Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Có khi nào thằng con về sau hút hết công lực của Viêm, sau đó Viêm trùng sinh lại qua thân xác nó ko nhỉ ?
:2cool_misdoubt:
 
Có khi nào thằng con về sau hút hết công lực của Viêm, sau đó Viêm trùng sinh lại qua thân xác nó ko nhỉ ?
:2cool_misdoubt:
Viêm chết mất xác cmnr thì hút công lực ở đâu =))
 
Viêm chết mất xác cmnr thì hút công lực ở đâu =))
Kiểu cách không truyền lực ấy, Viêm chia sức mạnh bản thân thành nhiều phần, nếu 1 phần bản thân mất đi thì dần dần công lực sẽ quay về những bản thể còn lại, việc Viêm giết con để hút có thể để bù đắp công lực ngay lập tức
:3cool_nosebleed:
 
Hãy để Viêm ra đi thanh thản, con của anh sẽ là main mới của bộ này :))
 
Team giờ toàn cụt tay cụt chân chột mắt các kiểu 8-}
 
Thanh niên họ Khương lại xui Câu Triệt làm trò gì rồi :))
 
Chap sau hóng cảnh chịch, hiếp :2cool_sexy_girl:

Câu Triệt xxx Lan xong yếu đi, lên Hoa Tư bị đánh chết. Con của Triệt và Lan lại train level lên Hoa Tư trả thù cho cha.
 
Mỡ dâng tận miệng vầy mà còn k ăn thì...
7AD24C8A-B7B7-4E66-9BB1-9C22183002D7.jpeg
 
Vô Ngã Nhất Đao, beeng beeng beeng ứ ứ thôi còn chờ gì nữa
Triệt khoai to nhưng tâm lý vẫn là thằng trẻ con mà :)) Có khi không ăn được Lan đâu :))
 
Ngại thì nằm yên đó cho con mu nó cưỡi, skill toàn đá nên chắc kĩ năng nhún nhảy cũng thượng thừa rồi 8-}
 
Tới đây đánh lên Hoa Tư liệu có team đi cùng không nhỉ, cho mỗi Triệt đi thì đám kia hết đất diễn à ?
 
Ích buff đủ mọi thứ mà đánh trận nào te tua trận đó, tầm này k có chỗ cho con người nữa rồi , dẹp hết sang 1 bên để thần đấu cho sướng
 
hoa lư cũng toàn bọn vớ vẩn trình 2 thằng con đổ xuống thôi
 
Ngại thì nằm yên đó cho con mu nó cưỡi, skill toàn đá nên chắc kĩ năng nhún nhảy cũng thượng thừa rồi 8-}
Quả này mà Triệt ko ăn có khi Lan nó cũng chán mà bỏ theo Tranh.

Mà chap này thằng Hoa Lư hint là địa cầu hơn hẳn Hoa Lư là có gái, có khi Hoàng cũng không có vợ ở Hoa Lư mà sinh sản vô tính hoặc nhận nuôi mấy thằng con thôi.
 
Quả này mà Triệt ko ăn có khi Lan nó cũng chán mà bỏ theo Tranh.

Mà chap này thằng Hoa Lư hint là địa cầu hơn hẳn Hoa Lư là có gái, có khi Hoàng cũng không có vợ ở Hoa Lư mà sinh sản vô tính hoặc nhận nuôi mấy thằng con thôi.
Nó bảo ko nhiều mỹ nhân như địa cầu thôi, chứ gái vẫn có mà, thằng Hạo kể Di Cổ rape gái Hoa Tư đó thôi
 
Back
Top