Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
Không biết điều kiện để cướp skill của Kurollo là gì nhỉ? Ông già Zeno đoán là cần 4 hoặc 5 điều. Ta có thể đoán: nhìn thấy skill đó, bị skill đó tác động lên người, phải bắt giữ hoặc đánh ngất được chủ skill và chủ skill phải còn sống. Có lẽ thế thôi nhỉ?

Mà không biết vì sao cô em bói toán lại chết nữa, có khi ông trùm mafia phát điên rồi giết chăng.
 
Không biết điều kiện để cướp skill của Kurollo là gì nhỉ? Ông già Zeno đoán là cần 4 hoặc 5 điều. Ta có thể đoán: nhìn thấy skill đó, bị skill đó tác động lên người, phải bắt giữ hoặc đánh ngất được chủ skill và chủ skill phải còn sống. Có lẽ thế thôi nhỉ?

Mà không biết vì sao cô em bói toán lại chết nữa, có khi ông trùm mafia phát điên rồi giết chăng.
1. Đã chứng kiến năng lực
2. Hỏi về năng lực và được trả lời
3. Đặt tay chủ niệm lên cuốn sách
4. Thực hiện trong 1 tiếng

Hisoka giết để triệt bớt skill của Kuroro.

Thua 1 lần là his đi lùng đám niệm nhân mà kuroro cướp để giết mà
 
hqdefault.jpg
 
1. Đã chứng kiến năng lực
2. Hỏi về năng lực và được trả lời
3. Đặt tay chủ niệm lên cuốn sách
4. Thực hiện trong 1 tiếng

Hisoka giết để triệt bớt skill của Kuroro.

Thua 1 lần là his đi lùng đám niệm nhân mà kuroro cướp để giết mà
Trước nhớ có bản nào nó có vài trang giới thiệu năng lực của từng thành viên, mà bản tái bản này với bản năm 2009 tìm ko thấy nữa.
 
Không biết điều kiện để cướp skill của Kurollo là gì nhỉ? Ông già Zeno đoán là cần 4 hoặc 5 điều. Ta có thể đoán: nhìn thấy skill đó, bị skill đó tác động lên người, phải bắt giữ hoặc đánh ngất được chủ skill và chủ skill phải còn sống. Có lẽ thế thôi nhỉ?

Mà không biết vì sao cô em bói toán lại chết nữa, có khi ông trùm mafia phát điên rồi giết chăng.
Đọc cho lắm vào, truyện ghi rõ rành rành rồi còn ngồi đây đoán.
 
Trước nhớ có bản nào nó có vài trang giới thiệu năng lực của từng thành viên, mà bản tái bản này với bản năm 2009 tìm ko thấy nữa.
bản chuẩn nhất là bản do nxb kim đồng xuất bản nhé , vol mới nhất là 36.
 
Thì tôi cũng đâu có chắc chắn, nhưng nói rõ ra là tới hội thập nhị chi cũng chả rõ thực lực của nhau chứ đừng nói Knov mà đánh giá.
Và như tôi nói ở trên thì dù có ai đó trong thập nhị chi mạnh bằng Netero đi chăng nữa vẫn chưa chắc đã đấu toàn lực với Netero, vì có khả năng là quá tôn trọng ông; còn Ging thì khá chắc chả thèm đánh, Ging chỉ quan tâm mục tiêu của mình chứ không phải đập nhau, dù có mạnh bằng hay hơn Netero thì vẫn ko có lý do gì mà phải đánh.
Chứ nếu gọi là đối thủ xứng tầm là mặc định đánh thì có lẽ Netero sẽ thuê Maha đánh một trận sinh tử luôn.
Netero cũng là kiểu người như ging hay trạng tý thôi. Làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Mereum sẵn sàng ngồi nói chuyện mà còn bị ép đánh. Cho nên nếu hội Ging hay người khác ngang tầm lão thì không có chuyện lão đã buồn chán cho đến khi gặp được Mereum. Còn cảm ơn mọi thứ vì được đấu hết sức với Mereum cơ mà.
 
