Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

Đậu, lựu đạn nổ gần vậy mà méo đứa nào làm sao cả. Cả lũ đứng ngắm như pháo bông vậy à 8-}

1Xtu5nI.jpeg
Chắc tác giả không biết vụ sát thương từ mảnh vỡ. :))
 
Nhưng mà hình như Gin biết nhiều thông tin về BO hơn Vodka. Ví dụ như Rum đấy có Gin gặp lão ta rồi chứ Vodka đã biết gì đâu :D
Gin chết rồi vodka lên thay thì mấy thông tin sẽ chuyển giao dần cho vodka thôi. Trừ khi lại đẻ ra thêm thằng mới.
 
Thật ra những cái tình tiết vô lý quen thuộc trong Conan mà chúng ta hay lấy ra để troll suốt hay những vấn đề bác nói nó quá dễ để người đọc nhận ra, và lão tác giả thừa thông minh để biết những điều đó. Nhưng tại sao lão vẫn để như thế. T cũng lười phân tích dài ra nhưng có thể nói ngắn gọn đây chỉ là truyện tranh, cũng giống như phim ảnh, ko phải ngoài đời. Và ngay từ tập đầu là đã thấy Conan ko phải là truyện mang tính thực tế logic hoàn toàn rồi (ngoài đời làm quái gì có thứ thuốc làm teo nhỏ cơ thể, làm gì lão tiến sĩ có thể sáng chế dc nhiều vật phẩm như bảo bối Doreamon thế). Còn lí do tại sao kiểu 1 Tổ chức mạnh như Áo đen mà chỉ dc có vài thằng là giỏi, FBI có mấy mống mà có mỗi Akai là giỏi, và những cái tương tự khác. Thì câu trả lời là như thế để làm nổi bật những nhân vật chính lên. Chứ đòi giống ngoài đời kiểu 1 Tổ chức cả trăm cả nghìn người giỏi phải giới thiệu làm nổi bật hết đống đó ra thì :D... Ví dụ 1 cái dễ hiểu như thế là các bác có thể suy rộng ra thêm :D

Copy 1 cái phân tích về vấn đề logic trong Conan của 1 người trên mạng
Thuốc teo nhỏ cơ thể thì hiện tại chưa có, nhưng có thể chế ra dc thứ thuốc như thế hay ko thì chưa thể khẳng định dc ( có thể tương lai sẽ làm dc nếu có người nghiên cứu).

lão agasha chỉ là bị hư cấu ở chỗ tài nguyên có hạn nhưng chế dc toàn đồ xịn ( và vài món trong số đó hơi tiến tiến trước thời đại 1 chút ví dụ quả giầy tăng dmg thôi) , chứ đồ của lão làm gì mà đến mức doraemon
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ truyện thành tấu hài rồi à, lựu đạn nổ sát mặt cách chưa tới 2m không ai bị sóng ép, không bị văng miểng thành tổ ong.

Nấp súng ngắm thì ngồi chồm hổm giữa cái cảng trống không chả có 1 vật chắn nào, tác giả có bao giờ chơi game FPS nào chưa vậy, hoàn cảnh xung quanh mực nước thấp hơn chỗ núp thì nằm im nó còn phơ vỡ gáo đừng nói là ngồi =))
 
Giờ truyện thành tấu hài rồi à, lựu đạn nổ sát mặt cách chưa tới 2m không ai bị sóng ép, không bị văng miểng thành tổ ong.

Nấp súng ngắm thì ngồi chồm hổm giữa cái cảng trống không chả có 1 vật chắn nào, tác giả có bao giờ chơi game FPS nào chưa vậy, hoàn cảnh xung quanh mực nước thấp hơn chỗ núp thì nằm im nó còn phơ vỡ gáo đừng nói là ngồi =))
Mi đang đọc 1 bộ truyện có thằng cao thủ karate đá gãy cột bê tông cốt thép như chặt cây đấy=))
 
Mi đang đọc 1 bộ truyện có thằng cao thủ karate đá gãy cột bê tông cốt thép như chặt cây đấy=))

Nó còn tay không bắt đạn nữa hay sao ấy, lúc đầu ta còn tưởng nó ngồi nhầm manga cơ =))
 
Đọc coi suy luận này nọ thôi chứ action trong truyện này thì vớ vẩn vãi ra rồi :))
 
Cho mình hỏi tí.

