(Lý Hải) 'Lật Mặt: 48h' - Phim Việt ổn

Muốn coi trong yên bình chỉ có xem 3D, mỗi đứa 1 kính phải tập trung vào phim chả quay qua quay lại được. Mình thường coi mẹ Imax hoặc 4DX cho đã, khỏi sợ, cùng lắm ồn thì toàn kiểu trầm trồ chứ không phải xàm hồ bách thảo trong rạp.

Lật mặt xem ok đấy, có điều giật lag hơi mệt.
 
Dạo này Rạp nó ko còn chiếu mấy quy tắc ứng xử khi coi phim hay sao ấy. Tần suất ngồi kế mất đứa não lợn, vừa coi vừa nói chuyện cao hơn hẳn.

Quay qua nhắc riết, mệt mỏi luôn. Có lần còn có con công nhân nghành kia cự lại, nó chửi ngược lại mình vô duyên nữa.

Giờ đi suất chiếu sớm nào mà được coi yên trong yên lặng cứ như là trúng số.
Ông coi bên Nguyễn Xí hả, tui coi bên đó thường thấy vắng. Bữa có thằng nhỏ đi với mẹ vô rạp mà cầm ipad chơi game mới vl =)).
 
tao fan LH từ thời Trọn đời bên em, hồi đó hóng album anh như mấy tập chúa nhẫn luôn. Anh mỗi lần ra nhạc là kèm theo 1 cái phong trào gì đó, ngày xưa LH chắc nắm trùm trending cmnl.
Quyết Định Vậy Đi - Cứ thế Mà Làm.
Cứ từ từ...
Ờ - Ờ - Ờ :))

ráng ra rạp ủng hộ anh.
Cái phần 3 hay 4 đấy hồi xưa coi 2 lão diễn chung mình cười ngắc nghẽo dù h coi lại thấy sến nhảm vl :))
 
172987559_3455502454550915_4523782149369992529_n.png


View attachment 330215
Phim này hay thật và ít suất chiếu thật mà, mỗi ngày 1 2 suất :))
 
Ông coi bên Nguyễn Xí hả, tui coi bên đó thường thấy vắng. Bữa có thằng nhỏ đi với mẹ vô rạp mà cầm ipad chơi game mới vl =)).

Tui toàn qua bên Vạn Hạnh coi thôi. Nguyễn Xí có lên đó đúng 1 lần.
-----------
Lý Hải đợt ra đĩa có bài Khúc Hát Cha Yêu là căn tin Kí túc xá mở suốt cả năm luôn. Ấn tượng nhất cái đĩa đó.
 
Phim bình thường cả về nội dung và hình âm, điểm đáng khen nhất là diễn xuất của Ốc Thanh Vân, còn lại mọi thứ điều dưới trung bình.
 
Dạo này Rạp nó ko còn chiếu mấy quy tắc ứng xử khi coi phim hay sao ấy. Tần suất ngồi kế mất đứa não lợn, vừa coi vừa nói chuyện cao hơn hẳn.

Quay qua nhắc riết, mệt mỏi luôn. Có lần còn có con công nhân nghành kia cự lại, nó chửi ngược lại mình vô duyên nữa.

Giờ đi suất chiếu sớm nào mà được coi yên trong yên lặng cứ như là trúng số.
Hôm nọ đi coi phim ấn quỷ bên rạp Beta,khá vắng,các em gái ngồi trên tập trung xem phim lâu lâu chỉ kêu sợ quá chứ ko nói chuyện
Đi coi buổi trưa thấy khá thoải mái,ko phải xếp hàng gì
 
Hành động kiểu LH trước giờ thì flow trận đấu không rõ ràng vì chuyển góc quay liên tục, thêm việc rung lắc máy quay, la hét tạo kịch tính.
Phim này LH làm hành động vẫn theo phong cách trên hả bà con ?
 
phim LH trước giờ toàn hài là chính, hài lố 1 chút , có nhiều tình tiết nhảm, làm quá nhưng có duyên, ko khó chịu,
mà nghe nói P5 này là phần kém nhất trong các phần Lật mặt thì phải, chưa xem ;)
 
Coi hôm qua, cá nhân thấy phần này kém hơn phần trước. MAK phần này hài ko hay, phim thì thiên về hành động nhiều hơn nhưng hành động làm cũng ko đc hấp dẫn lắm
 
Nhìn mấy cái film Việt là éo bao giờ muốn rút ví chi tiền ra rạp rồi, toàn nhảm shiet không.
Thế thì đừng vào topic phim Việt bình luận, okay?
Ghét nhất mấy cái bình luận phim Việt auto không xem. Thượng đẳng vì có gu xem phim theo quốc gia sản xuất?
 
Nó nói cũng có phần đúng mà, đa số là phim nhảm.
 