Netero cũng là kiểu người như ging hay trạng tý thôi. Làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Mereum sẵn sàng ngồi nói chuyện mà còn bị ép đánh. Cho nên nếu hội Ging hay người khác ngang tầm lão thì không có chuyện lão đã buồn chán cho đến khi gặp được Mereum. Còn cảm ơn mọi thứ vì được đấu hết sức với Mereum cơ mà.
Nhưng mà my phen, đám đệ mà netero dắt theo đang bán mạng với 3 thằng hộ vệ, và họ ko bán mạng để netero ngồi đàm đạo với meruem.

mỗi 1 giây netero dây dưa với meruem là 1 giây đám đệ có khả năng lên nóc tủ ngắm gà khoả thân. Nên thái độ của netero đương nhiên phải là đánh luôn chứ ko phải đứng buôn chuyện
 
Netero cũng là kiểu người như ging hay trạng tý thôi. Làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Mereum sẵn sàng ngồi nói chuyện mà còn bị ép đánh. Cho nên nếu hội Ging hay người khác ngang tầm lão thì không có chuyện lão đã buồn chán cho đến khi gặp được Mereum. Còn cảm ơn mọi thứ vì được đấu hết sức với Mereum cơ mà.
Meryem nói qua nói lại vẫn đòi nuôi người như gia súc, nói cái gì nữa, chỉ có giết thôi. Và Netero giống Ging hơn, vui chơi nhưng biết giới hạn; cũng có nghĩa là lão sẽ ko sống chết ép người khác phải đánh hết sức với mình, và nếu có người mạnh như Netero cũng chả có gì phải đánh với lão nếu ko có lý do quan trọng nào.
 
Nghĩ ra cuốn sách để
Trước nhớ có bản nào nó có vài trang giới thiệu năng lực của từng thành viên, mà bản tái bản này với bản năm 2009 tìm ko thấy nữa.
Bản của trẻ đấy, với cả đọc trên web vẫn có mà, tác giả vẽ luôn trang đó chứ ko phải do nxb chế thêm vào đâu.
 
Nghĩ ra cuốn sách để

Bản của trẻ đấy, với cả đọc trên web vẫn có mà, tác giả vẽ luôn trang đó chứ ko phải do nxb chế thêm vào đâu.
Chắc vậy, tại mình nhớ đọc từ lâu lắm rồi, mà mấy bộ tái bản này đọc lại ko có.
Xưa chắc tầm lớp 8 lớp 9 gì đó đọc bộ này lần đầu tiên, bị ấn tượng đoạn yorknew băng nhện đồ sát khách mời, nên nhớ rõ
 
Chắc vậy, tại mình nhớ đọc từ lâu lắm rồi, mà mấy bộ tái bản này đọc lại ko có.
Xưa chắc tầm lớp 8 lớp 9 gì đó đọc bộ này lần đầu tiên, bị ấn tượng đoạn yorknew băng nhện đồ sát khách mời, nên nhớ rõ
Mình cũng đọc bộ này từ xưa, bản của trẻ xuất bản quyển mỏng mỏng do nhà bác mình cho thuê truyện. Hồi đấy nhớ là ra đến tập 24 đoạn pitou giết kite xong là hiatus, xong có dòng là tác giả đang ngoáy tiếp. nhớ vãi. Sau đó 1-2 năm thì ra tiếp đến tận trận đột nhập cung điện, hồi đó xuất bản bản nháp của bố tô, vẽ xấu vkl, đọc chả nhìn thấy cmg
 
Mình cũng đọc bộ này từ xưa, bản của trẻ xuất bản quyển mỏng mỏng do nhà bác mình cho thuê truyện. Hồi đấy nhớ là ra đến tập 24 đoạn pitou giết kite xong là hiatus, xong có dòng là tác giả đang ngoáy tiếp. nhớ vãi. Sau đó 1-2 năm thì ra tiếp đến tận trận đột nhập cung điện, hồi đó xuất bản bản nháp của bố tô, vẽ xấu vkl, đọc chả nhìn thấy cmg
Mình nhớ hồi đó là đọc tập 11 trước, xong thấy hay nên lùng thuê các tập khác đọc. Quê mình cũng vùng sâu vùng xa nên đâu mấy năm mới đọc hết bộ.
 
Bản mới của Kim Đồng dịch không có khí chất giang hồ như bản của NXB Trẻ.
Mình có hỏi thì bảo là dịch giả "ngại"
 
Back
Top