Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

1 vũ trụ thôi nhưng series võ thần nó kéo dài, là 1 câu truyện lớn gồm nhiều câu truyện nhỏ kể từ địa cầu năm 2000 cho đến địa cầu của hơn 400.000 năm sau khi chung cực chiến đến

Trước giai đoạn truyện chữ dc chuyển thể thành truyện tranh thì võ thần với nhân vật bạch võ nam là nhân vật truyện tranh có sức mạnh mạnh nhất trong thế giới truyện tranh của hong kong và trung quốc ko có bất cứ thằng nào mạnh hơn
Bạch Võ Nam khủng chỉ trong server không gian 3 chiều thôi. Tầm của Nam Ái bên Thần binh là cân boss trong không gian 4 chiều, fuck time logic các kiểu rồi.
 
Bạch Võ Nam khủng chỉ trong server không gian 3 chiều thôi. Tầm của Nam Ái bên Thần binh là cân boss trong không gian 4 chiều, fuck time logic các kiểu rồi.
Thần binh chúng nó còn ko phá dc nổi 1 hành tinh. Trong khi ở chung cực chiến thằng nam đen nó thổi phát nát tinh hệ,

mạnh nhất võ thần là thằng thích thiên võ thì đối với nó thời gian chỉ là đồ chơi, mi muốn chơi trò quay ngược thời gian thằng thích thiên võ nó quay ngược về thời trái đất chưa sinh ra luôn cũng dc
 
Chỉnh sửa cuối:
bọn bên thần binh chả là cái đinh gì so với võ thần đâu :)) mạnh nhất thần binh là vấn thiên thì cũng chỉ có mỗi trò time travel chứ cũng chả có gì ghê gớm
 
Thích Thiên Võ là thằng gì có dấu hỏi ở trán trùng sinh đúng ko nhĩ?
Mà tưởng thằng Sát Ám Thiên mới mạnh nhất, nó win thằng Nam đúng ko nhĩ?
Lâu quá chẳng nhớ gì ráo : ))
 
Thích Thiên Võ là thằng gì có dấu hỏi ở trán trùng sinh đúng ko nhĩ?
Mà tưởng thằng Sát Ám Thiên mới mạnh nhất, nó win thằng Nam đúng ko nhĩ?
Lâu quá chẳng nhớ gì ráo : ))
nó là chuyển sinh của Bạch Võ Nam trắng
SAT ko win đc Nam nếu ko xài cheat
 
Thích Thiên Võ là thằng gì có dấu hỏi ở trán trùng sinh đúng ko nhĩ?
Mà tưởng thằng Sát Ám Thiên mới mạnh nhất, nó win thằng Nam đúng ko nhĩ?
Lâu quá chẳng nhớ gì ráo : ))
Ở võ thần 300 sát ám thiên xài cheat nên win, ở võ thần chung cực thích thiên võ là nam trắng chuyển sinh là người cuối cùng đánh nhau với nam đen tuy nhiên nó win nhờ nam đen tự chịu thua chứ cũng ko đánh thắng nam đen
 
bọn bên thần binh chả là cái đinh gì so với võ thần đâu :)) mạnh nhất thần binh là vấn thiên thì cũng chỉ có mỗi trò time travel chứ cũng chả có gì ghê gớm
Thần binh chúng nó còn ko phá dc nổi 1 hành tinh. Trong khi ở chung cực chiến thằng nam đen nó thổi phát nát tinh hệ,

mạnh nhất võ thần là thằng thích thiên võ thì đối với nó thời gian chỉ là đồ chơi, mi muốn chơi trò quay ngược thời gian thằng thích thiên võ nó quay ngược về thời trái đất chưa sinh ra luôn cũng dc


Xem Hoàng Triều Quân Lâm chưa? Vấn Thiên đấu với Boss ở chiều không gian thứ 4, người tạo ra sự sống cho các hành tinh trong đó có Trái đất. Mọi đòn tấn công trong không gian 3 chiều đều vô hiệu :)) Chưa kể Boss thích hồi sinh ai cũng được dù người đấy có chết hàng nghìn năm rồi đi chăng nữa :))
 
Xem Hoàng Triều Quân Lâm chưa? Vấn Thiên đấu với Boss ở chiều không gian thứ 4, người tạo ra sự sống cho các hành tinh trong đó có Trái đất. Mọi đòn tấn công trong không gian 3 chiều đều vô hiệu :)) Chưa kể Boss thích hồi sinh ai cũng được dù người đấy có chết hàng nghìn năm rồi đi chăng nữa :))
Võ thần chung cực thằng thích thiên võ có quyền khống chế tuyệt đối với mọi sự vật sự việc trong vũ trụ, mọi nguyên lý định lý sự tồn tại của sinh vật trong vũ trụ chỉ nằm trong 1 suy nghĩ của nó

