█ AUTUMN 2022 █ BLEACH -Thousand-Year Blood War- ► Bleach Anime Final Arc (10/2022)

^ nhiều tới mức có cả quả gif huyền thoại này =))

ImportantHeavyDouglasfirbarkbeetle-size_restricted.gif
 
Truyện này kết anh Kepachi, xin chết 3 thằng Quincy, lải nhải cái lol :(fight)
 
Truyện này kết anh Kepachi, xin chết 3 thằng Quincy, lải nhải cái lol :(fight)
thằng kenpachi lúc nào cũng ngầu lòi, tạo cảm giác như 1 thằng bất bại vl, mà thằng loz Ichigo lúc mới gặp chưa biết mẹ gì đã xíu xiên chết được anh, power scale như cái loz
 
thằng kenpachi lúc nào cũng ngầu lòi, tạo cảm giác như 1 thằng bất bại vl, mà thằng loz Ichigo lúc mới gặp chưa biết mẹ gì đã xíu xiên chết được anh, power scale như cái loz
Để thằng ichigo đụng độ class đội trưởng sớm quá nó thế.:2cool_sad:
 
thằng shishui cap8 từng đánh thắng thằng espada no1 chỉ bằng shikai nên chắc bankai phải ghê gớm lắm, ai dè đánh mãi chả thắng phải nhờ con đệ ra đánh last hit
mấy thằng đội trưởng đội 0, tưởng ghê gớm thế nào ai dè vẹo trong vài trang, mỗi thằng chỉ huy kịp show bankai ( cũng dẹo nốt )
thằng vua rốt cuộc chỉ để làm cảnh
bankai thằng dâu tây rốt cuộc kịp show k mình cũng éo nhớ nữa
aizen rốt cuộc từ đầu tới cuối éo biết bankai của nó là gì luôn
đám đệ của thăng boss đúng kiểu plot device , lúc mạnh lúc yếu kiểu gì chả rõ
nhiều thằng bankai show ra rồi chết rõ ngu (như thằng lìn gì có bankai dựa vào tiếng động lại bô bô cái mồm khoe đối thủ để nó đập cho chết)

.......
tạm nhớ nhiêu đó, nói như là như lìn !

Lúc đánh là 2 vs 1, bị thằng Ep 1 nó dí cho tí chết, đang định bật Bankai thì Ukitake nhảy vào.
Lát sau thằng Ep 1 đánh nghiêm túc thì cả lũ quây vào đập, Shishui nhân cơ hội chọt lén một phát mới giải quyết xong
:1onion75:

Kenpachi mạnh vì lão mạnh thật, lại thêm kiểu thuần túy sức trâu, nói ít đánh nhiều, về sau hóa Bankai còn câm luôn ko nói được câu nào. Truyện này để ý cứ thằng nào bô bô giải thích về sức mạnh của mình thì kiểu gì cũng hẹo
Back mạnh nhất truyện cũng mắc cái tật giải thích sức mạnh, xong kết quả bị nó chọt cho phát. Có khi đoạn cuối thằng Dâu nó ko thèm kể Bankai của nó làm được gì nên mới win được
:2onion2:
 
Nhắc đến lải nhải hài nhất trận Yoruichi/Urahara với thằng Quincy chữ D 8-}
Đang đánh sắp thắng lải nhải abc, bên kia xuất hiện bán hành xong lải nhải, thằng kia bật lại xong lải nhải, bên kia lại xuất hiện bán hành xong lải nhải, thằng kia lại bật lại cuối cùng đồng quy vu tận 8-}
 
Thằng nào giải thích nhiều thằng đó thua
 
Cái trò giải thích sức mạnh này hồi đánh luc tbn còn đỡ, đánh với lũ tiếng đức thì thôi rồi. Xem khó chịu vl
 
đánh với đám quincy thì đúng là toàn ngồi lải nhải skill bực chết đi được, đánh với đám espada đỡ hơn vì đa phần đám này skill kiểu lực điền, nhất là trận ichigo vs no.6 coi sướng !
 
Chỉnh sửa cuối:
truyện này mà bỏ vụ lải nhải thì có khi số lượng chap chỉ còn 1/2 đấy nhỉ
 
đánh với đám quincy thì đúng là toàn ngồi lải nhải skill bực chết đi được, đánh với đám espada đỡ hơn vì đa phần đám này skill kiểu lực điền, nhất là trận ichigo vs no.1 coi sướng !
Ichigo vs No.1 á, có à ta o->
 
no.6, viết nhầm =))
 
no.6, viết nhầm =))
Đang đánh nhau sướng anh Ichigo đang nhai hành đều miệng thì con vú bự nó la lên em tin anh => "Xin lỗi mày nhé, con công nhân nghành kia bảo tao không được thua" -> chém tàn phế thằng No.6 :D
 
