Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chém hết mấy cha giàu mà giả vờ hay than nghèo đi
 
trầm cảm quạ :8cool_cry::5cool_sweat:
 
4rum nhiều người giỏi TA quá nhỉ :D, ước mơ của mình hix. Đa số mấy ông trong đây toàn đọc sách TA, thật ngưỡng mộ :3cool_adore:
 
4rum nhiều người giỏi TA quá nhỉ :D, ước mơ của mình hix. Đa số mấy ông trong đây toàn đọc sách TA, thật ngưỡng mộ :3cool_adore:

Tôi thấy vừa đủ dùng, chả có tô phồ, chả có ai eo nào, giờ dịch có mấy tools rồi. Chủ yếu là người dịch còn phải biên tập cho mượt là được. Mà tôi hiếm đọc sách TA, toàn đọc bản dịch thôi,
 
Muốn hít 1 liều phê thật phê rồi nhảy cầu quạ :8cool_cry::8cool_cry:
 
nhớ năm nào còn chạy qua thủ đức chơi với thày nắc, thày ấy đang bệnh vẫn ra tiếp chuyện với toi, nay thày toi phát triển mừng chung với thày
 
Muốn hít 1 liều phê thật phê rồi nhảy cầu quạ :8cool_cry::8cool_cry:
thày đặt mua cái cardboard vr của google mấy chục k rồi mở du túp các video vr trip phê rồi tận hưởng, cần gì tìm đến ma túy, còn muốn cảm giác mạnh nhảy cầu thì search pov dù lượn ấy cảm giác y như thật, lần đầu toi thử són chút ra quần đấy nhé:6cool_smile:
upload_2021-3-23_9-28-42.png

 
ông đấy có vợ rồi thày nắc ơi

Thì ý là có vợ rồi buồn chán quá thì thử cảm giác mạnh cho hết buồn
 
chúc mừng thày, có sách xuất bản thế là lưu danh với đời rồi

Còn 1 cuốn lẽ ra trong tháng này nè, mà bị delay

Lấy tiêu đề "Tình yêu và duyên số" cho tựa sách xuất bản vào tháng 03/2021 tới đây; mình sẽ giải thích cái gọi là "duyên số" dưới góc nhìn tâm lý học, có kèm các tài liệu nghiên cứu từ nước ngoài. Cũng may nhờ cô em bên NPH gợi ý.
Sách về chủ đề này xuất hiện khá nhiều dưới dạng chuyển thể từ nước ngoài, nhưng ở Việt Nam thì chưa có người nào viết thành sách. Vì thế, mình đã lồng ghép những câu chuyện từ phỏng vấn các khách hàng của mình theo văn hóa Việt Nam cho dễ hiểu ( đã được cho phép sử dụng).
+ Điều gì quyết định nên "duyên số" ?
+ Duyên số là có thật, hay chăng đó chỉ là sự lựa chọn một cách vô thức hay có chủ đích ?
+ Vì sao chúng ta yêu "người này", mà không phải yêu "người khác" dù rằng họ có những đức tính rất tốt ?
+ Vì sao người ngoài cuộc khuyên bạn nên yêu người này mới gọi là "có tương lai", nhưng chính bạn không hứng thú ?
+ Mô thức của gia đình tạo nên con người bạn, tạo nên tương lai của bạn.
+ Những phương pháp chữa lành cơ bản "đứa trẻ trong bạn" thời thơ ấu khi nó phải chịu quá nhiều thương tổn ?
+ Môi trường gia đình : thuận hòa, êm ấm hay độc hại, bỏ rơi sẽ quyết định người bạn lấy làm chồng/ làm vợ. Bạn sẽ thấy người hôn phối của mình phảng phất hình bóng thời thơ ấu.....
Nghệ sĩ cải lương Quế Trân từng nói với đại ý, cô sẽ không lấy ai ngoại trừ người có có hình ảnh giống với ba cô ấy, vì ấn tượng quá mạnh. Đó cũng sẽ là một cách giải thích về "duyên số". Vấn đề không phải là duyên số tới sớm hay muộn, đơn giản, chúng chỉ là hình bóng quá khứ. Còn lại, chúng ta phải chọn, nắm lấy và biến nó thành điều có lợi nhất.
Đó mới thực sự là "duyên" và "số".

Còn trích dẫn

Dịp đó nói chuyện với một cô, cô này cho biết trải qua 4 mối tình đều fail cả. Mô típ chung, trong 4 mối quan hệ đó, cô giống như "bà mẹ/chị gái" hơn là "bạn gái" đúng nghĩa đen..
Đến lúc hỏi qua tình hình gia đình, đúng như dự đoán. Vì cô là chị cả, gia đình không tốt, bố nghiện rượu, mẹ thì nhu nhược, em trai còn bé, cô phải sớm gánh vác kinh tế. Vai trò của cô thành trụ cột, chăm lo cho mẹ, em trai.... Vai trò này đeo bám cô cho đến khi cô đi làm.
Vì lý do này, những người con trai đàng hoàng, tử tế, sòng phẳng sẽ không kích hoạt được vai trò thời thơ ấu của cô, không kích hoạt được xúc cảm yêu đương từ cô, vai trò "chăm sóc", mà là những cậu con trai nhưng chưa lớn, họ chưa trưởng thành, hay hờn dỗi, thiếu trách nhiệm, thiếu bản lĩnh...sẽ kích hoạt vai trò chị cả của cô thời thơ ấu.. vai trò với sự ôm đồm, gánh nặng đến mỏi mệt..
Sau cùng, cô sẽ yêu những người con trai khiến cô quay lại thơ ấu, chứ không phải là những người đàn ông tử tế kia. Cái mà người ta gọi là dù họ rất tốt nhưng tôi không có cảm xúc gì với họ hết.....Có người bảo là duyên số, phải gọi là trả nợ kiếp trước..
Bạn thấy quen không? Người ngoài cuộc sẽ mắng vốn, tại sao không yêu người đó? Họ tốt bụng vậy mà còn chê? Không phải, các cô đó biết rõ, nhưng vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ quen cảm giác được quan tâm, thế nên mới trớ trêu như hiện nay.
 
Back
Top