọn tử thủ. Địa điểm trong truyện lại còn là Merlin's Cave, thấp dưới mực triều dâng, rộng 2 mét, cao 3 mét, dài 100 mét, rất hẹp không có chỗ trốn nên chỉ cần đợi thủy triều lên là bọn phòng thủ chết hết.

Đang đọc bộ Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể, quân sự mưu trí đỉnh cao, ít @sspull, đánh trận có lớp có lang, đọc miêu tả 4,000 vs 30,000 mà thấy chuẩn vl, số lượng người đông phải tập kết lương thực, dàn trận, mưu trí các kiểu chứ chả ai có chuyện chết vài trăm đứa tiên phong xong lại xông lên tiếp. Bọn trong truyện này võ công còn hơn cả Kim Dung mà đánh cũng chỉ tối đa 1 vs 1000 thôi chứ hơn thì chịu.
 
Chỉnh sửa cuối:
30,000 vs 53 mà đánh không xong thì quá méo thực tế.

Thực tế nướng quân tầm khoảng 1000 thằng là thấy không ổn đánh cách khác được rồi. Hỏa công hun khói đốt than là được, từ tận thời cổ đại người xưa đã biết dùng than hun khói xuôi chiều gió để giết bọn tử thủ. Địa điểm trong truyện lại còn là Merlin's Cave, thấp dưới mực triều dâng, rộng 2 mét, cao 3 mét, dài 100 mét, rất hẹp không có chỗ trốn nên chỉ cần đợi thủy triều lên là bọn phòng thủ chết hết.

Đang đọc bộ Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể, quân sự mưu trí đỉnh cao, ít @sspull, đánh trận có lớp có lang, đọc miêu tả 4,000 vs 30,000 mà thấy chuẩn vl, số lượng người đông phải tập kết lương thực, dàn trận, mưu trí các kiểu chứ chả ai có chuyện chết vài trăm đứa tiên phong xong lại xông lên tiếp. Bọn trong truyện này võ công còn hơn cả Kim Dung mà đánh cũng chỉ tối đa 1 vs 1000 thôi chứ hơn thì chịu.
Bộ tối cường ở rể tiếc là lão tác giả bị ép phải end sớm nên kết thúc ko dc tốt
 
30,000 vs 53 mà đánh không xong thì quá méo thực tế.

Thực tế nướng quân tầm khoảng 1000 thằng là thấy không ổn đánh cách khác được rồi. Hỏa công hun khói đốt than là được, từ tận thời cổ đại người xưa đã biết dùng than hun khói xuôi chiều gió để giết bọn tử thủ. Địa điểm trong truyện lại còn là Merlin's Cave, thấp dưới mực triều dâng, rộng 2 mét, cao 3 mét, dài 100 mét, rất hẹp không có chỗ trốn nên chỉ cần đợi thủy triều lên là bọn phòng thủ chết hết.

Đang đọc bộ Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể, quân sự mưu trí đỉnh cao, ít @sspull, đánh trận có lớp có lang, đọc miêu tả 4,000 vs 30,000 mà thấy chuẩn vl, số lượng người đông phải tập kết lương thực, dàn trận, mưu trí các kiểu chứ chả ai có chuyện chết vài trăm đứa tiên phong xong lại xông lên tiếp. Bọn trong truyện này võ công còn hơn cả Kim Dung mà đánh cũng chỉ tối đa 1 vs 1000 thôi chứ hơn thì chịu.
Thực ra chiến tranh thời đại nông nghiệp mà có người có thể 1vs1000 thì cơ bản là bách chiến bách thắng, muốn thua cũng khó rồi = ))))
 
Đang đọc bộ Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể, quân sự mưu trí đỉnh cao, ít @sspull, đánh trận có lớp có lang, đọc miêu tả 4,000 vs 30,000 mà thấy chuẩn vl, số lượng người đông phải tập kết lương thực, dàn trận, mưu trí các kiểu chứ chả ai có chuyện chết vài trăm đứa tiên phong xong lại xông lên tiếp. Bọn trong truyện này võ công còn hơn cả Kim Dung mà đánh cũng chỉ tối đa 1 vs 1000 thôi chứ hơn thì chịu.
đọc đoạn đầu mưu trí các thứ hay vl, sang đoạn sau thì tác giả bị ép sao đó nên thay đổi luôn thành tiên hiệp :v
 
đọc đoạn đầu mưu trí các thứ hay vl, sang đoạn sau thì tác giả bị ép sao đó nên thay đổi luôn thành tiên hiệp :v
Ko, có vẻ là định thay đổi để mở map dần, nhưng bị ép end nên rush vội cho nó end luôn trên cái tinh cầu đấy
 
cũng còn tùy vào trình độ 2 đội quân nữa, nhớ là quân nhà Nguyễn vs quân Pháp toàn cả vạn vs mấy trăm quân mà còn thua nữa mới tài, mà đấy là cả vạn thủ thành á
 
cũng còn tùy vào trình độ 2 đội quân nữa, nhớ là quân nhà Nguyễn vs quân Pháp toàn cả vạn vs mấy trăm quân mà còn thua nữa mới tài, mà đấy là cả vạn thủ thành á
Cái đấy thì chắc là quân nhà nguyễn toàn thằng sợ chết nên gặp mấy khoả đại bác xong rúm ró hết vào với nhau nên thua

Chứ mấy chục ngàn thẳng bị chúa tẩy não thì ta thấy tương đối khó đánh hơn8-}
 
cũng còn tùy vào trình độ 2 đội quân nữa, nhớ là quân nhà Nguyễn vs quân Pháp toàn cả vạn vs mấy trăm quân mà còn thua nữa mới tài, mà đấy là cả vạn thủ thành á
Nhớ lão nào nói là bị giáo dân phản nữa, lính Pháp thì nhiêu đó nhưng giáo dân đi theo thì đông :-?
 
