Đây không phải review vì phim này chả ai coi nữa nhưng nó mắc cười quá nên phải xả vì trù đợi tôi vừa chứng kiến 1 quả teenfic Việt Nam dài 2 tiếng rưỡi.
Mở đầu phim là cảnh 2 thanh niên chính bị bắt cóc vào một nhà hàng Nhật, bị tra tấn bằng cách ép phải ăn cá sống (nhưng là cá hồi
). Vì cả 2 nam chính quá kun ngầu không sợ chết, một thằng thì mặt kênh lên, trợn lòi coi mắt ra để thách thức, một thằng thì cúi đầu lầm lì chai mặt.
Tôi nghĩ, ô kìa, phim hình sự ? Phim hành động ? Phim xã hội black?
Đang cảm thấy khá thu hút thì tự dưng một bà mẹ giàu sang xuất hiện chuộc 2 thằng về. Xong tự dưng nhạc phim um xì bùm lên, thằng con được cứu về liền tập hợp ban nhạc đánh trống thổi kèn, gảy hát ầm ỹ ở đài phun nước Đà Nẵng.
Hả ?
Đây là phim ca nhạc.
+1 Điểm bất ngờ.
------------
2 thằng bị bắt cóc, một thằng tên Đức, là đại công tử của một gia đình tài phiệt giàu nức vách đổ tường ở Đà Nẵng, sở hữu cơ đồ nào là resort chục nghìn tỉ, nào là siêu xe phơ rây ri lăm bô gi ni, quần áo đắt tiền gu chi ặc ma ni, của để ăn hoài không hết. Tuy là dòng dõi trâm anh thế phiệt, anh lại có một ước mơ rất giản dị là làm ca sĩ nổi tiếng.
Vì nhà anh giàu quá nên anh không cần phải được nuôi dạy tử tế, anh không được gia đình xây dựng nhân cách gì nhiều ngoài cái tính hống hách khinh người, không biết học từ ai. Lại nói về tính phách lối không coi ai ra gì của anh, thì đấy cũng chính là tính cách và phong thái duy nhất mà nhân vật này có: Cằm lúc nào cũng chỉa lên trời, giọng nói thì bốp chát xấc xược, nói chuyện phải chìa cằm ra hất hất lên, còn 2 con mắt liên tục trợn ngược. Và anh ta giữ cái phong thái này xuyên suốt cả phim, với bất cứ con người nào anh chạm mặt như thể anh thù cả thế giới.
Đức thiếu gia hất cằm nhiều đến mức không biết là do anh láo trong bản tính hay anh bị bệnh co giật cơ hàm.
Diễn viên đóng vai Đức tài đến mức thậm chí khi nhân vật của anh uống hộp sữa mà thần thái bố láo trợn ngược ấy vẫn bốc ra ngùn ngụt, như thể anh sợ khán giả quên mất nhân vật Đức là người như thế nào.
---------
Thằng còn lại trong duo tên Hoàng, trầm tính, là trẻ mồ côi được nhận nuôi để đi theo hầu thằng Đức.
+1 Điểm cliche thiếu gia teenfic badboy đanh đá iq9000 x Thằng hầu gà mẹ đáng iu.
----------------
Mẹ của Đức công tử không muốn con theo nghiệp ca hát giống cha, nên ra tối hậu thư rằng mày phải đi học hành đàng hoàng để gánh sự nghiệp gia đình, còn nếu muốn làm ca sĩ thì cút khỏi nhà.
Và Đức công tử chọn bỏ nhà đi làm ca sĩ.
Bộ phim là hành trình vươn lên đỉnh cao danh vọng của Đức bằng chính thực lực của anh mà không có ai trợ giúp, ngoại trừ:
- Anh có một thằng hầu tên Hoàng đi theo lo cun cút cho anh từng li từng tí, giặt từng cái sịp cho anh mặc, đóng nhà cho anh ở, đắp chăn cho anh ngủ, chạy đi xin lỗi bà con lối xóm khi anh bị co thắt cơ hàm, cho tiền anh xài, quản lí chi tiêu cho anh, nuông chiều anh hết mực, thậm chí làm nhạc cho anh hát, yêu anh tới mức biên kịch phải nhét 1 nữ phụ vào làm bạn gái để phim không bị bẻ sang thể loại tình cảm hài.
- Anh được mẹ lén gửi cái la bàn cổ giá trăm triệu cho anh bán lấy vốn tiêu xài ở Sài Gòn, khỏi sợ đói. (Dù anh mở mồm là sẽ không dựa dẫm mẹ nữa nhưng bán đồ mẹ cho thì anh không phải nghĩ.)
- Anh được một ông chú già tự xưng là thầy dạy nhạc cũ của ba anh, mời anh vào ở trọ, khỏi sợ thiếu chỗ ngủ.
Xong ông này còn giới thiệu con gái là một DJ nổi tiếng để cô ta kiếm mối cho anh hát. Sau đó ông ta dẫn anh đi gặp CEO của một studio nhạc to nhất nhì cái Sài Gòn để người ta nhận anh vào làm ca sĩ vì somehow CEO đó là cũng học trò cũ của ông ta.
- Anh được anh CEO cho cả một cái À Pác Mền để ở dù anh chưa đóng góp gì cho công ty ngoài bố láo. CEO đưa job cho anh nhưng anh kênh kiệu không làm (lí do của anh là "Tôi không hát nhạc quảng cáo" dù lúc này anh vẫn chưa là ca sĩ có tiếng cái đách lòn gì.) Thằng Hoàng culi phải xin lỗi và thế slot hát của anh. Xong anh phát hiện thằng Hoàng culi của anh cũng biết hát mà giấu anh, nó còn dám có quĩ đen sau lưng anh, anh dỗi hờn oeoeoeoe rồi chạy qua công ty đối phương kí hợp đồng.
