Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Lừa gì mà mồ hôi chảy ròng ròng miệng mím chặt môi thế bác
Nếu là chuẩn lừa thì anh Mông là best diễn viên mẹ rồi.
tuy nhiên cũng hơi hư cấu tí vì anh Vũ cầm như cầm cái cọng rơm mà anh Mông cầm 2 tay còn méo mặt thì hơi quá. Ranks SSS với Rank A+ streng nó cũng ko đến mức chênh nhau đến từng đấy chứ ~.~!

cũng tùy, ai mà chuyên build về strength thì nhiều khi chênh lệch về sức không quá lớn nhưng cơ bắp quen với việc vác nặng lại có thể nâng dễ hơn người không tập... ví dụ như em này tập vầy là vượt xa mấy ông đàn ông chưa từng tập gym luôn (25kgx2 + thanh đòn vài kg nữa)... Trường hợp này giống thằng Mông là tường chuyên intel nhiều hơn võ lực nên cơ bắp ko quen vác nặng.

upload_2020-11-12_17-34-17.png
 
Mông cũng sử dụng đại đao , mấy cây thuần thiết của Vũ chắc nặng hơn tý thôi , làm gì tới nỗi mồ hôi đầm đìa , ko nâng dc như vậy :4cool_doubt:
 
Thì diễn hay ko mình mông với tốn biết mà. Chỉ biết sau hai đại đao đc mượn trả lãi hai cái đầu cha con vũ râu là biết ai mạnh hơn ai r
 
Lừa hay diễn không cần biết, chỉ biết sau arc 4 quận này phe Thục bắt đầu thọt nên ông nào ghét Thục thì như được dịp mở cờ trong bụng.
 
cũng tùy, ai mà chuyên build về strength thì nhiều khi chênh lệch về sức không quá lớn nhưng cơ bắp quen với việc vác nặng lại có thể nâng dễ hơn người không tập... ví dụ như em này tập vầy là vượt xa mấy ông đàn ông chưa từng tập gym luôn (25kgx2 + thanh đòn vài kg nữa)... Trường hợp này giống thằng Mông là tường chuyên intel nhiều hơn võ lực nên cơ bắp ko quen vác nặng.

View attachment 311146

Cả quả này 25kg thôi pa, kiểu tạ thanh cố định này ghi số cân tổng ở 2 bên, chứ ko phải số kg của mỗi quả, chứ mỗi bên 25kg, thanh đòn này nhẹ cũng 4-5kg, thỉ thành 54-55kg, gần bằng trọng lượng cơ thể em này, thì ko thể giữ ở tư thế gập tay thế này nổi đâu :))
 
Lừa hay diễn không cần biết, chỉ biết sau arc 4 quận này phe Thục bắt đầu thọt nên ông nào ghét Thục thì như được dịp mở cờ trong bụng.
Đánh nhau làm j k có lúc thua, qtrong lực đến đâu mà theo chứ tào tháo thua be bét mà vẫn hồi đc quẩy tiếp
 
Quan trọng là theo lịch sử phe Thục vẫn là phe thua chứ không phải lực đến đâu theo đến đó. Phe Thục thọt dần đầu là bắt đầu từ lúc vào Xuyên.

Thế nên mới nói là tay nào ghét Thục thì bắt đầu arc này mừng hơn bắt đc vàng là vậy.
 
Mông trong truyện đã bao h được khoe võ lực đâu ... trình thể hiện cầm đao QV ntn chắc còn kém hơn bác Hoàng Cái .. .. cỡ Phan Phụng hồi xưa =))
 
Đọc ban đầu ngờ ngợ vụ Mông không cầm nổi đao rồi, đến trang này thì chắc chắn là cú lừa chứ k thể cùi mía đến vậy được lol
19.jpg
đến ngựa còn không chịu nổi, lừa gì ?
 
Mông nhớ trong TQDN có đoạn cởi trần đánh trống cổ vũ cho Cam Ninh đánh thành. Hết =))
Chả có feat gì về võ lực hay kèo solo ai cả
Trong game thì Mông cũng chỉ có Lead Int cao ngất ngưởng thôi, War cỡ Chu Du
 
đao kiểu quan vũ, trương liêu cầm còn bị bác 3 phi tát cho ngã ngựa xong thả nhẹ 1 câu: thanh đao mày dùng đéo xứng, mông càng không có tuổi =))
 
đao kiểu quan vũ, trương liêu cầm còn bị bác 3 phi tát cho ngã ngựa xong thả nhẹ 1 câu: thanh đao mày dùng đéo xứng, mông càng không có tuổi =))
Anh Liêu hình như sở trường là dùng kiếm thì phải.
" Vẫn 1 câu cũ, đây là cự li sở trường của ta"
" Ai có thể bước qua vòng kiếm này thì ta cho người đó sống"
Bao ngầu :))
Chính ra trong các vũ khí khoái con họa phương thiên kích của anh Bố nhất. Nhanh,mạnh,sắc. Anh Điển vi dùng vũ khí hình như cũng giống giống thì phải
 
Solo Thương lợi thế hơn trường đao, nặng đều 2 đầu nên linh hoạt, đâm là chết, tối ưu hóa mục đích.

Trường đao lợi thế ở công phá trại với chém kị binh.

Cây kích của anh Bố là biến thể nên chắc chém người tương đối thôi, chủ yếu vẫn là đâm.
 
Anh Liêu hình như sở trường là dùng kiếm thì phải.
" Vẫn 1 câu cũ, đây là cự li sở trường của ta"
" Ai có thể bước qua vòng kiếm này thì ta cho người đó sống"
Bao ngầu :))
Chính ra trong các vũ khí khoái con họa phương thiên kích của anh Bố nhất. Nhanh,mạnh,sắc. Anh Điển vi dùng vũ khí hình như cũng giống giống thì phải
Ngầu đâu ko thấy , thấy mỗi lần thở ra câu đó toàn ăn hành và đều có ng lọt qua :)>-
 
có một thắc mắc là Mã Đằng trung thần thế tại sao khi LB bị đuổi khỏi Trường An sao không đánh chiếm luôn để cứu vua nhỉ ... lúc đó Gỉa Hủ bị đuổi đi rồi làm gì có ai hiến kế cho 3 thằng kia mà đỡ nổi nhà họ Mã khi có chiến thần Mã Siêu .. chiến tướng Bàng Đức ?
 
Ngầu đâu ko thấy , thấy mỗi lần thở ra câu đó toàn ăn hành và đều có ng lọt qua :)>-
Toàn bị anh Hỏa bán hành. Thế tính ra là Liêu solo chưa bao giờ ăn được Hỏa cả
 
^có đọc kỹ truyện hok mà phát biểu thế ?
 
có một thắc mắc là Mã Đằng trung thần thế tại sao khi LB bị đuổi khỏi Trường An sao không đánh chiếm luôn để cứu vua nhỉ ... lúc đó Gỉa Hủ bị đuổi đi rồi làm gì có ai hiến kế cho 3 thằng kia mà đỡ nổi nhà họ Mã khi có chiến thần Mã Siêu .. chiến tướng Bàng Đức ?

ko có lương, 3 thằng cùi mía kia đóng cửa thủ chặt thì dăm bữa quân anh Đằng đói lả ko còn sức đánh...
 
A đăng bé tẹo chứ làm gì to mà đòi gáy ;)) nhưng quả thí bố với gia đình thì thà ở nhà vỗ mông ngựa dẹp hàn toại các thứ cho khoẻ
 
Sau vụ đó anh Đằng cũng nuốt dc 1 vùng của Đổng Trác , coi như có lời :))
 
Back
Top