Cyberpunk này phải nói là một trong những game có những giờ đầu tiên yếu, chán và phức tạp nhưng càng chơi nó càng ghiền.
Vừa xong đoạn cuối Act 1,
nếu bỏ điểm vào Handgun build thì đoạn đó phải nói là vô cùng điện ảnh, trên người không có vũ khí nên phải nhặt khẩu súng ngắn của thằng Arasaka con, xong lấy power pistol Nhật cứ ngắm đầu bắn nó nhảy dam lên, bọn lâu la trang bị tận răng mà chết ngả rạ như trong phim John Wick. Sau đó lại còn được cầm thử một khẩu súng ngắn của anh tôi animation rút súng lên đạn phải gọi là quá đỉnh.
Game mở đầu với nhiều thuật ngữ và 1 thế giới lạ lẫm, quá nhiều thứ phải nắm bắt về gameplay cũng như lore, làm người chơi bị ngộp
Nhưng chơi từ từ đến đoạn Heist là bắt đầu quen game và lên cao trào thì cuốn thôi rồi ngồi mới chút mà 3 tiếng trôi qua ko hay
Nhưng game này có một thiếu sót tưởng nhỏ mà rất lớn là không đeo được găng tay dù 90% thời gian chỉ nhìn thấy tay.
Do vậy t vẫn mặc quần và đi giày stat thấp vì nó đẹp và kéo camera xuống là nhìn thấy được.
Nhưng game này có một thiếu sót tưởng nhỏ mà rất lớn là không đeo được găng tay dù 90% thời gian chỉ nhìn thấy tay.
Do vậy t vẫn mặc quần và đi giày stat thấp vì nó đẹp và kéo camera xuống là nhìn thấy được.
Nhưng game này có một thiếu sót tưởng nhỏ mà rất lớn là không đeo được găng tay dù 90% thời gian chỉ nhìn thấy tay.
Do vậy t vẫn mặc quần và đi giày stat thấp vì nó đẹp và kéo camera xuống là nhìn thấy được.