Hành động kiểu LH trước giờ thì flow trận đấu không rõ ràng vì chuyển góc quay liên tục, thêm việc rung lắc máy quay, la hét tạo kịch tính.
Phim này LH làm hành động vẫn theo phong cách trên hả bà con ?
Uh y chang kiểu từ thời Trọn đời bên em tới giờ :)) mình xem từ TĐBE 2 - có bài Khúc Hát Cha Yêu của ông Kojima nói ấy.

Đợt Nhà có khách tưởng bắt đầu chuyển hướng sang thể loại khác nên hóng phần này thế nào cuối cùng quay lại mảng hành động ko tới như cũ, hút khán giả bằng mấy chiêu marketing cũ luôn nên xem chán phèo.
 
Thế thì đừng vào topic phim Việt bình luận, okay?
Ghét nhất mấy cái bình luận phim Việt auto không xem. Thượng đẳng vì có gu xem phim theo quốc gia sản xuất?

Nope, bất kể film nào hay, có chất lượng là xem và ủng hộ hết, không phân biệt bất kể quốc gia vùng miền nào bạn trẻ nhé, kể cả film Châu Phi mà hay thì vẫn xem. Nhưng sự thật thì phải nhìn vào thực tế, đa phần những film Việt Nam ra rạp trong thời buổi gần đây xem xem chất lượng của nó có thực sự tốt không? Hay đa phần toàn mấy film nhảm, phải nhìn vào sự thật là nền điện ảnh VN còn phải học hỏi từ các nước láng giềng nhiều, đơn cử là Thái Lan thôi đã thua xa rồi.
 
Nope, bất kể film nào hay, có chất lượng là xem và ủng hộ hết, không phân biệt bất kể quốc gia vùng miền nào bạn trẻ nhé, kể cả film Châu Phi mà hay thì vẫn xem. Nhưng sự thật thì phải nhìn vào thực tế, đa phần những film Việt Nam ra rạp trong thời buổi gần đây xem xem chất lượng của nó có thực sự tốt không? Hay đa phần toàn mấy film nhảm, phải nhìn vào sự thật là nền điện ảnh VN còn phải học hỏi từ các nước láng giềng nhiều, đơn cử là Thái Lan thôi đã thua xa rồi.
quảng cáo của nó cũng hay hơn khối phim VN rồi =))
 
Nope, bất kể film nào hay, có chất lượng là xem và ủng hộ hết, không phân biệt bất kể quốc gia vùng miền nào bạn trẻ nhé, kể cả film Châu Phi mà hay thì vẫn xem. Nhưng sự thật thì phải nhìn vào thực tế, đa phần những film Việt Nam ra rạp trong thời buổi gần đây xem xem chất lượng của nó có thực sự tốt không? Hay đa phần toàn mấy film nhảm, phải nhìn vào sự thật là nền điện ảnh VN còn phải học hỏi từ các nước láng giềng nhiều, đơn cử là Thái Lan thôi đã thua xa rồi.

Nói cho lắm nhưng không phủ nhận được sự thật bạn đi vào topic phim Việt, nhổ một bãi “phim Việt toàn nhảm, không bao giờ muốn coi” ngay trang đầu.

Ai chả biết phim Việt thua thế giới, nhưng chạy vào khoe không bao giờ xem phim Việt để làm gì? Sao bạn không thử chạy sang nhà M, nhà D, sang topic Kong, sang page phim Hàn, phim Trung mà khoe “Phim nhà này toàn nhảm, ta không bao giờ coi” xem thế nào :2cool_misdoubt:
 
^ Chú em này nói chuyện hài vl nhỉ =)), phim dở ng ta chê dở không muốn rút hầu bao ra rạp xem thôi có cái con mẹ gì đâu mà xoắn hết cả lên xong lại còn sao không đi ra chỗ này chỗ khác chê mà lại vào đây chê =))), thủ dâm tinh thần vcl.

// Vừa xem phim này hôm qua, chất lượng tổng thể ở dưới mức trung bình, nhiều đoạn combat rượt đuổi camera rung giật tạo cảm giác chóng mặt.
 
Phim Việt gần đây phát triển tốt về đề tài, đầu tư tiền bạc nhưng vẫn kém về nội dung, nguyên năm ngoái đc mỗi Tiệc Trăng Máu thì là remake còn lại toàn bình thường tới thảm họa, đầu năm tới giờ thì đc cái Bố Già nội dung khá mà bị cái nhiều drama ko đáng có, giờ còn hóng Thiên thần hộ mệnh của Vũ ngay sở trường kinh dị xem sao.
 
Đến remake ăn sẵn còn chả ra hồn thì trông mong gì, coi cái Song Song thấy hối hận ghê.
 
Back
Top