█ Love, Death + Robots █ Volume 4 (15/05/2025) - A NSFW Animated Anthology

SS2 chấm được tập Pop Club, Giant, Snow và Tall Grass.
Tập Pop Club thấy bọn Human óc bò vkl khi từ bỏ khả năng sinh sản và hướng tới dùng thuốc để bất tử. Vậy khi có người chết vì tai nạn, chiến tranh thì Human làm thể nào để gia tăng lại dân số ngoài vụ đẻ. Hay là thế giới đó đẻ phải được cho phép?
 
SS2 chấm được tập Pop Club, Giant, Snow và Tall Grass.
Tập Pop Club thấy bọn Human óc bò vkl khi từ bỏ khả năng sinh sản và hướng tới dùng thuốc để bất tử. Vậy khi có người chết vì tai nạn, chiến tranh thì Human làm thể nào để gia tăng lại dân số ngoài vụ đẻ. Hay là thế giới đó đẻ phải được cho phép?
Đẻ phải được cho phép nhé, đăng ký với chính phủ ok mới đc đẻ, phim chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên trong hợp tuyển Brave New World.
 
Xem xong không đọng lại một cái gì... trừ ông già noel xòe tay trên mặt giống giống con quái trong Pan's labyrinth.
Với mình thì ss2 này nó cliché quá, cả nội dung, ý tưởng, cách dẫn dắt, etc. Nhồi nhét những điều dark deep chiêm nghiệm cũ mèm bằng mớ CGI mà tính ra thì cũng chẳng thật mấy.
 
Tập giant công nhận tởm vl. Cái xác chết nó phải trương thúi sình lên mà đám hooman chạy nhảy trên đó
 
SS2 chấm được tập Pop Club, Giant, Snow và Tall Grass.
Tập Pop Club thấy bọn Human óc bò vkl khi từ bỏ khả năng sinh sản và hướng tới dùng thuốc để bất tử. Vậy khi có người chết vì tai nạn, chiến tranh thì Human làm thể nào để gia tăng lại dân số ngoài vụ đẻ. Hay là thế giới đó đẻ phải được cho phép?
nó nói giết tôi để thế chỗ cho con bé đó . Nên có thể nói là dân số được kiểm soát ở 1 con số cố định có người đi mới có thêm người vào. mà ở cái thế giới giả tưởng như vậy thường đặt không còn chiến tranh , tai nạn gì nữa rồi
 
Có để ý thấy cửa hàng bán đồ Ipswi(t)ch collectibles xuất hiện trong cả Pop squad và The Drowned Giant không biết có liên kết gì không.
 
nó nói giết tôi để thế chỗ cho con bé đó . Nên có thể nói là dân số được kiểm soát ở 1 con số cố định có người đi mới có thêm người vào. mà ở cái thế giới giả tưởng như vậy thường đặt không còn chiến tranh , tai nạn gì nữa rồi
chiến tranh thì có thể
chứ tai nạn sao ko có được
 
chiến tranh thì có thể
chứ tai nạn sao ko có được
vì nó là thường là thế giới hoàn hảo :v . các công việc nguy hiểm thì con người không làm chỉ hưởng thụ nghệ thuật ăn chơi nhảy múa thôi, ý thức thì như tụi quí tộc bạo lực không có , di chuyển thì tự động , Y tế thì cải tử hoàn sinh , tai nạn chết người nào trong văn phòng và sinh hoạt hằng ngày
 
vì nó là thường là thế giới hoàn hảo :v . các công việc nguy hiểm thì con người không làm chỉ hưởng thụ nghệ thuật ăn chơi nhảy múa thôi , di chuyển thì tự động , Y tế thì cải tử hoàn sinh , tai nạn nào trong văn phòng và sinh hoạt hằng ngày
vì tác giả viết thế =))
vãi lờ
 
mà nói Brave New World mới nhớ có series Brave New World cũng hay ho đó :v xem cho biết thế giới Utopia :v
 
