1/ Ko làm lộ vậy đc, đám ng của Scott đều vì Zombie mà tan cửa nát nhà. Nếu biết tay đệ tử của Tanaka định lấy đầu con Queen đem ra ngoài thì Scott sẽ cắt cổ tên đệ kia ngay ( ko khác gì đem T-Virus từ lab ra ngoài)
2/ Trc đó có những team khác bị lão Tanaka lừa vào quarranty zone để cố gắng chôm cái đầu của con Alpha nào đấy, nhưng đều chết sạch khi cố gắng chạy thoát con King. Rút kinh nghiệm, lão Tanaka ban đầu có ý định là để team Scott làm mồi nhử đánh lạc hướng con King, trong khi tên Martin (đệ anh Tanaka) chuồn lên trực thăng thôi.
3/ Lúc đầu, em Lily đã hiến tế tên Cumming để team zombie để yên cho ẻm đi lại trong khu vực quarranty zone. Chưa hiến tế mà đòi cắt đầu con Queen thì cả team đã bị đám zombie hốt luôn rồi.
Vì đã hiến tế rồi nên lúc sau khi Queen quay lại, thì chỉ có Queen & 1 con Alpha đi theo bảo vệ -> dễ dàng cắt đầu Queen đc -> Queen kêu gào -> King kéo quân đến thịt team anh Scott -> tên Martin trốn ra ngoài , nhốt team Scott ở lại đấu với King (két sắt nằm ở toà nhà South-Gomorrah -> còn Martin cầm cái đầu lên trực thăng ở (toà nhà North-Sodom) bay đi ->
Kế hoạch diễn ra đúng như lão Tanaka dự tính, con King lo quây team anh Scott còn tên Martin thoát ra ngoài.
4/ Nhưng đời đéo như mơ, ko ai học đc chữ ngờ!!
Tay Martin này cũng muốn có 1 ít tiền trong số 200tr nằm két kia (cái này chắc ngoài kế hoạch của Tanaka). Scott sẽ ko chia phần cho hắn, nhưng ko quan trọng vì hắn sẽ cho cả team Scott thành zombie hết còn hắn chuồn đi với cái đầu Queen & 1 phần tiền hắn mang theo đc!
Chui xuống két để sơ múi ít tiền thì bị em Lily tráo hàng -> lúc phát hiện bị tráo hàng thì cay cú mất cảnh giác -> cọp vồ hổ tát chết mất xác!
Tham thì thâm thôi. Cầm cái đầu Queen về thì lão Tanaka có tiền chứ thằng đệ chắc gì đã đc miếng sơ múi!
Lưu ý là thời điểm cả team vào zombie zone thì ko còn đường ra nữa! Ko còn phương tiện nào di chuyển trong khu vực quarranty zone do chuẩn bị ném bomb. Nên lối thoát duy nhất là cái trực thăng trên nóc Bly Hotel thôi!