Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Và con cái kiểu nướng quân rồi tỏ vẻ nguy hiểm. Dm chiến thuật =))
 
Và cứ vậy quân địch cứ thế thua. Ép cho thua thì đúng hơn. Quân địch chắc như AI ko nghĩ ra dc kế nào. Ngồi đợi đối thủ tìm ra cách và đợi thua. Lol
mưu hèn kế bẩn thì truyện Nhật không thể nào bằng truyện Tàu được bro.
đọc HPLN hay Tiêu nhân đi.
 
Và cứ vậy quân địch cứ thế thua. Ép cho thua thì đúng hơn. Quân địch chắc như AI ko nghĩ ra dc kế nào. Ngồi đợi đối thủ tìm ra cách và đợi thua. Lol
Thì địch không sớm thì muộn cũng thua thì chả lẽ thắng?
Còn kế như nào lão tác giả muốn làm sao thì là việc của lão, có lý là được, địch không khôn = quân mình thì thua chứ có gì đâu? Ngoài đời còn thế nói đếu gì truyện?
 
Thì địch không sớm thì muộn cũng thua thì chả lẽ thắng?
Còn kế như nào lão tác giả muốn làm sao thì là việc của lão, có lý là được, địch không khôn = quân mình thì thua chứ có gì đâu? Ngoài đời còn thế nói đếu gì truyện?
nói xàm, ngoài đời nó khác trong truyện chứ, ngoài đời làm gì có mainchar như truyện Shonen của nhật.
 
mưu hèn kế bẩn thì truyện Nhật không thể nào bằng truyện Tàu được bro.
đọc HPLN hay Tiêu nhân đi.

tôi hỏi bên Hoả phụng liêu nguyên không ai trả lời rồi báo mod ban nick tôi, vậy tôi hỏi bên này vậy:

cái truyện Hoả phụng liêu nguyên có được mưu kế gì thế? Cậu nói thử 1 mưu xem?

Lã Bố hữu dũng vô mưu gặp Giả Hủ thì mất Trường An, bị Tư Mã Ý lừa như con cún và mất mạng chăng?

Hay mấy anh quân sư bảo ta đã đọc trước Tam quốc diễn nghĩa, anh nào đọc được nhiều hơn thì thắng?


nói xàm, ngoài đời nó khác trong truyện chứ, ngoài đời làm gì có mainchar như truyện Shonen của nhật.

Ngoài đời có ném giáo vỡ cửa gỗ dầy, đâm thủng tường thành như truyện bịa nào đó chăng? =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi cái đm, con đường duy nhất để tấn công vô thì dĩ nhiên sẽ có quân phòng thủ rồi, cạm bẫy cl, ngạc nhiên cl ấy, vãi logic truyện
 
Tưởng thanh niên mượn nick hay gì, để ý thanh niên tkimthanh làm gì, lên 4rum mấy năm post vẫn ngáo. Trong cái thread này thì giờ thiếu gì, toàn thanh niên ngồi đọc truyện ra vẻ ta đây hiểu biết xàm ba cái đếu đáng xàm
Ba cái HPLN cũng toàn đến đâu bịa tới đó, kế trong kế đọc 1 lèo thì còn ậm ừ mà hít hà rồi không nghĩ tới nữa, chứ nhìn tổng quát thì cũng khác gì truyện shounen bình thường, cứ niềm tin mà tới

Chap này con Điêu vừa thấy chỗ dễ đánh là cho cả lũ lao vào đánh luôn, lão tác giả thực đếu quan tâm gì con này, 10 ngày liên tục Bí với cả cánh trái đánh, chả lẽ Điêu nó khinh bọn Bí tới mức không nghĩ chúng nó nhìn ra được mấy chỗ dễ đánh đó, ít cũng cho nó cái khung "Nhưng mà huynh đánh từ từ, Bí với quân trước đánh mãi mà không được, chỗ đó chắc chắn phòng thủ nghiêm ngặt và có thể còn có kế khác". Thằng Bí trí không = Điềm, võ không plotarmor bằng Tín, cả quân lại có mỗi nó gánh vác nên thua thì ừ, đây con Điêu có mỗi việc động não mà còn không = bằng thằng Bí, đếu biết bao giờ tác giả mới cho nó khá lên được
 
Điêu muội nghe xong lại trố mắt há mồm. Em nó theo học Xương Bình Quân mà biểu cảm toàn crtl+C từ Xương Văn Quân. :))
 
Đánh đánh cl, biết nó bố phòng thế nào, địa hình ra sao, tổng số quân còn chưa biết. Quân sư như vậy thì bò cũng làm quân sư đc
 
Điêu nấu ăn giỏi, yêu Tín hết lòng, không ghen tị khi Tín suốt ngày quanh quẩn bên Khương Hội, cho Tín sờ soạng nhưng không bắt đền, là cô gái tốt. Điêu mà trình chiến lược hơn Vương Bí thì quá sỉ nhục.

