Army of Thieves (29/10/2021) - Prequel of Army of the Dead

Khán giả đại chúng bây giờ nói thật không chịu khó tập trung xem phim, để ý chi tiết và trao đổi làm rõ vấn đề như anh em trên này đâu, nhìn người xem bt ở Vn chê tơi tả trên Phây là đủ thấy rồi, bọn Mỹ cũng thế thôi
Một số xem với tư tưởng ghét nên bới bèo ra bọ nữa. Thấy có người bình thường nhận xét cũng okie, mà phim này chửi là ko có phát triển nhân vật thấy buồn cười vãi =)) .
 
Thật sự phim này ko có phát triển nhân vật mà. Một phần do chưa thấy được toàn bộ backstory của các main chars, phải chờ prequels mới biết được.
 
Ngay chỗ cầu thang thoát hiểm đó. Nó chèn cái tay để xíu chuồn ra. Xong nó dập mẹ cửa. Thằng đệ ra phải quẹt thẻ xong chốt luôn nhốt đám còn lại


Xem thì cũng biết con lyly nó cay thằng này lâu lắm rồi. Chắc cũng lạm dụng sờ mó rồi.
Lily thấy đoạn nói chuyện với thằng đệ thì nó trước cũng đã dính líu với đám nghiên cứu Zombie rồi. Nó ở lại trại kiểu như chuộc tội thôi.
 
Thật sự phim này ko có phát triển nhân vật mà. Một phần do chưa thấy được toàn bộ backstory của các main chars, phải chờ prequels mới biết được.
phim team up cả đám thế này thì làm gì có phát triển nhân vật được mà đòi, dành ít thời lượng cho main thế là tốt rồi.
 
phim team up cả đám thế này thì làm gì có phát triển nhân vật được mà đòi, dành ít thời lượng cho main thế là tốt rồi.

Thì nó vin vào đó để chửi thì cũng có sai gì đâu. Ko có phát triển nhân vật thật mà.
 
Xây dựng nhân vật thì đúng hơn là phát triển. Phim xây dựng nhân vật dàn trải ngay từ đoạn Intro cho đến cuối, dù không nêu rõ hoàn cảnh từng người thế nào nhưng qua những gì thể hiện mình đánh giá là ổn: ai cũng có vai trò cụ thể, mục tiêu cụ thể, ảnh hưởng đến mạch truyện cụ thể chứ ko phải dạng cho vào cho có. Ngoại hình, cá tính có điểm nhấn riêng, có thể không quá nổi bật nhưng cũng không nhạt nhoà, chìm nghỉm. Xem xong có người thích, kẻ ghét nhưng vẫn nhớ nhân vật, vậy là được.
 
Phim Oscar đâu mà đòi phát triển nv cả 1 lũ thế. Hay muốn thằng Martin sau khi phản bội tự dưng thành tốt quay lại cầm súng nã hy sinh cứu cả bọn. =))
 
Nó ko đến mức phát triển kiểu "trưởng thành", kiểu từ yếu đuối thành mạnh mẽ, chứ động lực-tính cách-quan hệ của nhân vật đều có cả và đều có hint hoặc thậm chí giải thích bằng lời tại sao nhân vật đó lại như thế. Các hành động đều có nguyên nhân rõ ràng. Mà nói đâu xa, ngay con Kate cũng là 1 kiểu phát triển nhân vật đấy có điều bị ghét thôi.

Nhân vật ko hề bị "blank" như đám internet critics gào lên.
 
"Blank" thì không đúng, phim có phát triển mối quan hệ cha con của anh Dave, bạn bè giữ tay phá khóa và anh da màu. Chỉ là với dàn cast như này chỉ đủ slot để đưa tính cách nhân vật vào để khán giả hiểu đôi chút thôi, còn việc phát triển nhân vật thì khó, nhất là khi đám zombie là tâm điểm của phim.
 
Thì nó vin vào đó để chửi thì cũng có sai gì đâu. Ko có phát triển nhân vật thật mà.
sao lại không sai, chẳng những sai mà đó còn là ngu, thể loại phim này không có không gian để phát triển từng tuyến nhân vật. hỏi chúng nó xem những phim team up như avenger, suicide squad, GoTG nếu không phải là nằm trong vũ trụ phim mà chỉ có 1 phim mới ra thì lấy đâu ra chỗ mà phát triển.

mà căn bản trong cái AOTD nó đã đưa ra nhiều thông tin và tính cách về nhân vật đủ để nhận biết được đặc trưng của họ rồi, có ngu và xem phim kiểu zombie không não thì mới ko nhìn ra thôi.
 
