Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
lão OLE này hình như trong biết thay người hay sao ấy :( thấy lão thay người buồn cười vl ! Đến giờ vẫn chưa quên dc quả thay người bù giờ , giúp câu giờ dùm đội bạn
 
Đang mùa chuyển nhượng, là sàn diễn chính của board đấy. Chửi tụi nó trong giai đoạn này chẳng sai đâu.

Còn đóng cửa chuyển nhượng thì trong này lại chuyển qua chửi Ole hoặc cầu thủ thôi. Ta vẫn nghĩ board là gốc rễ sâu nhất các vấn đề ở MU nhưng tạm thời có thể ngưng nói về tụi nó lúc ấy vì sàn diễn chính khi vào mùa lại là của HLV và cầu thủ rồi.
Đúng là thế, nhưng theo ta là nên hành động hơn, cụ thể là lập tranh web kêu gọi vote tuyển dụng gđkt thay vì kêu gào, dùng sức mạnh của fan trên toàn tg để gây áp lực lên bọn chủ hơn là chửi bới.
 
Đúng là thế, nhưng theo ta là nên hành động hơn, cụ thể là lập tranh web kêu gọi vote tuyển dụng gđkt thay vì kêu gào, dùng sức mạnh của fan trên toàn tg để gây áp lực lên bọn chủ hơn là chửi bới.
One game at a time. Muốn thay đổi lớn như vậy thì số lượng ủng hộ phải chiếm phần đông trong cộng đồng fan đã. Fan bây giờ vẫn còn chia năm xẻ bảy, có người vẫn còn cho Ed là thánh vì vài trăm triệu chuyển nhượng mấy năm vừa rồi, mà không thừa nhận vấn đề sâu hơn thế.

Tính cả trong box này cũng phải giai đoạn vài năm gần đây mới bắt đầu shift suy nghĩ về hướng Ed và nhà Glazer có vấn đề thôi. Còn trước kia phần nhiều vẫn nhìn theo hướng lỗi HLV. Cả các group FB MU cũng thế. Ngày xưa nếu ai bảo có lỗi của Ed và Glazer sẽ bị gangbang ngay. Còn bây giờ mới dần có thêm ý kiến đồng tình.

Những cái kêu gọi thay đổi hay làm web, làm chiến dịch...như ngươi nói chỉ hợp khi một phần lớn fanbase cùng nhìn về vision đó đã. Hơn là chia năm xẻ bảy như bây giờ.
 
Đéo mua được Sán chó thì mua thằng khác. Cầu thủ anh về flop bme. Chả thằng nào đáng giá hơn 100 củ ngoài Tú linh và Kane.
 
Lải nhải như mấy con đàn bà, 7 năm liền chỉ hát đúng 1 câu. Bọn m ko thấy mệt à

Chuyện Ed nó tệ ai cũng biết nhưng mọi người ko nói vì ko thay đổi được gì mà kiếm cái khác tán cho vui chỉ có đặc sản trym với man red tối ngày nhai đi nhai lại thôi 2 mày à.

Bọn m đừng đánh giá thấp trí tuệ những người còn lại ko biết cái bọn m biết và đừng nghĩ chúng m nói lại mãi thế là hay.
 
Lải nhải như mấy con đàn bà, 7 năm liền chỉ hát đúng 1 câu. Bọn m ko thấy mệt à

Chuyện Ed nó tệ ai cũng biết nhưng mọi người ko nói vì ko thay đổi được gì mà kiếm cái khác tán cho vui chỉ có đặc sản trym với man red tối ngày nhai đi nhai lại thôi 2 mày à.

Bọn m đừng đánh giá thấp trí tuệ những người còn lại ko biết cái bọn m biết và đừng nghĩ chúng m nói lại mãi thế là hay.
Thế chửi thằng A, thằng B...đá dở trong này cũng có tác dụng gì đâu mà xem trận đấu vẫn chửi suốt đấy. Không lẽ giờ ta bảo những ai chửi hậu vệ tạt tù, hay chửi Jones suốt ngày nằm sân là nhai đi nhai lại? Sao không kiếm cái khác t8m cho vui.

Đang mùa chuyển nhượng, là “trận đấu” của board. Việc ta chửi board trong “trận đấu” đang diễn ra của nó chẳng khác gì bọn nguơi chửi cầu thủ giữa trận cả.

Nhưng cứ yên tâm, thị trường chuyển nhượng sắp đóng thì ta cũng bớt nói về board thôi. Vì lúc đó vào mùa trở lại là sân đấu chính của HLV và cầu thủ rồi.
 