Đang đánh nhau sướng anh Ichigo đang nhai hành đều miệng thì con vú bự nó la lên em tin anh => "Xin lỗi mày nhé, con công nhân nghành kia bảo tao không được thua" -> chém tàn phế thằng No.6 :D
nhưng ít ra 90% thời lượng trận đó 2 thằng vẫn cân kèo, ăn miếng trả miếng nhau
chứ như cái trận đánh thằng no.4, bị nó đập cho lòi đặc sản xong phải nhờ thằng hollow ra đánh hộ, vậy mà cuối game vẫn lải nhải tao k muốn thắng như vậy , khắm éo tả nổi =))

sau trận đó thì combat xuống dốc, xây dựng 3 đứa top đầu espada rõ hype kiểu như để cân cả cái gotei 13 mà thể hiện cực chán, thằng no.1 thì đánh thua thằng cap8 chỉ mới bật shikai, thằng no2 thì chết vì lắm mồm, con no3 đánh thằng trẻ trâu cap 10 mãi k xong 8-}rồi plot twist thằng no.0 cũng chỉ làm cái bia tập trận cho byakuya và kenpachi =)) xong thì để aizen cân từ a tới z, nhiều thằng cap thua tới đít vẫn ém bankai, anh già tổng cũng đek thèm dùng bankai nốt :6cool_beat_shot:

còn cái arc quincy thì nó quá dở nên não bộ mình tự đào thải gần hết, cái gì nhớ được thì đã chửi ở trên hết rồi chứ h đọc lại để kiếm cái chửi chắc phải viết tới sáng mai
 
Chỉnh sửa cuối:
No6 chắc là con duy nhất có thể evol Pow có lẽ cũng là mạnh nhất rồi
Btw: trận NO 0 vs 2 cap mắc cười vl 8-}
 
nhưng ít ra 90% thời lượng trận đó 2 thằng vẫn cân kèo, ăn miếng trả miếng nhau
chứ như cái trận đánh thằng no.4, bị nó đập cho lòi đặc sản xong phải nhờ thằng hollow ra đánh hộ, vậy mà cuối game vẫn lải nhải tao k muốn thắng như vậy , khắm éo tả nổi =))

sau trận đó thì combat xuống dốc, xây dựng 3 đứa top đầu espada rõ hype kiểu như để cân cả cái gotei 13 mà thể hiện cực chán, thằng no.1 thì đánh thua thằng cap8 chỉ mới bật shikai, thằng no2 thì chết vì lắm mồm, con no3 đánh thằng trẻ trâu cap 10 mãi k xong 8-}rồi plot twist thằng no.0 cũng chỉ làm cái bia tập trận cho byakuya và kenpachi =)) xong thì để aizen cân từ a tới z, nhiều thằng cap thua tới đít vẫn ém bankai, anh già tổng cũng đek thèm dùng bankai nốt :6cool_beat_shot:
Thằng No.2 mạnh vcl cũng khá là ấn tượng và áp lực, giải quyết bằng asspull ra năng lực teleport của thằng béo thôi chứ đánh tiếp trừ anh già tổng thì đám cap không đứa nào có cửa, à may ranh anh ho lao Cap 13 chơi chiêu hút vào bắn trả thì may ra. Thằng No.1 thì xây dựng nhân vật ngon mà combat chán vcl. No.3 thì vú đít là chính.

Cái bôi đen thì truyện có giải thích rồi. Anh già mạnh quá, đến cái Shikai của ảnh ảnh cũng không định dùng 100% công lực ngay từ đầu vì ảnh dùng là hủy cái thị trấn fake đó ngay lập tức. Bankai thì khỏi nói, ảnh dùng ở Linh giới mới mấy phút còn mém kéo sập cái Tĩnh linh đình, ở cái thị trấn fake đó mà giải phóng chắc bốc hơi trong 1 nốt nhạc =)).
 
Kenpachi trong truyện phần cuối cũng có nói rõ vì sao sức mạnh của thằng cha này lên xuống thất thường . Giải thích đơn giản là anh quá mạnh , mạnh đến mức thằng nào gặp ảnh cũng 1 chém là đứt , thế cho nên anh chán vãi ra , chán đến mức may mắn gặp được thằng nào mạnh ngang hoặc mạnh gần bằng ảnh là tiềm thức của ảnh tự ... làm ảnh yếu đi để được tận hưởng thú vui chiến đấu , chứ nếu không tự nerf đi thì thằng kia nó chết mẹ mất => mất vui =))
Vì thuần trâu bò nên anh chẳng bao giờ để ý đến thanh kiếm mẻ của ảnh , chẳng biết tên luôn nên kiếm nó chán quá tự biến hình thành con đội phó , suốt ngày lẽo đẽo đi bên cạnh . Rồi đến lúc ảnh mở bankai lên cũng mạnh quá , mạnh đến mức cơ thể không chịu được tự làm tổn thương luôn ... 8-x
 
Back
Top