Phim Oscar đâu mà đòi phát triển nv cả 1 lũ thế. Hay muốn thằng Martin sau khi phản bội tự dưng thành tốt quay lại cầm súng nã hy sinh cứu cả bọn. =))

Martin sau khi thoát ra thì tự thấy hối hận vì hành động của bản thân, anh quyết định quay lại hỗ trợ mọi người đang tử thủ trong casino, liều thân mình đánh nhau với con hổ để mở đường máu cho anh Mễ thoát thân. Trước khi xô anh Mễ ra thật xa, Martin chỉ kịp nhìn với ánh mắt hối hận cùng câu nói: "Xin lỗi vì chuyện của Chambers", rồi rút chốt lựu đạn.

Cảnh cuối phim Scott liều mạng ở lại chặn King để Kate, anh Mễ và Geeta lên máy bay đi khỏi tòa nhà. Cả 2 lao vào solo, sau 1 hồi tơi tả thì cùng gục trên cũng máu. Đúng lúc đó, từ phía xa ánh lên luồng sáng của quả nuke đang nhắm tới. Scott nhìn thấy mấy miếng Dogtag treo trên cổ Zeus, anh chợt nhận ra sự thật cay đắng rồi mỉm cười rồi nói:

"Nhìn kìa bro (chỉ tay về phía quả nuke), đó mới chính là kẻ xấu thật sự.
Chúng ta hóa ra đều là con tốt của cái Chính phủ thối nát này.
Rất tiếc vì chuyện của vợ anh. Tôi hiểu cảm giác đó như thế nào, thậm chí... còn là chính tay tôi .
Ít ra thì đứa trẻ của tôi cũng may mắn hơn."

Hai đối thủ, hai giống loài ở hai chiến tuyến bỗng cùng nhau trở thành đồng chí, đồng điệu về cảm xúc và tâm hồn. Scott và Zeus nhìn nhau âu yến, rồi cố gượng dậy, đỡ lấy nhau cùng đứng trên tòa nhà Olympus ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống, và quả nuke lao tiến đến thật gần... Zeus, đấng bá vương của vương quốc Zombie chuẩn bị lụi tàn, hú lên một tiếng gầm bi tráng cho cả tộc loại nghe thấy. Zom từ khắp mọi ngóc ngách, từ Alpha đến đám đang chết cháy hay ngủ đông đều bừng tỉnh và cảm nhận được tiếng gọi của thủ lĩnh, đồng loạt hú lên tiếng hú bi ai từ biệt vị quân vương vĩ đại, đáng kính, với những giọt máu chảy ra từ mắt như những giọt lệ chia li.

Còn Scott thì chỉ nhìn về xa xăm, những hình ảnh đáng yêu của Kate ngày trước hiện về bên anh. Anh còn nhìn thấy mình và cô bé cùng nhau bên quầy bán đậu phụ mà mình từng mơ ước, hai cha con cùng nhau hạnh phúc bên quầy hàng nhỏ mà ấm áp.

Rồi anh mỉm cười: "Love you 200 million".
...
 
Vãi cả hồ bách thảo phát triển nhân vật. Chắc phát triển nhân vật rặn sản xuất như cái phim xxx mới đây của anh vin dầu nhớt chúng nó mới chịu.
 
Martin sau khi thoát ra thì tự thấy hối hận vì hành động của bản thân, anh quyết định quay lại hỗ trợ mọi người đang tử thủ trong casino, liều thân mình đánh nhau với con hổ để mở đường máu cho anh Mễ thoát thân. Trước khi xô anh Mễ ra thật xa, Martin chỉ kịp nhìn với ánh mắt hối hận cùng câu nói: "Xin lỗi vì chuyện của Chambers", rồi rút chốt lựu đạn.

Cảnh cuối phim Scott liều mạng ở lại chặn King để Kate, anh Mễ và Geeta lên máy bay đi khỏi tòa nhà. Cả 2 lao vào solo, sau 1 hồi tơi tả thì cùng gục trên cũng máu. Đúng lúc đó, từ phía xa ánh lên luồng sáng của quả nuke đang nhắm tới. Scott nhìn thấy mấy miếng Dogtag treo trên cổ Zeus, anh chợt nhận ra sự thật cay đắng rồi mỉm cười rồi nói:

"Nhìn kìa bro (chỉ tay về phía quả nuke), đó mới chính là kẻ xấu thật sự.
Chúng ta hóa ra đều là con tốt của cái Chính phủ thối nát này.
Rất tiếc vì chuyện của vợ anh. Tôi hiểu cảm giác đó như thế nào, thậm chí... chính tay tôi là kẻ nhúng chàm.
Ít ra thì đứa trẻ của tôi cũng may mắn hơn."

