Godzilla vs. Kong (26/03/2021) - Sequel in Production


tưởng chiếu cùng ngày

Đúng là chiếu cùng ngày chiếu rạp (31/03), chỉ một vài thị trường khác (trong đó có VN) mới dc chiếu rạp sớm vài ngày thôi bạn.
 
Phần này coi đã thực sự, 2 anh đập nhau đã phê rồi,tới đoạn thằng mech nó đập anh béo như cái mền rách muốn cum mẹ luôn
 
Quả ấn đầu God béo vào tòa nhà xong đạp bồi một phát trông lực vl, chắc phải được Mothra buff như trong KotM mới ăn được :-(||>
 
vừa coi lại lần 2 thì ngoài việc khẳng định luôn đây là phim có action đỉnh nhất năm nay ( vì mình k nghĩ có cách nào mà đám suicide squad, eternal với spiderman 3 cuối năm nay qua nổi phim này ), thì cá nhân thấy phim này có cốt truyện yếu nhất trong cả vũ trụ

-vai thằng con lão tiến sĩ chẳng đóng góp gì cho việc kết nối mạch phim với các phần trước, ngoài việc xưng cái họ thì anh hoàn toàn k có tí liên hệ gì thêm với ông bố cả về động cơ lẫn trí tuệ, và cái vai của anh hoàn toàn có thể đồng nhất với lão chủ apex luôn cũng được
- cái tuyến truyện của con mandison thậm chí còn tệ hai hơn cả bên KOM, và thật sự cũng đéo đóng góp được gì cho phim ngoài việc đổ rượu vào máy chủ, vốn dĩ có hang tỉ cách giải quyết có não hơn thế nhiều , mình đảm bảo bác @seifer819 mà edit cảnh action cắt toàn bộ cảnh con dở người với đám bạn của nó ra phim vẫn dễ hiểu vô cùng !
- cái vai lão da đen vô dụng và annoy 1 cách khó tả, k biết lần cuối cùng mình coi phim thấy 1 nv chán như vậy là khi nào
- nhiều tình tiết kiểu đạo diễn bảo tao thích thế đó thì làm sao, nhất là cái cảnh truyền năng lượng từ tâm trái đất lên con con mecha bằng.....wifi ? trời đụ cho chị eiza hút năng lượng mang về thì có chết ai đâu, đỡ mất công cast người đẹp vào cái vai rõ tào lao !
- rất nhiều tình tiết có giá trị cần được giải thích như vụ cái chamber, quá khứ tâm trái đất.....đều làm qua loa và k được giải thích kĩ càng dù đây là phim cuố của vũ trụ.
nhưng mà cảnh 2 anh vật nhau ở hongkong coi đã quá chừng nên cũng bỏ qua cả, dù gì cái tuyến human bên con bé điếc và anh tiến sĩ làm khá tốt, chả hiểu sao đi phí tiền vào cái tuyến human còn lại dở tệ như vậy !
 
Phần này tiếc cái là ko có bài nhạc nào khí thế ở credits như 2019 cả:


Cái bài nghe hype nhất lại chỉ có ở trailer :(
 
Chắc hết tiền viết nhạc rồi =))
 
vừa coi lại lần 2 thì ngoài việc khẳng định luôn đây là phim có action đỉnh nhất năm nay ( vì mình k nghĩ có cách nào mà đám suicide squad, eternal với spiderman 3 cuối năm nay qua nổi phim này ), thì cá nhân thấy phim này có cốt truyện yếu nhất trong cả vũ trụ

