Combat chưa show rõ chưa bít ai hơn ai, theo ta chắc cũng ko cách biệt nhiều, còn não to ta thấy chrollo cũng iq cao vkl, solo với pariston về cả combat lẫn mưu mô chưa biết thế nào đâu. Mấy ông dìm chrollo quá
Chuột nó thông minh theo kiểu khác so với Ku. Tính toán tới một trận chiến lâu dài với đối thủ cực mạnh là sở thích và sở trường của nó. Nó chơi theo kiểu chiến lược lớn. Nó có đủ bình tĩnh, kiên nhẫn và độ mặt dày thường thấy của 1 chính trị gia thứ thiệt. Cái quan trọng nhất chính tác giả cũng đã nhấn mạnh: Chuột nó không quan tâm tới thắng hay thua, thua thì thôi nó cũng không cay cú, thắng thì tốt nó cũng không kiêu ngạo coi thường đối thủ, điều đó khiến nó mạnh lên x10 lần nữa.
Ku thì thiên về các chiến thuật nhỏ để thực hiện mục tiêu trước mắt. Tính hơn thua thì đã thấy, quá đặt nặng thắng thua tới độ câu giờ lấy sure win. Tính cay cú thì khỏi nói, His luộc mất 2 thằng đệ anh đã lồng lộn lên. Tính ngạo mạn thì anh xem người ta như cỏ rác. Bình tĩnh với kiên nhẫn anh cũng không hề bằng con chuột. Khả năng mua chuộc lòng người của Ku cũng là con nít so với chuột.
Tóm lại, Ku đúng chất 1 tên trộm cướp thứ thiệt, bảo anh lập mưu chôm chỉa với đào thoát thì anh best, chứ chơi trường kỳ thì con chuột nó vả cho không còn cái răng nào. Đối với tụi Ging, chuột thì bảo Ku chỉ như kiểu "khôn vặt" cũng không quá đáng đâu.
Và thực tế cho thấy anh Ku chỉ vờn tụi lâu la cắc ké, gặp His đã són đái lo chạy đi lụm skill.
Còn con chuột nó vờn luôn cả Netero, Ging, thập nhị chi và sắp tới cả Beyone Netero nếu thích chắc nó cũng chơi luôn.
Tương quan về feet đã nói lên chuột > Ku nhiều rồi. Chuột = Ging (hoặc hơn) về đấu trí. Mà Ging thì best thế nào khỏi cần xét, niệm người ta khổ luyện anh chỉ nếm thử qua đã mô phỏng luôn được ngay, lại còn nâng cấp hộ luôn cho thằng chủ niệm. Trong khi thằng Ku đặt rule ói sản xuất với 1 đống limit mới chôm được skill