Hai đối thủ, hai giống loài ở hai chiến tuyến bỗng cùng nhau trở thành đồng chí, đồng điệu về cảm xúc và tâm hồn. Scott và Zeus nhìn nhau âu yến, rồi cố gượng dậy, đỡ lấy nhau cùng đứng trên tòa nhà Olympus ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống, và quả nuke lao tiến đến thật gần... Zeus, đấng bá vương của vương quốc Zombie chuẩn bị lụi tàn, hú lên một tiếng gầm bi tráng cho cả tộc loại nghe thấy. Zom từ khắp mọi ngóc ngách, từ Alpha đến đám đang chết cháy hay ngủ đông đều bừng tỉnh và cảm nhận được tiếng gọi của thủ lĩnh, đồng loạt hú lên tiếng hú bi ai từ biệt vị quân vương vĩ đại, đáng kính, với những giọt máu chảy ra từ mắt như những giọt lệ chia li.

Còn Scott thì chỉ nhìn về xa xăm và mỉm cười: "Love you 200 million".
...


Ok, thế thì khán giả đại chúng chấm phim này 9 điểm còn tôi cho 6 thôi :))
 
sao lại không sai, chẳng những sai mà đó còn là ngu, thể loại phim này không có không gian để phát triển từng tuyến nhân vật. hỏi chúng nó xem những phim team up như avenger, suicide squad, GoTG nếu không phải là nằm trong vũ trụ phim mà chỉ có 1 phim mới ra thì lấy đâu ra chỗ mà phát triển.

mà căn bản trong cái AOTD nó đã đưa ra nhiều thông tin và tính cách về nhân vật đủ để nhận biết được đặc trưng của họ rồi, có ngu và xem phim kiểu zombie không não thì mới ko nhìn ra thôi.

Ok Gao.
 
Khán giả đại chúng bây giờ nói thật không chịu khó tập trung xem phim, để ý chi tiết và trao đổi làm rõ vấn đề như anh em trên này đâu, nhìn người xem bt ở Vn chê tơi tả trên Phây là đủ thấy rồi, bọn Mỹ cũng thế thôi

bạn nói thế lại sai zồi, imdb chấm ZSJL và BvS cao nha =))

nói chứ phim này kịch bản của Lord lởm thật, đặc biệt là thoại =))

nhưng trong những phim zombie từng xem thì thấy nó ok và đáng nhớ nhất =))
 
Martin sau khi thoát ra thì tự thấy hối hận vì hành động của bản thân, anh quyết định quay lại hỗ trợ mọi người đang tử thủ trong casino, liều thân mình đánh nhau với con hổ để mở đường máu cho anh Mễ thoát thân. Trước khi xô anh Mễ ra thật xa, Martin chỉ kịp nhìn với ánh mắt hối hận cùng câu nói: "Xin lỗi vì chuyện của Chambers", rồi rút chốt lựu đạn.

Cảnh cuối phim Scott liều mạng ở lại chặn King để Kate, anh Mễ và Geeta lên máy bay đi khỏi tòa nhà. Cả 2 lao vào solo, sau 1 hồi tơi tả thì cùng gục trên cũng máu. Đúng lúc đó, từ phía xa ánh lên luồng sáng của quả nuke đang nhắm tới. Scott nhìn thấy mấy miếng Dogtag treo trên cổ Zeus, anh chợt nhận ra sự thật cay đắng rồi mỉm cười rồi nói:

"Nhìn kìa bro (chỉ tay về phía quả nuke), đó mới chính là kẻ xấu thật sự.
Chúng ta hóa ra đều là con tốt của cái Chính phủ thối nát này.
Rất tiếc vì chuyện của vợ anh. Tôi hiểu cảm giác đó như thế nào, thậm chí... còn là chính tay tôi .
Ít ra thì đứa trẻ của tôi cũng may mắn hơn."

