Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Game ngắm cảnh phê :5cool_still_dreamin, bữa mò được cái vid của X-Plane 11 cài 400gb mod để được giống vầy vác rái chạy luôn :-(||>
xcaEb6Y.jpg

CosRJW3.jpg

s45m357.jpg
 
2021 rồi, hãy để 30fps cinematic yên nghỉ, minimum vẫn nên luôn là 60fps
 
Cấu hình bản PC mà để toàn 30fps ko thế này. :2cool_burn_joss_sti

The-Medium-Requirements.png
Thì đúng rồi mà, cấu hình req của pc bao h chả lấy mốt 30fps làm chuẩn cho dễ bán game :))
 
Game ngắm cảnh phê :5cool_still_dreamin, bữa mò được cái vid của X-Plane 11 cài 400gb mod để được giống vầy vác rái chạy luôn :-(||>
xcaEb6Y.jpg

CosRJW3.jpg

s45m357.jpg
vl 400GB mod, chơi mấy dòng này chắc phải mua cái ổ 10TB quá :2cool_burn_joss_sti
 
vl 400GB mod, chơi mấy dòng này chắc phải mua cái ổ 10TB quá :2cool_burn_joss_sti
Dòng sim mod hoa cả mắt nên ngại chơi mấy cái sim lâu đời, chơi lái xe tải thôi đã cài gần 100gb mod, sau phải ngồi lọc lại còn 10gb mod thôi :))
 
Đù, Atomic Heart tưởng giống Fallout hơn, giờ xem cái clip mới thì lại giống Bioshock.
 
Con Game Medium trở lại phong cách Slient Hill, RE cổ điển nhìn thích vãi.
 
Chuyện dài lắm fen, đại khái vầy mình thích coi UFC, bạn đó thì lên án UFC là bạo lực, thậm chí WWE cũng chỉ trích gay gắt, 2 đứa như 2 mặt âm dương vậy đó. Cái tôi ai cũng lớn tới chừng ko ai chịu ai thì im lặng, cãi nhau hoài cũng oải, cũng định im lặng 1 thời gian rồi sắp xếp lại xong im luôn tới giờ :2cool_sad:
Chịch tiếp viên sướng không thày :(
 
Mình xin phép không trả lời câu này nha
Thày pro quá, kêu nghèo mà toàn đầu tư trăm củ vào PC, date với tiếp viên trưởng. Lu dờ như toy chỉ bít ước :(
 
trong này tính ra 4-5 ông phi công nhễ, có quen nhau hết hok
 
Thày pro quá, kêu nghèo mà toàn đầu tư trăm củ vào PC, date với tiếp viên trưởng. Lu dờ như toy chỉ bít ước :(
lấy vợ sớm làm gì để lời ru thêm buồn.:3cool_shame:
 
Bỏ đi, mỗi anh em trong này đều có những chuyện buồn thôi, có ai là hạnh phúc viên mãn đâu
 
Chính ra qua đợt dịch này mới thấy có game nhiều khi đời đỡ buồn hẳn.
Hồi đầu năm bị người cũ phũ, chán nản suốt mấy tháng, xong đợt gần đây bạn bè cũng rã đãm nhiều, bạn thân thì bân rộn ko gặp đc, xong còn dính restrictions, thành ra toàn chơi game giải sầu.
Gần đây thì đỡ sầu nhiều, và cũng nhận ra người cũ không như mình tưởng. Cũng nhờ chơi game khuây khoả đầu óc mới nghĩ thông ra được.
 
trong này tính ra 4-5 ông phi công nhễ, có quen nhau hết hok
lại chả thụt rửa cho nhau suốt ngày ấy chứ...
mấy em kia để làm bình phong thôi...
 
Mấy topic khoe lương lại không thấy ông phi công nào vào :4cool_doubt:
 
Back
Top