Vương Bí bị Hoàn Kị thúc vào mông nên lao vào nướng quân. Vương Bí giống Ca đích - Vegeta, giờ hoá nhân vật lót đường cho Tín toả sáng rồi, có luyện tập đến đâu cũng không bằng được. Nếu Tín mà bị thương như Bí thì Hội cho liều thuốc tiên thảo dược, sáng hôm sau lại khoẻ re, nhưng nhân vật phụ Bí thì chịu đi :))

Thỉnh thoảng vào troll láo và khích bác tí xem có chửi nhau ko, ban nick thì lấy nick khác mà box dạo này hiền quá :))
 
Tưởng thanh niên mượn nick hay gì, để ý thanh niên tkimthanh làm gì, lên 4rum mấy năm post vẫn ngáo. Trong cái thread này thì giờ thiếu gì, toàn thanh niên ngồi đọc truyện ra vẻ ta đây hiểu biết xàm ba cái đếu đáng xàm
Ba cái HPLN cũng toàn đến đâu bịa tới đó, kế trong kế đọc 1 lèo thì còn ậm ừ mà hít hà rồi không nghĩ tới nữa, chứ nhìn tổng quát thì cũng khác gì truyện shounen bình thường, cứ niềm tin mà tới

Chap này con Điêu vừa thấy chỗ dễ đánh là cho cả lũ lao vào đánh luôn, lão tác giả thực đếu quan tâm gì con này, 10 ngày liên tục Bí với cả cánh trái đánh, chả lẽ Điêu nó khinh bọn Bí tới mức không nghĩ chúng nó nhìn ra được mấy chỗ dễ đánh đó, ít cũng cho nó cái khung "Nhưng mà huynh đánh từ từ, Bí với quân trước đánh mãi mà không được, chỗ đó chắc chắn phòng thủ nghiêm ngặt và có thể còn có kế khác". Thằng Bí trí không = Điềm, võ không plotarmor bằng Tín, cả quân lại có mỗi nó gánh vác nên thua thì ừ, đây con Điêu có mỗi việc động não mà còn không = bằng thằng Bí, đếu biết bao giờ tác giả mới cho nó khá lên được

Trong ba thằng thì quân thằng bí có thể nói là kỉ luật và nghiêm túc nhất.
Đợt lên tướng vừa rồi thì
Điềm được anh ái thiểm nâng stat võ
Bí có chú á hoa cẩm thêm sự linh động ( trình thằng này bét cũng phải từ tam thiên nhân tướng đồ lên )

Quân tín =)). Các sự bổ sung vừa mạnh vừa yếu và vừa thiếu =))
 
Trong ba thằng thì quân thằng bí có thể nói là kỉ luật và nghiêm túc nhất.
Đợt lên tướng vừa rồi thì
Điềm được anh ái thiểm nâng stat võ
Bí có chú á hoa cẩm thêm sự linh động ( trình thằng này bét cũng phải từ tam thiên nhân tướng đồ lên )

Quân tín =)). Các sự bổ sung vừa mạnh vừa yếu và vừa thiếu =))
Tín có 1 con sát thủ vừa mới tuyển đấy sao không nói, 2 thằng xạ thủ và 2 con sát thủ, 4 đứa này đủ cân 2 thằng kia chưa.
 
Tín có 1 con sát thủ vừa mới tuyển đấy sao không nói, 2 thằng xạ thủ và 2 con sát thủ, 4 đứa này đủ cân 2 thằng kia chưa.

Fact trong 4 đứa chỉ có mỗi con hội là đánggiá thôi =))
 
Ngoài lề tí:

Tranh này thật đẹp

upload_2021-5-22_13-54-22.jpeg

có người thương nhân lặng lẽ đứng dưới khung cửa, khi chưa là quyền thần khuynh đảo nước Tần, ngắm nhìn lên phía trên khung cửa sổ, nhìn đứa con mới sinh và người vợ yêu dấu đứng bên người khác ở nước Triệu.