Cái Tall Grass lão soát vé điếm vãi.
Biết là cứ đến đoạn đấy là gặp chuyện mà éo nói cụ thể ra, chỉ bảo mỗi đừng rời xa tàu, với tao gọi 2 lần là tao đi.
Sợ người khác ko tin vào mấy cái con quái, thì cứ nói là có thú dữ là được
 
Cái Tall Grass lão soát vé điếm vãi.
Biết là cứ đến đoạn đấy là gặp chuyện mà éo nói cụ thể ra, chỉ bảo mỗi đừng rời xa tàu, với tao gọi 2 lần là tao đi.
Sợ người khác ko tin vào mấy cái con quái, thì cứ nói là có thú dữ là được
nó là về sự hiếu kì về nơi không rõ(hư không) mà. người ai cũng có hiếu kì về thứ họ không biết càng có nhiều thông tin không rõ ràng họ lại càng thu hút hơn. kết quả thì một số người sẽ tìm cách tìm hiểu thôi.

nó giống như hồi xưa người ta nói con người không thể lên vũ trụ hay nói vũ trụ không có gì đấy. nếu nhân loại chấp nhận điều đó thì đã không có phi thuyền rồi.
 
Cái Tall Grass lão soát vé điếm vãi.
Biết là cứ đến đoạn đấy là gặp chuyện mà éo nói cụ thể ra, chỉ bảo mỗi đừng rời xa tàu, với tao gọi 2 lần là tao đi.
Sợ người khác ko tin vào mấy cái con quái, thì cứ nói là có thú dữ là được
Nếu nói có quái vật thì ông khách càng tò mò, nói có thú dữ mà tay khách không thấy gì chỉ thấy ánh sáng lấp lánh thì cũng ra xem. Ổng nhắc gọi 2 lần là để ông khách không dám rời tàu hay đi xa vì sợ nhỡ tàu. Còn thực tế vẫn chui vào bụi cỏ cứu khách.
 
Tập tall grass cũng chuyển thể từ truyện ngắn, cũng tương tự cái fish night mùa trước. Chủ đề của nó là hedonism.
 
các bạn làm như cắm bản có chó thì sẽ ngăn được ăn trộm ấy :v
 
cái tập cỏ ấy coi hú hồn thật, tưởng cho ông kia die cho shock ai ngờ cứu ổng ra đc, kết có hậu, coi xong lục laị bản film của netflix xem lại cũng hay lắm
 
cái tập cỏ ấy coi hú hồn thật, tưởng cho ông kia die cho shock ai ngờ cứu ổng ra đc, kết có hậu, coi xong lục laị bản film của netflix xem lại cũng hay lắm
Rất tiếc tập đó chả liên quan gì phim in the tall grass, nó dựa trên truyện ngắn khác.
 
Thích nhất trong ss2 này là Ice, art đẹp, nhiều cảnh ấn tượng; còn hay nhất chắc là Snow, cái twist cuối cô gái Trái đất kia là ko nghĩ tới luôn (mặc dù trước đó có đoạn hội thoại bảo Trái đất toàn AI mà cũng có đạo đức sao :)))
Còn cái tập người khổng lồ gì đó triết lý cảm giác khó cảm quá, ko đỉnh cao như hồi xem xong Zima Blue, coi xong mà phải bần thần suy nghĩ.
 
Thích cái art và cái world của Pop Squad, tập phim duy nhất mình cảm thấy muốn xem dài hơn và mong có 1 bản điện ảnh full 2 tiếng về thế giới này ghê lun.
Pop Squad, Pop ở đây chắc là population, mà cái thế giới này chắc là cực thịnh rồi chuyện sinh đẻ sẽ hoàn toàn trong tầm kiểm soát và có đẻ thì của là đám Elite mới được đẻ chứ đám dân đen tầng lớp thấp thì ko nhằm kiểm soát dân số và tài nguyên, kiềm lun cả các vấn đề xã hội cũng như xung đột chiến tranh này kia, thấy tàn nhẫn nhưng thật ra là 1 xã hội thiên đường lý tưởng cho giới tinh hoa.
 
Back
Top