Nó có thể sáng tạo ra các thiên thể hay sinh vật sống tuỳ thích, có thể đảo ngược thời gian tua nhanh tua chậm tuỳ thích v.v.v

Thậm chí vi ko muốn sống để là đấng toàn năng nữa nên nó tự sát bằng cách hấp thụ vũ trụ hiện tại vào chính bản thân mình và tự dùng chính bản thân mình để tạo nên big bang khai sinh ra vũ trụ mới ( ko xác định dc nó có thể tạo ra vũ trụ mới mà ko dùng chiêu này ko )
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem Hoàng Triều Quân Lâm chưa? Vấn Thiên đấu với Boss ở chiều không gian thứ 4, người tạo ra sự sống cho các hành tinh trong đó có Trái đất. Mọi đòn tấn công trong không gian 3 chiều đều vô hiệu :)) Chưa kể Boss thích hồi sinh ai cũng được dù người đấy có chết hàng nghìn năm rồi đi chăng nữa :))

thôi ông ơi boss cuối cùi bỏ mẹ, đánh với thằng thái bình nó đóng băng thời gian tý thôi mà khen khá lắm sau đó bị thằng vấn thiên nó về quá khứ thịt =)) bất cứ ai có khả năng du hành thời gian thì đều có thể diệt được thằng boss này
 
Thần binh chúng nó còn ko phá dc nổi 1 hành tinh. Trong khi ở chung cực chiến thằng nam đen nó thổi phát nát tinh hệ,

mạnh nhất võ thần là thằng thích thiên võ thì đối với nó thời gian chỉ là đồ chơi, mi muốn chơi trò quay ngược thời gian thằng thích thiên võ nó quay ngược về thời trái đất chưa sinh ra luôn cũng dc
thôi ông ơi boss cuối cùi bỏ mẹ, đánh với thằng thái bình nó đóng băng thời gian tý thôi mà khen khá lắm sau đó bị thằng vấn thiên nó về quá khứ thịt =)) bất cứ ai có khả năng du hành thời gian thì đều có thể diệt được thằng boss này
Thực ra là nó bị thằng Tà Đế thịt luôn ở hiện tại rồi chứ trận Vấn Thiên về quá khứ vẫn chưa biết kết quả =)) Thời trẻ nó bem được Phật, Zeus, Odin với Oa cùng lúc chứ cũng không yếu đâu :))
 
Ở võ thần 300 sát ám thiên xài cheat nên win, ở võ thần chung cực thích thiên võ là nam trắng chuyển sinh là người cuối cùng đánh nhau với nam đen tuy nhiên nó win nhờ nam đen tự chịu thua chứ cũng ko đánh thắng nam đen
Theo ta thấy thì Nam Trắng chuyển sinh nhưng tạo thành 2 bản thể tính cách: Nam Trắng và Thích Thiên Võ. Thằng Nam Trắng chuyển sinh cũng tự tư ti tiện như Nam Đen và bị đập chết, phần Đại năng hồi sinh lại là Thích Thiên Võ thôi.

Kết quả cuối thì 2 thằng cùng chết và Đại Năng làm trùm. Nam Đen ko chấp nhận thế nên tự hủy nhường Thích Thiên Võ win. Mà nói chung về tâm lý Thích Thiên Võ thắng rồi.
 
Nhớ truyện Võ Thần có mấy cái vũ khí ngầu lắm mà cuối cùng mấy thằng mạnh nhất đa phần toàn cạch tay bo win chặt thằng có vũ khí :8cool_amazed:
 
hải hổ bạo phá quyền 100 vạn thất gì đó xxxx lên số lần.
 
đánh thua chạy như chó cái mạng suýt không giữ nổi mà còn dám phán trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu =))
 
đánh thua chạy như chó cái mạng suýt không giữ nổi mà còn dám phán trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu =))
Chủ nô là thằng đạo đức còn chạy bỏ mặc cho đệ tử chết để giữ đạo đức dc thì chó sai phán vậy đâu có sai:-"
 
đm tì sa tưởng đang đi truy cầu naga, hóa ra đi trông nhà =))
 
Con chị trảm vương thâm vãi, lên kế hoạch tận 300 năm để giết thằng em =))
 
bảo sao quá nửa cái thiên cung nó sa ngã '@^@|||
May cho đạo đức là nguyên thuỷ ní bem chết linh bảo. Chứ linh bảo mac biết chuyện đạo đức đã làm thì có khi quay ra bem chết mẹ đạo đức luôn
 
Back
Top