- 27/1/06
- 20,813
- 22,193
Vấn đề của Steve với Sam tuy có nét tương tự nhưng thực tế vụ của Sam nó phức tạp và can hệ lớn hơn nhiều.
- Steve với Buck, về tư là đồng đội, anh em chí cốt, về công là đại diện pháp luật với khủng bố.
- Sam với Karl thì không có tình cảm đặc thù như cặp trên nhưng bù lại có sự đồng cảm về những vấn đề xã hội, chủng tộc, giai cấp, có thể còn có thêm sự thương hại về tuổi tác, địa vị...
Không phải tự dưng mà những tập trước phim lồng các chi tiết như Sam chỉ được tôn trọng vì là Avenger, không nhận ra anh là A thì Sam cũng chỉ need gas như bao anh đen khác. Rồi thậm chí cả khi người ta nhận ra anh là A thì anh cũng éo đi vay nổi tiền để mà sửa tàu.
Mặc dù đứng ở đỉnh của sự tôn trọng và biết ơn nhưng người ta cũng có thể thấy được phần nào sự bất lực của Sam trong cuộc sống thường ngày. Huống hồ đối với Karl - đại diện cho người nhập cư bị xã hội đào thải, xóa sổ thì tất nhiên càng thảm thương hơn nữa. Nên cái câu tao là da đen nên tao hiểu không phải quá lên gân, cái này ai gặp phải trải nghiệm bị vứt bỏ, dồn ép thì mới có thể thông cảm được.
Bucky với Hydra là true terrorist, mục đích nó sinh ra là giết và phá; do đó việc Steve phải thẳng tay diệt sạch là đúng.
Karl với Flag Smasher là dạng chó cùng cắn dậu, vậy nên cách giải quyết tốt nhất không phải là giết nó mà là đừng ép nó vào đường cùng nữa.
Nói túm lại, bài diễn thuyết của Cap chim có ý nghĩa chứ không phải không, mỗi tội diễn giải hơi lên sến sủa và tình huống nó ngu ngơ quá thôi, không phải là vấn đề đáng để chửi.
![]()
hóa ra chửi dáo chủ là để viết bài kiếm internet point
,sang civil war thì đám hydra theo crossbone vẫn còn nếu có thêm winter nữa thì.....
![on the phone :)] :)]](/images/smilies/yahoo/100.gif)

. Hình như còn được liệt vào hàng lãnh đạo chứ. Mà chắc không biết pass để kích hoạt thằng Bucky đâu nhỉ 