Con mình nay đã lớn khôn.

Lãng mạn thật :))
 
Trong ba thằng thì quân thằng bí có thể nói là kỉ luật và nghiêm túc nhất.
Đợt lên tướng vừa rồi thì
Điềm được anh ái thiểm nâng stat võ
Bí có chú á hoa cẩm thêm sự linh động ( trình thằng này bét cũng phải từ tam thiên nhân tướng đồ lên )

Quân tín =)). Các sự bổ sung vừa mạnh vừa yếu và vừa thiếu =))
Quân thằng Tín nhiều plot device quá, tác giả đếu biết xử lý sao. Toàn có quân nhưng mà chỉ xuất hiện khi cần vì vận dụng hết nó quét mẹ sang cả rome
Anh em thằng cung thủ, thêm thằng từ quân Hoàn Kị sang. Hội thì hoàn mỹ nhưng mà cầm cả nghìn quân cũng lúc cần mới thò mặt ra, giờ thêm con bé em nữa
Em Điêu thì thôi, từ hồi đi học học giỏi bằng đứa em Điềm, tiềm năng XBQ bảo ngang thằng anh, nhưng mà ra quân tới giờ 10 thì 9 lần họp chiến thuật lúc nào cũng "cái gì? Vì sao? Thế nào? ", ton tót theo sau kế người khác, lúc tự nghĩ kế thì hầu như toàn hỏng, dựa hết vào Tín nó plotarmor tuỳ cơ ứng biến mà thành.
 
Truyện này mà lên phim thì hoành tráng phải biết.
 
Quân thằng Tín nhiều plot device quá, tác giả đếu biết xử lý sao. Toàn có quân nhưng mà chỉ xuất hiện khi cần vì vận dụng hết nó quét mẹ sang cả rome
Anh em thằng cung thủ, thêm thằng từ quân Hoàn Kị sang. Hội thì hoàn mỹ nhưng mà cầm cả nghìn quân cũng lúc cần mới thò mặt ra, giờ thêm con bé em nữa
Em Điêu thì thôi, từ hồi đi học học giỏi bằng đứa em Điềm, tiềm năng XBQ bảo ngang thằng anh, nhưng mà ra quân tới giờ 10 thì 9 lần họp chiến thuật lúc nào cũng "cái gì? Vì sao? Thế nào? ", ton tót theo sau kế người khác, lúc tự nghĩ kế thì hầu như toàn hỏng, dựa hết vào Tín nó plotarmor tuỳ cơ ứng biến mà thành.
sức mạnh tinh thần, sức mạnh ý chí đủ quét sạch mấy cái chiến thuật mưu hèn kế bẩn rồi.
bọn Triệu dù sao cũng chỉ có thế thôi.
 
có rồi mà ông?

đoạn phim làm chơi ban đầu:




Phim làm thật sau đó đánh tới hết biến loạn Thành Kiệu


http://biphimz.tv/phim-vuong-gia-thien-ha/6494.html

phần 2 đang trong quá trình quay tiếp chưa có ngày hoàn thành ;))
Thôi phim Nhật đóng tôi ghét coi vc, nói chuyện đàng hoàng đéo đc cứ phải gào với hét lên mới chịu. Thà có anime coi còn hơn.
 
Thôi phim Nhật đóng tôi ghét coi vc, nói chuyện đàng hoàng đéo đc cứ phải gào với hét lên mới chịu. Thà có anime coi còn hơn.

cái la hét thì phải chịu khi xem phim Nhật cũng như nói chuyện kiểu hài hài, văn hoá họ thế. Mấy đoạn đó khó chịu thì tắt tiếng, bù lại cảnh đẹp, đánh nhau hay, trang bị tốt và diễn viên xinh :D

cái đó khác gì xem phim Hàn thì bắt buộc phải chịu phùng má, trợn mắt, quát tháo rồi hôn kiểu cưỡng bức, yêu kiểu dắt chó :))

Anime cũng có rồi mà

https://hoathinh247.com/phim-kingdom-1331.html

Hiện đang ở Season 3, tập 6 và đang tiếp tục chiếu
 
Back
Top