Có ai nhớ một bộ manga mà nvc là thằng thám tử khuyết tật ngồi xe lăn không? Xưa có đọc vài tập mà giờ mãi không nhớ ra tên. Theo mình nhớ bộ này được xb ở vn cùng thời với bộ thám tử Toma (Q.E.D)
 
bộ thám tử thành phố hơi nước ko thấy trang nào cho đọc online nhỉ
 
Mới đọc dc bài phân tích chap này trên mạng, có phân tích lí do bọn Áo đen ngồi xuống như thế và tại sao Akai ko bắn chết thằng Gin đi. Nghe cũng hợp lý. Còn vụ lựu đạn nổ gẩn mà ko hề hấn gì thì... chịu :-". Thôi thì thực tế lựu đạn nó ném ra ngoài rồi thì cùng lắm là gây thương tích thôi chứ ko làm chết dc, nên tác giả cứ làm hư cấu lên tí cũng chả chết ai :-"

Ở trên nói vui về việc nhóm Gin ngồi xuống như vậy, nhưng thực tế không phải là không có lý do - trong đầu Gin đang có ấn tượng rằng 1300 yard không phải khoảng cách lý tưởng của tay bắn tỉa, cúi xuống sẽ làm giảm rủi ro trúng những viên đạn lạc do "bắn bừa".

Tại sao Shuichi không bắn nhóm Gin?
Đã 2 lần Shuichi để nhóm Gin toàn mạng rút lui dù thừa sức bắn chết họ. Đó là vì:
+ cần bắt sống Gin và Vermouth để moi thông tin quan trọng của Phe Đen, hoặc dùng họ làm mồi nhử để “câu” RUM và Boss.
+ tránh để Phe Đen trụ lại hiện trường rồi giết hại dân thường và các đặc vụ
+ nếu Phe Trắng thích giết chóc thì có khác gì Phe Đen, có tư cách gì nói về chính nghĩa?
+ Shuichi không bị thù hận chi phối
Dù không thể bắn nhưng phải ép họ rời đảo, nên Shuichi bắn bay mũ của Kir để cảnh cáo nhóm Gin.
 
toàn tự thủ dâm ra...nói mẹ ra là tác giả đéo dám cho bên nào chết, 2 bên vờn nhau xíu rồi ai về nhà nấy, giết nhau chỉ có thường dân thôi :7cool_feel_good:
 
Lý do đơn giản hơn là bọn cảnh sát/FBI là lực lượng hành pháp nên có tâm lý ưu tiên bắt giữ tội phạm hơn bắn hạ. FBI còn đang hoạt động bí mật trên lãnh thổ Nhật nữa, Nhật thì có luật cấm súng nên bắn chết hội thằng Gin có thể phạm pháp :-?
 
đơn giản nhất là bắn chết thì truyện éo đâu nữa mà coi tác giả còn muốn vẽ tiếp thì cứ để vậy thôi
 
Lý do đơn giản hơn là bọn cảnh sát/FBI là lực lượng hành pháp nên có tâm lý ưu tiên bắt giữ tội phạm hơn bắn hạ. FBI còn đang hoạt động bí mật trên lãnh thổ Nhật nữa, Nhật thì có luật cấm súng nên bắn chết hội thằng Gin có thể phạm pháp :-?
Chuẩn. Nói chung nhiều ông ko phải fan Conan vs ko đọc Conan nhiều nên nhiều cái ko biết, cứ chăm chăm vô mấy tình tiết phi lý mà nói suốt, nghe nhiều cũng mệt :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top