█ FALL 2020 █ Inuyasha Hậu Truyện ► Công Chúa Dạ Xoa Bán Yêu (03/10/2020)

Thằng con trai của miroku thì tay trái có đeo chuỗi hạt , không biết để làm kiểng , hay vì trên tay cũng có "cái lỗ hút" giống bố , đeo chuỗi hạt là để phong ấn :

https://inuyasha.fandom.com/wiki/Kazaana

Curse cái lỗ hút chắc cũng lây truyền giống như bệnh AIDS : ông nội của miroku bị naraku giả gái thông nên dính bệnh AIDS , và thế là virus từ bố lây sang con .

:8onion10:

Naraku chết rồi thì curse đáng lẽ cũng phải biến mất .

The Kazaana (風穴, かざあな, "Wind Hole"), also known as the Wind Tunnel, was a curse placed on Miroku's grandfather by Naraku;

Miroku's grandfather had his hand pierced by Naraku, who had disguised himself as a beautiful woman.

After being branded with the curse, Naraku told him it would pass throughout every male in his entire family so long as he was alive.

After Naraku died when his soul was purified by Kagome's Sacred arrow and disappeared forever from the material world, the curse was finally lifted and the Wind Tunnel disappeared for good, allowing Miroku's life to be spared.
 
Chỉnh sửa cuối:
haizz từ 15 16 năm trước mà bọn mi còn nhớ dc tên nhân vật à, ta chỉ nhớ mỗi thằng inuyasha... hết
 
Trong poster thì chỉ có 1 mình inuyasha đứng quay mặt vào gốc cây , chắc là đứng đái bậy .

Và con tanuki chắc là có 2 big balls .

:8onion10:
 
Truyện end chắc đến 15 năm chưa nhỉ :4onion7:

Nói đến bà rumiko có bộ Mao đọc kiểu pha lẫn giữa inu và ranma, vừa phiêu lưu mạo hiểm vừa tấu hài, xem cũng vui phết :8onion38:

PU6TSFj.jpg
 
Truyện end chắc đến 15 năm chưa nhỉ :4onion7:

Nói đến bà rumiko có bộ Mao đọc kiểu pha lẫn giữa inu và ranma, vừa phiêu lưu mạo hiểm vừa tấu hài, xem cũng vui phết :8onion38:

PU6TSFj.jpg
Bộ này nói về âm dương sư và âm dương thuật của Nhật, đọc rất hay- ra khá đều, biết lên xuống theo nhịp khá thú vị : sau mỗi arc kịch đấu đều có chương xả. Storyboard xây chắc tay
 
công nhận bà Rumiko này vẽ bộ nào cốt truyện cũng tròn trịa, end ko bị đầu voi đuôi chuột...mà bà này đầu óc bựa vl, cái kiểu hài của bả kiểu tỉnh tỉnh chứ ko phải làm lố như mấy cha khác :))
 
rumiko viết toàn kiểu cân bằng tốt mà, hài đơn giản như kiểu đời thực chứ ko hẳn tình huống chỉ có trong truyện + mấy lúc combat hay cao trào thì vẫn hype vl
mà bộ Mao đọc thằng main cứ sida kiểu gì ấy, ho hen bệnh tật ốm đau =))
 
Inu hồi nhỏ đọc thì được chứ lớn rồi đọc lại thấy dài dòng lê thê vãi, combat cũng chán, đơn điệu vl. Điểm mạnh nhất của bà này là hài, đọc rất tự nhiên và cực kỳ hợp với cái biểu cảm của nhân vật lúc đó :))
 
Hồi nhỏ đọc Inu hãi vl, mấy tập đầu quả mặt nạ có miểng ngọc, thằng họa sĩ dùng máu làm mực rồi thằng đệ tử ăn thịt thầy nó để bất tử. T thề là hồi ấy đọc nó creepy cả hãi vl. Văn phong kinh dị cả rất đậm chất Nhật. Sau ông Naraku gì đó khỏe lên truyện nó cứ lê tha lê thê, ko có ko khí ban đầu nên cũng chán chả buồn đọc. Mãi gần đây ms đọc tập cuối :))
 
Vợ thằng Inu thì hiển nhiên rồi còn vợ thằng Sen là ai thế, đừng nói là con nhóc nó cứu nhé. =))
 
Vợ thằng Inu thì hiển nhiên rồi còn vợ thằng Sen là ai thế, đừng nói là con nhóc nó cứu nhé. =))
Khả năng cao là thế vì cho đến giờ đây là nhân loại duy nhất nó tiếp xúc ngoài và có quan hệ ngoài con kagome:-?
 
Rumiko thì méo có chuyện bẻ cua đâu nên bé Rin khalachackeo r.
 
H này chưa thấy tập 1.
 
H này chưa thấy tập 1.
erai nó up lâu rồi bạn ei

Tập 1 3/4 cũng là chuyển thể cái oneshot đập roothead mà trẻ vừa xb trong bộ Inu mới thôi, chả có gì
 
Á đù up lên youtube mà không sợ bản quyền à?
 
Khởi đầu khoái Moroha, Towa thì khá là ngầu :X
Ed nghe khá hay.
 
Á đù up lên youtube mà không sợ bản quyền à?
Mua bản quyền rồi up lên youtube ấy chứ :))

Mà 2 thằng Ani-One và Muse Asia cùng cạnh tranh khu vực ĐNA trên Youtube mà thằng Ani-One làm truyền thông kém quá lên chả mấy ai biết đến nó luôn :-(||>
 
Back
Top