Kengan omega - part II

Giới thiệu bọn purgatory bá lắm, luật rừng thế nọ thế kia mà đánh võ ao làng vãi đái, học võ online, otaku ninja, anh em họ the rock, chăn bò mông cổ, diễn viên xiếc uốn dẻo còn bên MC thì toàn cao thủ đủ mọi trường phái :))

Kiểu gì đánh đến olong lại lòi ra mấy thằng elite còn mấy thằng đánh võ đài kia chỉ là phụ thôi.

bọn purga đâu có luật rừng, bọn nó là luật thể thao, ngã thì đếm giây, rớt sàn là thua, ko được giết..., mà bọn nó đánh dù thắng hay thua vẫn có thù lao, thì tuổi gì với đám Kengan đặt toàn mạng sống với danh dự lẫn cả số phận của chủ thuê lên sàn đấu...
 
Thằng “tao mới là chiến binh” mạnh mà, chả qua thằng tiến sĩ cơ bắp cũng mạnh, lại tìm dc cách counter skill nên thằng đấy mới nằm vì ăn trọn dmg :-"
Nó đc có mỗi cơ bắp với cái võ né, mà các cao thủ võ né dùng nham nhảm, julius iq tầm bác học, từng đánh ánh với tụi kengan võ né còn ghê hơn thì kiểu gì cũng có cách counter.
bọn purga đâu có luật rừng, bọn nó là luật thể thao, ngã thì đếm giây, rớt sàn là thua, ko được giết..., mà bọn nó đánh dù thắng hay thua vẫn có thù lao, thì tuổi gì với đám Kengan đặt toàn mạng sống với danh dự lẫn cả số phận của chủ thuê lên sàn đấu...

Thì lúc đầu giới thiệu thế, sau mấy trận thì thấy còn văn minh hơn tụi kengan :))
 
Nó đc có mỗi cơ bắp với cái võ né, mà các cao thủ võ né dùng nham nhảm, julius iq tầm bác học, từng đánh ánh với tụi kengan võ né còn ghê hơn thì kiểu gì cũng có cách counter.


Thì lúc đầu giới thiệu thế, sau mấy trận thì thấy còn văn minh hơn tụi kengan :))
Chiêu giảm dmg chỉ là 1 trong các đòn của nhị hổ phái, cũng ko rõ thằng ý biết bao nhiêu chiêu. Mà trò chuyển hướng lực thì bên kengan ngoài thằng main thì có mỗi phù vân và thằng kano copy võ thuật làm đc thôi
 
Mà series này nửa cuối phần 1 với phần này cứ như 2 tác giả 2 style ấy.
 
bọn purga đâu có luật rừng, bọn nó là luật thể thao, ngã thì đếm giây, rớt sàn là thua, ko được giết..., mà bọn nó đánh dù thắng hay thua vẫn có thù lao, thì tuổi gì với đám Kengan đặt toàn mạng sống với danh dự lẫn cả số phận của chủ thuê lên sàn đấu...
Tại để cái tên "Luyện ngục" nghe hầm hố vl cuối cùng lại lòi ra là các thanh niên gương mẫu thượng tôn pháp luật nên ng xem mới bị dội.
 
Thì đến cái lão chủ purta cũng kiểu trông rất nguy hiểm các thứ xong rốt cục hành xử lịch sự thân thiện đó thôi =))
 
lão chủ LN vẫn điếm vl mà chứ hiền gì, lần này chủ yếu là hợp tác với quyền võ để điều tra mấy đứa chân rết.:2cool_confident:
 
Chắc bọn kengan cũng có thằng của rết hihi
 
chap mới đúng kiểu câu chap cho dài ra chứ tình tiết chả có mịa gì mới, 2 bên kéo ra xong kéo vào dm làm ta tưởng tác giả đổi gió cho ra đấu 6 vs 6 chứ. :5cool_ops: mặt thằng lolong tự dưng nhìn ngu ngu đi.:2cool_confident:
 
Set trận luôn rồi này

FB_IMG_1611240147916.jpg

Quả quỳ gối hài vl :))

Đúng là bọn pugatory cũng toàn dân thể thao nhiều hơn sát thủ, đánh nhau xong vẫn nằm viện cùng nhau đc, bên kengan bộ cũ toàn giết nhau ngoài võ đài.
 