Mua Telles về là backup cho Shaw, sau đó đẩy William sang cánh phải back up cho AWB đó, Ole tính vậy chuẩn rồi. Hv ko đá bên cánh thuận thì khó đá bỏ mẹ, còn Dalot thì cứ cho mượn, ngon thì lôi về xài ko ngon thì bán thôi
 
Mua Telles về là backup cho Shaw, sau đó đẩy William sang cánh phải back up cho AWB đó, Ole tính vậy chuẩn rồi. Hv ko đá bên cánh thuận thì khó đá bỏ mẹ, còn Dalot thì cứ cho mượn, ngon thì lôi về xài ko ngon thì bán thôi
Không biết sao tối qua lại cho Brandon đá cánh trái tiếp nhỉ. Ku Dalot cũng đá cả hai cánh mà nếu đằng nào cũng xác định cho đi rồi thì để hắn đá trái cánh, Brandon trở về cánh sở trường không tốt hơn sao. :-?
 
Trận qua nhìn thằng linh lót đá như kec xử ký lóng ngóng
 
Lải nhải như mấy con đàn bà, 7 năm liền chỉ hát đúng 1 câu. Bọn m ko thấy mệt à

Chuyện Ed nó tệ ai cũng biết nhưng mọi người ko nói vì ko thay đổi được gì mà kiếm cái khác tán cho vui chỉ có đặc sản trym với man red tối ngày nhai đi nhai lại thôi 2 mày à.

Bọn m đừng đánh giá thấp trí tuệ những người còn lại ko biết cái bọn m biết và đừng nghĩ chúng m nói lại mãi thế là hay.

chuẩn rồi anh ạ , giờ lên kiếm mấy cái khác tám cho vui chứ nói tới nói lui cũng chỉ như thế , nói dài nói dai gì cho mệt =.= mệt quá thì nghỉ khỏi xem chứ gì cho cực
 
Hôm qua bảo thức xem xong ngủ xừ mất.
Sáng nay xem highlight thấy thấy thắng 3 bàn mà chả có gì đặc biệt, vẫn thủ toang hoác ra, mỗi Baily là có vẻ ổn :(
Lingardinho éo có hi vọng gì rồi, đi cho đỡ tội tình nhau ở lại chả làm được cái gì
 
Thế chắc giữ nhỏ lại đá rồi chứ thằng linh lot rớt phong độ vl
 
Lải nhải như mấy con đàn bà, 7 năm liền chỉ hát đúng 1 câu. Bọn m ko thấy mệt à

Chuyện Ed nó tệ ai cũng biết nhưng mọi người ko nói vì ko thay đổi được gì mà kiếm cái khác tán cho vui chỉ có đặc sản trym với man red tối ngày nhai đi nhai lại thôi 2 mày à.

Bọn m đừng đánh giá thấp trí tuệ những người còn lại ko biết cái bọn m biết và đừng nghĩ chúng m nói lại mãi thế là hay.
Năm nào cũng chửi board nhưng mỗi năm nó ra mỗi cái ngu khác thì vẫn chửi chứ sao. Giống ông coi phim truyền hình vậy, cũng cùng diễn viên nhưng tình tiết mới =))
 
Ủa hôm bữa mới ăn hên thằng này với đh chính hả ta.
 
Thế chửi thằng A, thằng B...đá dở trong này cũng có tác dụng gì đâu mà xem trận đấu vẫn chửi suốt đấy. Không lẽ giờ ta bảo những ai chửi hậu vệ tạt tù, hay chửi Jones suốt ngày nằm sân là nhai đi nhai lại? Sao không kiếm cái khác t8m cho vui.

Đang mùa chuyển nhượng, là “trận đấu” của board. Việc ta chửi board trong “trận đấu” đang diễn ra của nó chẳng khác gì bọn nguơi chửi cầu thủ giữa trận cả.

Nhưng cứ yên tâm, thị trường chuyển nhượng sắp đóng thì ta cũng bớt nói về board thôi. Vì lúc đó vào mùa trở lại là sân đấu chính của HLV và cầu thủ rồi.
vấn đề là tần suất quá nhiều, bữa giờ có ai chửi bailly, lingard, jones, smalling ko? còn trong trận hay sau trận chửi cầu thủ thì quá bình thường, cả thế giới đều như vậy. riêng mi với man red cứ 10 post thì hết 9 post chửi board, tần suất comment thì dày đặc, nói thật chả khác gì mấy mụ đàn bà lải nhải
 
vấn đề là tần suất quá nhiều, bữa giờ có ai chửi bailly, lingard, jones, smalling ko? còn trong trận hay sau trận chửi cầu thủ thì quá bình thường, cả thế giới đều như vậy. riêng mi với man red cứ 10 post thì hết 9 post chửi board, tần suất comment thì dày đặc, nói thật chả khác gì mấy mụ đàn bà lải nhải
Ngay trong trang này ta vẫn có comment những cái khác nhé.

Screen Shot 2020-10-01 at 12.10.31 PM.png Screen Shot 2020-10-01 at 12.10.41 PM.png

Ngươi định kiến sẵn nên không để ý những post bình thường khác thôi. Nhưng hễ ta comment về chủ đề cấm thì bọn ngươi sẽ auto chụp cho những cái tỉ lệ kiểu 9/10 post như trên lên đầu. :))
 
đặc sản chim mà qua nhà mình post linh tinh cho xôm mình ko khó chịu đâu, hứa =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top