Ko, có vẻ là định thay đổi để mở map dần, nhưng bị ép end nên rush vội cho nó end luôn trên cái tinh cầu đấy

+ Main chả có võ công mịa gì -> Khó self-insert
+ Main quá yếu sinh lý, có 3 phút, còn kém hơn nhiều độc giả -> Khó self-insert
+ Main là bác sĩ mà nhiều kiến thức căn bản y khoa đều không có (ví dụ cụ thể là cái chứng ysl của thằng main trị bằng vài cái thủ thuật đơn giản được, hoặc Penicillin là nấm mốc trên bánh mì/hầu hết mọi trái cây, mà thằng main dám nói là dị giới éo có Penicillin)

Về sau kẻ thù đã hết, mưu kế đã dùng hết, tác đành cố mở map ra thành Tiên Hiệp, độc giả nó sốc quá phản đối thì phải end luôn chứ sao.

Nói chung tác phẩm quân sự + mưu kế đỉnh như Tối Cường Chuế Tế khó kiếm vãi ra, thị trường toàn là bọn ngưu bức, trẻ trâu, hạ thấp trí não kẻ địch để nâng bi thằng main con nít còn hôi sữa.

Trước đến nay thấy tàm tạm có não + quân sự chỉ được 2 bộ Tối Cường Chuế Tế với Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, các bộ khác toàn thấy main con nít ranh, thật thà ngu ngơ + thánh mẫu.
 
Quân sự + mưu kế thì thiếu gì nhỉ mấy bộ của Cao Nguyệt, Nguyệt Quan toàn kéo bè kết phái đấu nhau chan chát
 
Quân sự + mưu kế thì thiếu gì nhỉ mấy bộ của Cao Nguyệt, Nguyệt Quan toàn kéo bè kết phái đấu nhau chan chát
bộ tối cường ở rể nó kết hợp giữa mưu kế với hiểu biết về khoa học nữa
 
bộ tối cường ở rể nó kết hợp giữa mưu kế với hiểu biết về khoa học nữa
Đúng vậy, quân sự + phát triển khoa học rất ít, ngoài 2 bộ tôi kể ra chả còn bộ nào khác
 
Main là bác sĩ mà nhiều kiến thức căn bản y khoa đều không có (ví dụ cụ thể là cái chứng ysl của thằng main trị bằng vài cái thủ thuật đơn giản được)
chém :3cool_shame:
Về sau kẻ thù đã hết, mưu kế đã dùng hết, tác đành cố mở map ra thành Tiên Hiệp, độc giả nó sốc quá phản đối thì phải end luôn chứ sao.
sau mở map ra toàn thành siêu nhân đánh nhau, mưu mẹo chả còn mấy nên người đọc từ đầu phản đối là đúng r :5cool_ops:
 
chém :3cool_shame:

sau mở map ra toàn thành siêu nhân đánh nhau, mưu mẹo chả còn mấy nên người đọc từ đầu phản đối là đúng r :5cool_ops:
Về sau thì lại phân ra làm normal human, evolution human

Rồi mấy đứa leader như cha mẹ thằng main , thằng main thì thành ultimate human

Chưa kể cách biệt về trình độ công nghệ, trí tuệ, bản chất sinh mệnh của đám human thời sau và thời trước cách xa nhau quá nên cuối cùng chỉ có thằng main là gánh dc và đến lúc này là đọ tốc độ tiến hoá với nhau chứ quân lính ko có tác dụng gì mấy
 
Về sau thì lại phân ra làm normal human, evolution human

Rồi mấy đứa leader như cha mẹ thằng main , thằng main thì thành ultimate human

Chưa kể cách biệt về trình độ công nghệ, trí tuệ, bản chất sinh mệnh của đám human thời sau và thời trước cách xa nhau quá nên cuối cùng chỉ có thằng main là gánh dc và đến lúc này là đọ tốc độ tiến hoá với nhau chứ quân lính ko có tác dụng gì mấy
thế nên nó mới bị chửi :2cool_burn_joss_sti
 
Nhiều bộ bị end kiểu đấy mà, tác chỉ có đề cương vững chắc tầm 500 chap đầu, những chap về sau bị các anh editor bảo đổi theo thị hiếu độc giả hết, đổi 2-3 lần là mất sạch hứng thú viết chữ chả biết end làm sao, cắn thuốc lắc dữ quá bị tụt hạng nên end vội.
 
Back
Top