chuyển sang game Among Us rồi à :-(||>
 
Set trận luôn rồi này

View attachment 318987

Quả quỳ gối hài vl :))

Đúng là bọn pugatory cũng toàn dân thể thao nhiều hơn sát thủ, đánh nhau xong vẫn nằm viện cùng nhau đc, bên kengan bộ cũ toàn giết nhau ngoài võ đài.
p1 cả bầy bị thương cũng vô nằm viện cùng nhau mà :2cool_confident:
 
Set trận luôn rồi này

View attachment 318987

Quả quỳ gối hài vl :))

Đúng là bọn pugatory cũng toàn dân thể thao nhiều hơn sát thủ, đánh nhau xong vẫn nằm viện cùng nhau đc, bên kengan bộ cũ toàn giết nhau ngoài võ đài.

Nếu thật là tác giả set kèo theo thứ tự như trong hình thì Ohma đánh trận cuối à. Vậy là còn phải chờ dài cổ. Từ ngoài vào trong:

1. Raian vs Alan
2. Okubo vs Arashiyama
3. Wakatsuki vs Nicolas
4. Hayami vs Terashi
5. Nitoku vs Phi
6. Ohma vs Lolong

1 trận trung bình khoảng 5 chap. Bộ này ra weekly tức là còn khoảng hơn 6 tháng nữa mới dc xem 2 anh bá nhất đập nhau ~X(. Đó là chưa tính tác giả nghỉ lễ + thêm mấy chap nói nhảm chen vào giữa.
 
Nếu thật là tác giả set kèo theo thứ tự như trong hình thì Ohma đánh trận cuối à. Vậy là còn phải chờ dài cổ. Từ ngoài vào trong:

1. Raian vs Alan
2. Okubo vs Arashiyama
3. Wakatsuki vs Nicolas
4. Hayami vs Terashi
5. Nitoku vs Phi
6. Ohma vs Lolong

1 trận trung bình khoảng 5 chap. Bộ này ra weekly tức là còn khoảng hơn 6 tháng nữa mới dc xem 2 anh bá nhất đập nhau ~X(. Đó là chưa tính tác giả nghỉ lễ + thêm mấy chap nói nhảm chen vào giữa.
còn 1 trận thằng cảnh sát điên vs thằng tàu đen nữa :))
 
p1 cả bầy bị thương cũng vô nằm viện cùng nhau mà :2cool_confident:

dàn nv chính thôi, phụ toàn bị giết ngay cả trên sàn đấu luôn
 
Set trận luôn rồi này

View attachment 318987

Quả quỳ gối hài vl :))

Đúng là bọn pugatory cũng toàn dân thể thao nhiều hơn sát thủ, đánh nhau xong vẫn nằm viện cùng nhau đc, bên kengan bộ cũ toàn giết nhau ngoài võ đài.
Vẫn nhiều đứa nằm viện r kết bạn nhau mà, mấy đứa giết nhau do nó thuộc bọn phản loạn thôi
 
vl, giờ lòi ra 1 thằng dc nhồi não cuộc đời của 1 thằng đã sống từ 5000 năm trước và chúng nó gọi đấy là ''hồi sinh''
 
chưa gì mới vào thằng alan wu đã xài thoát võ, raian đéo thèm xài luôn vẫn đỡ khỏe re... mà cuối chap nó bị gì chả biết. thằng ohma thì tự nhận thua raian toàn tập :2cool_confident:
 
chưa gì mới vào thằng alan wu đã xài thoát võ, raian đéo thèm xài luôn vẫn đỡ khỏe re... mà cuối chap nó bị gì chả biết. thằng ohma thì tự nhận thua raian toàn tập :2cool_confident:
ta nghĩ khả năng là thằng ohma thua khi nó ko đánh ở trạng thái cao nhất như lúc đấu với gensai thôi :-?

alan wu vs raian là trận giữa thoát vỏ nguyên thủy ( hay ít nhất là tiệm cận nguyên thủy vì dù sao thằng kia ko thực sự là ngô hắc nên cơ thể nó vẫn sẽ khác ngô hắc thật cho dù bọn kia có cố chọn lọc kiểu gì) vs thoát vỏ hiện đại :-?
 
Back
Top