- Anh không chịu quì gối xin lỗi đối tác làm ăn của công ty mới (mà lỗi ban đầu cũng do anh láo chó với người ta trước), người ta quạu người ta đạp anh ra như đổ rác. Anh thất thiểu quay về xin lỗi dăm ba câu là anh CEO cũ cười hiền từ thathu hết.
- Thằng culi Hoàng để dành tiền hòng chuộc lại cá la bàn cổ cho cậu chủ nhưng bị hiểu nhầm là lập quỹ đen. Đang buồn vì chưa đủ tiền chuộc thì chị DJ xinh đẹp dúi cho mấy trăm triệu bảo mau mau đi chuộc la bàn cho cậu Đức vui.
- Anh đi tham gia cuộc thi tìm kiếm đại diện cho một tập đoàn du lịch aka chính là đối tác ngày xưa anh từng co thắt cơ hàm. Mém tí nữa anh bị công ty đối phương trả thù thì plot twist, vị chủ tịch tập đoàn du lịch to đùng đang chủ trì cho cuộc thi kia chính là Má anh ta. Vì có má bao sạch sành sanh cuộc thi nên anh chỉ cần thi cho vui cũng ok. Vậy là anh phá luật kéo thằng Hoàng lên sân khấu song ca như 2 bros sitting in a hot tubs.
Phim bỏ ngõ không nói sau này anh có nổi tiếng không, nhưng cứ cái đà lên hương này thì khéo giờ anh là ngôi sao vũ trụ mẹ nó rồi
.
Cả phim anh chỉ cần lo hát và lo bị bắt cóc, cả thế giới đã có mẹ và thằng culi gánh hộ.
--------------------------
Bảo anh dựa hơi mẹ và người hầu để thành công thì hơi bất công cho anh, vì anh có một tài nghệ, đó là sở hữu giọng hát thông não như vị thần âm nhạc và thơ ca Hy Lạp. Dù lời nhạc có nhảm nhí và phần phối khí tầm thường bức bí đến cỡ nào, qua mồm anh thì đều thành kiệt tác âm nhạc bom tấn nổ đùng đùng.
Anh đi tới bar nào cũng được mọi người ca ngợi, nín thở để nghe anh ta hát. Cao trào là giọng ca của anh bằng cách nào đấy đã hóa giải hiềm khích của 2 cha con nọ. tình cảm cha con rạn nức tới mức người con gái phải bỏ nhà đi mấy năm, nhưng anh chỉ cần mấy phút để hát thông não là cha con họ lại thành 2 ngọn nến lung linh.
Và đó cũng là lúc tớ cười nhiều nhất khi xem phim, vì cảm giác xa rời hiện thực trở nên quá rõ ràng.
Không giống như lúc nữ chính phim "sắc đẹp ngàn cân" hát Ave Maria và thổi bay cả khán giả trong phim lẫn ngoài đời, khiến bạn đồng cảm sâu sắc với khán giả trong phim. Giờ đây, bạn phải ngồi ngáp theo những bài hát nhạc nhẽo với ca từ sáo rỗng vô vị, cùng một giọng ca trung bình không chút màu sắc nổi trội, nhưng khán giả trong phim lại nhảy múa loạn xạ như cào cào, còn các producer với các ca sĩ trong phim thì ra vẻ thèm khát ham muốn, như kiểu họ đang nghe một Sơn Tùng tái thế.
Chắc mấy người trong vũ trụ phim teenfic ít nghe nhạc.
+1 Điểm ca sĩ tự tin atsm.
----------
Xem phim xong mới thấy con đường lắm gian truân để làm ca sĩ, ngoài hoài bão và lòng can đảm để theo đuổi ước mơ, bạn còn cần 1 thằng hầu trung thành và một bà mẹ tỷ phú để họ còn mua gạch lót đường cho bạn đi.
Ai cũng có đam mê, nhưng không phải ai cũng có mẹ là đại gia để biến đam mê thành hiện thực.
----‐------
Ủa khoan, vậy đoạn bắt cóc hành hạ đầu phim là sao?
Nó là một cái subplot của phim, đại loại là bố anh Đức từng là nhạc sĩ kiêm chức buôn lậu ma túy (?!). Đường dây ma túy này có liên quan đến một hệ thống băng nhóm xã hội đen khét tiếng. Băng nhóm này muốn hợp tác với tập đoàn của má cậu Đức để rửa tiền qua hoạt động khai khống giá nhập khẩu nguyên liệu. Má cậu Đức là mật vụ tỷ phú do công an mật cài vào để điều tra trọn ổ.... Ơ kìa cậu Đức đang hát trên sân khấu kìa ô lê ồ lê ô lế.
Nghe thật khó tin nhưng bằng cách nào đó thì một phim ca nhạc xoạc được một bộ phim hình sự và đẻ ra đứa con dị dạng không giống cả hai. Anh Đức là con trai một nữ tỷ phú là chưa đủ teenfic, anh còn phải là con của một tội phạm buôn lậu ma túy liên đới với xã hội đen thì anh mới vừa lòng.
---‐------
Đoạn đáng nhớ:
- Studio của anh Đức có cây piano bự chà bá lửa. CEO công ty đối thủ chạy qua studio của anh đặt mông xuống cây đàn ngồi chơi ... Haru Haru
?!?!
+1 điểm Big Bang is VIP.
-----------
Phim tên Yolo (ừ đm cả cái tựa nó cũng teenfic).
Thông điệp của phim: Bạn chỉ sống một lần, vì thế ráng đầu thai vào chỗ tốt.
+1 điểm can đảm đặt tên film theo 1 câu slogan lỗi thời 10 năm.