Bánh Bao Chiên Bơ
Mario & Luigi
- 18/11/17
- 735
- 404
Ai xem kỹ thông não dùm với:
-Nếu mục đích tối hậu là máu zombie hay máu zombie Alpha thì tại sao lần đầu gặp con Queen thằng Martin không xử luôn cho gọn, lúc còn đầy đủ nguyên team support và gần cửa? Thậm chí lúc đó thằng này cắt đầu hay lấy máu bỏ về kệ mẹ đám kia đi lấy tiền thì bọn nó càng đếu quan tâm, còn mừng nữa.
Nếu ý đồ là tổ chức 1 team vũ trang đi bảo vệ thằng đệ vào sâu lấy máu zombie, thì tại sao không nói thẳng mục đích ngay từ đầu thì việc tổ chức đội hình bẫy, phục kích và rút lui đơn giản hơn nhiều và cũng tốn ít chi phí hơn? Thay vào đó thì phải rồng rắn mò sâu tới cái két bắn nổ đánh động bùm bùm(không biết sống sót nổi không) , mở két (chưa chắc qua cửa được, qua được chưa chắc mở được), cho đệ bày mưu lấy máu (chưa chắc lấy được), phản cả đám (tỷ lệ thấp) và thoát ra bằng trực thăng (trực thăng cũ ghẻ), cực kỳ rườm rà và xác suất thành công cực thấp. Rốt cuộc thì phi vụ này kiểu gì cũng phải giết zombie, thì đơn giản hóa là đi giết thôi thòng thêm vụ lấy tiền làm gì, bán máu lời hơn đống tiền kia thì xong việc thưởng còn hậu hơn cũng được hoặc rẻ hơn là... thủ tiêu cả đám? Đm tao tưởng tượng mà có cảnh thằng JAV ngồi nặng óc suy nghĩ bày hết đống kế hoạch ghẻ này, chắc thành phim hài luôn
Và tại sao vào zone mà KHÔNG ĐÓNG CỬA?
Cá nhân mình thì nghĩ là chắc cái này để ...phần sau giải thích thôi vì
Nếu mà cần mẫu để chế đội quân siêu chiến binh zom cho chính phủ thì mẫu của con King mới quan trọng nhất mạnh nhất chứ (original). King muốn tạo 10 queen cũng dc vì con queen thể lực cũng ko khoẻ, bọn đệ thì ngại vía King thôi. Chả nhẽ mấy thằng tướng biết nhưng ko nói cho Tanaka vụ này? Nếu chỉ lấy mẫu alpha thì lấy đầu thằng cận vệ con queen cũng dc cơ mà 





, đem pháo xe tăng cày nát rồi vô dọn thôi
. Đi bộ vô 1 đỗi từ ngoài rìa vào trung tâm thành phố để bắt con Queen, xong đi bộ ngược ra. Rồi phải đi bộ thêm 1 mớ để né sóng xung kích của bom nữa
