Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nọ nguyên khu bên phải gồm Fosu, James, Lof đều đá ncc cả. Ngoài ra ta mới để ý trung vệ của Mờ luôn mất 2-3 nhịp mới chuyển bóng đi được, như thế thì đội bạn chỉnh lại vị trí hết cmn rồi.
Tốc độ luân chuyển bóng cực chậm, đéo hiểu sao
Trung vệ luân chuyển chậm thì cũng bình thường, quan trọng là ko có Matic nên khi bị press là chỉ có chuyền qua lại ở sân nhà, lúc lên đc thì nó về trắng sân rồi tấn công con mẹ gì nữa :(
 
Nói chung trận vừa rồi đá đh vậy là Ole muốn show ra đh 2 yếu thế nào rồi đó. 2 3 cầu thủ dự bị mix với đh chính mà nát mẹ cả đội luôn. Cánh phải tịt, trung tuyến ko điều phối dc, tiền đạo đá kém chả có ai thay. Đm Ed gỗ mặt hồ bách thảo ko đầu tư đi thì ngóc thế đéo nào dc đầu lên
 
Thôi chuẩn bị đón sancho nha bà cn =))
 
Sancho và Telles, nổ kịp thì lại yêu ed =))
 
Có tin mới à?
Romano bảo ưu tiên LB với RW, tất nhiên đấy là nhắm, còn mua hay ko thì... :2cool_sexy_girl:

Sancho thì thôi, tầm này hóng xem rước đc ông thần nào đi còn hơn. Mà sao cứ nghi nghi sẽ ko mua đc Telles xong phải cuống cuồng nhảy sang Tagli hay Gosens gì đó :9cool_haha:
 
Ed mặt l nói đội mạnh rồi liệu mà đá di ko là kickass
 
Ismala Sarr với Van Aanholt nhé, đúng RW với LB rồi còn gì :3cool_shame::3cool_shame:
 
Trung vệ luân chuyển chậm thì cũng bình thường, quan trọng là ko có Matic nên khi bị press là chỉ có chuyền qua lại ở sân nhà, lúc lên đc thì nó về trắng sân rồi tấn công con mẹ gì nữa :(
Khả năng chống press cũng liên quan rất nhiều đến tốc độ và khả năng chuyền bóng của trung vệ, chuyền chậm rì, ko tự tin chuyền chính xác trong tầm 30m lên trung tuyến cho Pogba hay Bruno thì làm ăn gì :(

Các đội khác các trung vệ chuyền bóng lên tầm 30-35m trước gôn đội bạn cho tiền vệ, đạo cầm bóng ko phải ít mà ở Mu thì rất hiếm
 
Nhìn cái đà này sắp tới gặp Tot, xong lại gặp Chè với Ars liền tù tì 2 game. Thương Ole vãi đái.
 
Nhìn cái đà này sắp tới gặp Tot, xong lại gặp Chè với Ars liền tù tì 2 game. Thương Ole vãi đái.
Gặp mấy thằng này mới ăn dc, chứ gặp cỡ WestHam, WestBrom thì mới ăn hành :))
 
Nhìn cái đà này sắp tới gặp Tot, xong lại gặp Chè với Ars liền tù tì 2 game. Thương Ole vãi đái.

Ta lại mong gặp mâý đội đó. Thắng thua sao không biết chứ chắc sẽ đá thoáng hơn mấy thằng low block.
 
Ưu tiên LWB, chắc Ole cũng chán nhìn Shaw với Brandon chạy rồi :))
 
Đá với đội mạnh, ta cửa dưới chơi phản công thì lại ko sợ, bộ 3 Ra4, Mar9, MG nhanh vl. Căn bản là khoan bê tông như mứt, bị phản công cái là lóng ngóng té đái vãi phân, trước đây thì Evans, Smalling giờ thì ông Lốp
 
Hôm nọ nguyên khu bên phải gồm Fosu, James, Lof đều đá ncc cả. Ngoài ra ta mới để ý trung vệ của Mờ luôn mất 2-3 nhịp mới chuyển bóng đi được, như thế thì đội bạn chỉnh lại vị trí hết cmn rồi.
Tốc độ luân chuyển bóng cực chậm, đéo hiểu sao
Vì bên phải nát, nên cứ lên bóng là phải lên bên trái, bên trái ông Mcguire lại thuận chân phải, nên nhận bóng xong lại phải chỉnh chân rồi mới chuyền đươc.
 
120049404_2668995586648687_7042778908612233320_n.jpg
 
Xem Mancity đá xong lại cay cái team mình, nó thiếu CB cái mua luôn Ake về trám, không phải siêu sao nhưng thằng ku này đá khá tốt. Trong khi nhà mình thiếu hẳn 3 vị trí quan trọng thì lại rước về 1 ông nhằm backup.
 
Evra đá đểu Ed này

"EVRA: “ED WOOWARD ĐÃ TIN NHẦM NGƯỜI!”

Patrice Evra đã nói trong tâm trạng khá xúc động, và dường như anh muốn khóc khi nghĩ về việc United đánh mất vị thế của mình suốt 7 năm qua. Mùa hè này, Quỷ đỏ tiếp tục rơi vào khủng hoảng và nghi ngờ, bế tắc trên thị trường chuyển nhượng trong khi hầu hết các đối thủ lớn để ổn định đội hình hoặc có bước tiến lớn.

Patrice Evra nói: “Vấn đề duy nhất tôi có thể nói với Ed Woodward là ông ấy đã đặt niềm tin vào những người mà lẽ ra ông ấy không bao giờ nên tin tưởng. Ông ấy thậm chí tin cả những người bên ngoài CLB”.

“Những người như Richard Arnold giúp chúng tôi có tiền. Họ giúp chúng tôi kiếm được các bản hợp đồng tài trợ vượt xa tưởng tượng của các bạn. Và những con số, nặng tới mức đủ sức làm choáng mình. Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều tiền. Thế nhưng, chúng tôi không thể giành các cầu thủ, bởi lẽ chúng tôi đã gửi sai người đến nói chuyện với họ. Ole đang cố gắng thay đổi điều đó. Anh ấy đang cố gắng nói chuyện với các cầu thủ giống như Sir Alex từng làm”.

“Mỗi năm lại là một giấc mộng quá khứ (déjà vu) ập về. Chúng tôi tạo ra rất nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhưng trong đời thực lại không có gì. Người hâm mộ hiểu rằng CLB không thể mua đến 5, 6 hay 7 cầu thủ để cải thiện đội hình, nhưng ít nhất bạn cần có một mục tiêu chính. Tuy nhiên, chúng tôi không có cả mục tiêu chính”.

“Thời Sir Alex và David Gill, chúng tôi không ồn ào trên mặt báo, nhưng bam-bam-bam-bam, Van Persie, Evra, Vidic, Ferdinand…, mọi thương vụ đều diễn ra chóng vánh, bởi lẽ họ đi đến tận nơi và nói chuyện trực diện với các cầu thủ”.

“Nhưng bây giờ là Matt Judge, chúng tôi cử các luật sư đến nói chuyện với các cầu thủ. Khi bạn nhờ cậy luật sư, họ sẽ chỉ nói chuyện về các con số, họ không phải con người của thế giới bóng đá”, Evra kết luận.

Theo MUSVN"
 
Judge là bạn thân của Ed thì phải. Ban chuyển nhượng của MU toàn ko chuyên.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top