-vai thằng con lão tiến sĩ chẳng đóng góp gì cho việc kết nối mạch phim với các phần trước, ngoài việc xưng cái họ thì anh hoàn toàn k có tí liên hệ gì thêm với ông bố cả về động cơ lẫn trí tuệ, và cái vai của anh hoàn toàn có thể đồng nhất với lão chủ apex luôn cũng được
- cái tuyến truyện của con mandison thậm chí còn tệ hai hơn cả bên KOM, và thật sự cũng đéo đóng góp được gì cho phim ngoài việc đổ rượu vào máy chủ, vốn dĩ có hang tỉ cách giải quyết có não hơn thế nhiều , mình đảm bảo bác @seifer819 mà edit cảnh action cắt toàn bộ cảnh con dở người với đám bạn của nó ra phim vẫn dễ hiểu vô cùng !
- cái vai lão da đen vô dụng và annoy 1 cách khó tả, k biết lần cuối cùng mình coi phim thấy 1 nv chán như vậy là khi nào
- nhiều tình tiết kiểu đạo diễn bảo tao thích thế đó thì làm sao, nhất là cái cảnh truyền năng lượng từ tâm trái đất lên con con mecha bằng.....wifi ? trời đụ cho chị eiza hút năng lượng mang về thì có chết ai đâu, đỡ mất công cast người đẹp vào cái vai rõ tào lao !
- rất nhiều tình tiết có giá trị cần được giải thích như vụ cái chamber, quá khứ tâm trái đất.....đều làm qua loa và k được giải thích kĩ càng dù đây là phim cuố của vũ trụ.
nhưng mà cảnh 2 anh vật nhau ở hongkong coi đã quá chừng nên cũng bỏ qua cả, dù gì cái tuyến human bên con bé điếc và anh tiến sĩ làm khá tốt, chả hiểu sao đi phí tiền vào cái tuyến human còn lại dở tệ như vậy !
Thật, cứ xem hai đứa teen dẩm với anh đen béo là ngán ngẩm vì éo có một tí logic nào, bên kia thì đang khám phá Hollow Earth ngon :-(||> Mà cha da đen có background cũng bi kịch mà hành xử như thằng ngáo, kể ra mà xây dựng hình tượng bất cần nhưng cẩn trọng, dắt hai đứa kia lò dò đi xong tình cờ khám phá được bí mật của bọn Apex thì đỡ hơn nhiều. Chứ với cái kiểu hành xử nhảm đặc sản như trên phim mà cũng nằm vùng được 5 năm thì số bọn Apex phải tàn từ lâu rồi :3cool_nosebleed:
 
Đúng là phim nên cất não ở nhà thật. Ô nào mà đi soi mói tình tiết có mà chửi liên tục :5cool_big_smile:
 
Tuyến truyện người đúng kiểu qua loa cho có, chắc trả tiền ít =))
 
164401008_10222049114209391_6933182092031247278_o.jpg
 
phần này có mấy cảnh đánh buổi tối nhưng vẫn coi được vì đèn sáng, p1 nó làm tối thui luôn.
 
phần này có mấy cảnh đánh buổi tối nhưng vẫn coi được vì đèn sáng, p1 nó làm tối thui luôn.

Phần này WB học Marvel cho mọi thứ tươi sáng, hành động, hài ít IQ hết, tuyển cả ông Writer chấp bút cho Thor: Ragnarok về để làm kịch bản mà.

Xem để ý sẽ thấy cảnh mở đầu Godzilla: King of Monsters y chang BvS. Quái vật (Sịp) đang tàn phá thế giới, ở dưới là gia đình Russell (Batman, con người) hoang mang và giận dữ khi thế giới bị tàn phá và mất người thân...

Cứ tối tối sâu sắc quá fan nó ko phê nên kì này chuyển tông hết, tối giản hoá câu chuyện của người để quái vật đấm nhau cho sướng mắt.
 
Tối giản kiểu đấy cắt luôn cũng đc. Cứ như xem BvS với SW7 hợp hoan xong đẻ ra cái phim này vậy.
 
Phần này e Kong quá ấn tượng rồi nhưng e béo God cũng làm mình ngạc nhiên.
p1 và 2 ảnh bị béo phì,di chuyển khó khăn mà kỳ này chơi tay bo kiểu con I-Rex luôn mới ghê chứ!
 
Mà phần này lạm dụng Atomic Breath của Godz béo quá :6cool_ah:
 
Mà phần này lạm dụng Atomic Breath của Godz béo quá :6cool_ah:
Trừ quả thi khạc với Mechagod thua ra thì quả nào khạc cũng chất lượng mà, khoan xuyên vào Hollow Earth, lùa Kong chạy như vịt, sạc thần khí để last hit :6cool_sure: Nhưng mà đúng là mạnh hơn trước thật, mấy phim trước gồng một lúc mới phun được một nháy, lần này gồng nhanh hơn hẳn, còn khạc liên tục luôn.
 
cuối cùng con người vẫn là đứng đầu chuỗi thức ăn với sự thông minh của mình :v
 
Back
Top