Bộ này lên anime khỏe re, plot trơn tuột có twist gì đâu
mấy cái twist trưởng làng giả gái tác giả giựt sập hết rồi, không còn gì bàn hết.
còn gia tộc Yamada thì có vẻ rởm đời và tạp nham hơn đoạn đầu khắc họa về một gia tộc đao phủ đầy rẫy nhân tài.
Bản thân con Sagiri lúc đầu bộc lộ tiềm năng là một đao phủ quái vật đủ sức chém chết các loại siêu nhân như thằng Gabimaru thì về sau bị bỏ lại quá xa và thành 1 con dẫm chỉ biết tự kỉ than thở về sự cùi bắp của bản thân.
Tổng quan thì truyện làm cũng tốt, từ đầu đến lúc bắt đầu giải thích về đạo thì ok, về sau tác giả hơi đuối trong việc phát triển mạch truyện ra xa hơn, không biết do lười hay bị axe nên thành ra đầu voi đuôi ngựa.