Hai đối thủ, hai giống loài ở hai chiến tuyến bỗng cùng nhau trở thành đồng chí, đồng điệu về cảm xúc và tâm hồn. Scott và Zeus nhìn nhau âu yến, rồi cố gượng dậy, đỡ lấy nhau cùng đứng trên tòa nhà Olympus ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống, và quả nuke lao tiến đến thật gần... Zeus, đấng bá vương của vương quốc Zombie chuẩn bị lụi tàn, hú lên một tiếng gầm bi tráng cho cả tộc loại nghe thấy. Zom từ khắp mọi ngóc ngách, từ Alpha đến đám đang chết cháy hay ngủ đông đều bừng tỉnh và cảm nhận được tiếng gọi của thủ lĩnh, đồng loạt hú lên tiếng hú bi ai từ biệt vị quân vương vĩ đại, đáng kính, với những giọt máu chảy ra từ mắt như những giọt lệ chia li.

Còn Scott thì chỉ nhìn về xa xăm, những hình ảnh đáng yêu của Kate ngày trước hiện về bên anh. Anh còn nhìn thấy mình và cô bé cùng nhau bên quầy bán đậu phụ mà mình từng mơ ước, hai cha con cùng nhau hạnh phúc bên quầy hàng nhỏ mà ấm áp.

Rồi anh mỉm cười: "Love you 200 million".
...
Cần xịn nè :2cool_sexy_girl:
 
bạn nói thế lại sai zồi, imdb chấm ZSJL và BvS cao nha =))

nói chứ phim này kịch bản của Lord lởm thật, đặc biệt là thoại =))

nhưng trong những phim zombie từng xem thì thấy nó ok và đáng nhớ nhất =))
imdb chấm bvs thấp tè chứ cao đâu
 
Phim ghét mỗi đoạn cuối cười nói xong éo leo lên máy bay cmn nó luôn đi ,còn lại xem giải trí đc =))
 
Martin sau khi thoát ra thì tự thấy hối hận vì hành động của bản thân, anh quyết định quay lại hỗ trợ mọi người đang tử thủ trong casino, liều thân mình đánh nhau với con hổ để mở đường máu cho anh Mễ thoát thân. Trước khi xô anh Mễ ra thật xa, Martin chỉ kịp nhìn với ánh mắt hối hận cùng câu nói: "Xin lỗi vì chuyện của Chambers", rồi rút chốt lựu đạn.

Cảnh cuối phim Scott liều mạng ở lại chặn King để Kate, anh Mễ và Geeta lên máy bay đi khỏi tòa nhà. Cả 2 lao vào solo, sau 1 hồi tơi tả thì cùng gục trên cũng máu. Đúng lúc đó, từ phía xa ánh lên luồng sáng của quả nuke đang nhắm tới. Scott nhìn thấy mấy miếng Dogtag treo trên cổ Zeus, anh chợt nhận ra sự thật cay đắng rồi mỉm cười rồi nói:

"Nhìn kìa bro (chỉ tay về phía quả nuke), đó mới chính là kẻ xấu thật sự.
Chúng ta hóa ra đều là con tốt của cái Chính phủ thối nát này.
Rất tiếc vì chuyện của vợ anh. Tôi hiểu cảm giác đó như thế nào, thậm chí... còn là chính tay tôi .
Ít ra thì đứa trẻ của tôi cũng may mắn hơn."

Hai đối thủ, hai giống loài ở hai chiến tuyến bỗng cùng nhau trở thành đồng chí, đồng điệu về cảm xúc và tâm hồn. Scott và Zeus nhìn nhau âu yến, rồi cố gượng dậy, đỡ lấy nhau cùng đứng trên tòa nhà Olympus ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống, và quả nuke lao tiến đến thật gần... Zeus, đấng bá vương của vương quốc Zombie chuẩn bị lụi tàn, hú lên một tiếng gầm bi tráng cho cả tộc loại nghe thấy. Zom từ khắp mọi ngóc ngách, từ Alpha đến đám đang chết cháy hay ngủ đông đều bừng tỉnh và cảm nhận được tiếng gọi của thủ lĩnh, đồng loạt hú lên tiếng hú bi ai từ biệt vị quân vương vĩ đại, đáng kính, với những giọt máu chảy ra từ mắt như những giọt lệ chia li.

Còn Scott thì chỉ nhìn về xa xăm, những hình ảnh đáng yêu của Kate ngày trước hiện về bên anh. Anh còn nhìn thấy mình và cô bé cùng nhau bên quầy bán đậu phụ mà mình từng mơ ước, hai cha con cùng nhau hạnh phúc bên quầy hàng nhỏ mà ấm áp.

Rồi anh mỉm cười: "Love you 200 million".
...
Cần xịn thật! :4cool_beauty::2cool_sexy_girl::3cool_adore:
Còn ko mau nộp bài cho Zack lord để lord remake Army of the Simp! :5cool_still_dreamin
 
Back
Top