PS Thảo luận, tin tức và tất cả những thứ có liên quan về PlayStation

Đĩa lòng vàng thời ấy cũng ít mà,lâu lâu mới thấy 1 cái,hộp của nó mỏng thôi nhưng in bìa rất đẹp.
 
Nhớ ngày xưa mua đĩa God Of War 2 cũng được cái đĩa lòng vàng xD Hồi đó còn đi học, từ mua cái đĩa 20k sang PS3, phải mua đĩa cả triệu bạc thấy hoảng thật. Thế mới thấy hồi đó bố mẹ chiều như nào...
 
Thời x360 đang thịnh thì em cũng hay mua đĩa đúc, mà từ khi thằng M$ thay đổi, dân chơi pirate phải data overburn, burn sát sàn sạt 8.5GB là em đầu tư mua DVD RW để tự burn đĩa riêng rồi =))
Lúc đó mua con Asus gì đấy không nhớ, flash fw nó sang ihas để overburn được =))

X360 gần cuối đời còn có cả trò JTAG nữa :))
Máy JTAG mình chơi Max Payne 3 bị lỗi treo máy, hoảng hồn bê ngay ra thợ. Ông thợ kêu máy hỏng rồi dụ mua lại xác, lúc ấy méo hiểu mình nghĩ thế nào mà bán luôn.
Mãi sau mới biết là tại game bị lỗi, nhiều thằng trên forum nước ngoài cũng bị giống mình. Tự nhiên ngu ngu ăn quả đắng đầu đời, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nhột 8-}
 
X360 gần cuối đời còn có cả trò JTAG nữa :))
Máy JTAG mình chơi Max Payne 3 bị lỗi treo máy, hoảng hồn bê ngay ra thợ. Ông thợ kêu máy hỏng rồi dụ mua lại xác, lúc ấy méo hiểu mình nghĩ thế nào mà bán luôn.
Mãi sau mới biết là tại game bị lỗi, nhiều thằng trên forum nước ngoài cũng bị giống mình. Tự nhiên ngu ngu ăn quả đắng đầu đời, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nhột 8-}
Xách dao ra đòi lại máy chứ để bị lừa thế ah?
 
Xách dao ra đòi lại máy chứ để bị lừa thế ah?

Lúc biết là phải độ nửa năm sau rồi còn đòi gì nữa. :-?? Lúc mang ra tiệm lại chạy đúng thằng MP3 để test nên cứ tưởng máy mình oẳng thật rồi :-s
Về sau chịu khó tìm tòi, vọc vạch các kiểu mới biết mình ngu, trước đấy là cái gì cũng mang ra tiệm nhờ làm hết
 
Lúc biết là phải độ nửa năm sau rồi còn đòi gì nữa. :-?? Lúc mang ra tiệm lại chạy đúng thằng MP3 để test nên cứ tưởng máy mình oẳng thật rồi :-s
Về sau chịu khó tìm tòi, vọc vạch các kiểu mới biết mình ngu, trước đấy là cái gì cũng mang ra tiệm nhờ làm hết
Thật ra giờ đi làm rồi nên cũng toàn mang ra ngoài quán sửa hộ cho nhanh, hồi PS3 còn tìm tòi sửa DS3
Đến giờ toàn quăng ra ngoài hàng sửa DS4, chiều tối đi làm về qua lấy để tối chơi game luôn cho đỡ lằng nhằng :))
 
tôi nghĩ nó bị treo là do lỗi bản giả lập chớ, tôi mua đĩa rồi chep vào máy mount đĩa ảo cũng chả ăn thua.. Chán drop mấy lần chỗ bahamut phá thành alexander

Hồi đó mình chơi trên máy PS1, đĩa ra hàng nhờ ng ta burn hộ :9cool_pudency:
 
Hồi đó mình chơi trên máy PS1, đĩa ra hàng nhờ ng ta burn hộ :9cool_pudency:
đén năm cấp 3 cái máy NES vẫn là mơ ước của ta , chứ nói gì là ps1 :5cool_ops:

sang úc, tuần lương đầu tiên là chạy ra shop rinh ngay con PS2, từ đấy sự nghiệp chơi game mới bắt đầu phất lên :6cool_sure:
 
đén năm cấp 3 cái máy NES vẫn là mơ ước của ta , chứ nói gì là ps1 :5cool_ops:

sang úc, tuần lương đầu tiên là chạy ra shop rinh ngay con PS2, từ đấy sự nghiệp chơi game mới bắt đầu phất lên :6cool_sure:

Hồi đó mới lên lớp 1 vòi vĩnh mãi mới dc bố mua cho cái máy PS1 vs bộ đĩa FF8. Mỗi tội éo có memory card nên ngày nào cũng chơi đi chơi lại khúc Dollet :3cool_shame:
 
Hồi đó mới lên lớp 1 vòi vĩnh mãi mới dc bố mua cho cái máy PS1 vs bộ đĩa FF8. Mỗi tội éo có memory card nên ngày nào cũng chơi đi chơi lại khúc Dollet :3cool_shame:
Cái thứ tư sản, thời đấy anh em còn nghèo đói mà hắn dám :8cool_amazed: anh em đâu thiến :6cool_ah:
 
Mình sưu tầm đĩa đúc ps2 với xbox 360 một tủ lun , tuy hàng fake nhưng đẹp chả khác gì đĩa gốc :))
Hồi ấy nhà mình mở phòng game từ Snes lên ps2 lun ... nhiều lúc đang chơi bị khách nó giành mà bực , có mấy thằng chơi xỏ vô tắt máy luôn đang đánh boss chưa kịp save..... tức quá tối tối mình me me mở máy xóa save của nó :))
Nhớ hồi chơi tam quốc chí ps2 cả xóm hùa vô chơi lên level full max hết toàn bộ nhân vật ... thấy max rồi tụi nó ít chơi thế là mình âm thầm xóa save thế là tụi nó lao vào cày tiếp :))
 
Chỉnh sửa cuối:
X360 gần cuối đời còn có cả trò JTAG nữa :))
Máy JTAG mình chơi Max Payne 3 bị lỗi treo máy, hoảng hồn bê ngay ra thợ. Ông thợ kêu máy hỏng rồi dụ mua lại xác, lúc ấy méo hiểu mình nghĩ thế nào mà bán luôn.
Mãi sau mới biết là tại game bị lỗi, nhiều thằng trên forum nước ngoài cũng bị giống mình. Tự nhiên ngu ngu ăn quả đắng đầu đời, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nhột 8-}

cho em xin tên tiệm để em phốt trên các page facebook
 
Ko liên quan nhưng cái này quá epig.
8-}

Các NPC còn sống và happy ending.

 
cho em xin tên tiệm để em phốt trên các page facebook

Gần chục năm rồi bác ơi, còn phốt phết gì tầm này nữa :-??
Mà cũng không phải là tiệm, đợt đấy là một ông chuyên nhận làm mấy dịch vụ về X360 ở nhà riêng, cũng khá là nổi ở HN khoảng thời gian đấy. Sau hình như cũng có mở tiệm riêng, nhưng mình cạch mặt luôn từ vụ này rồi nên cũng không rõ sau đấy làm ăn thế nào X_X
 
Mình sưu tầm đĩa đúc ps2 với xbox 360 một tủ lun , tuy hàng fake nhưng đẹp chả khác gì đĩa gốc :))
Hồi ấy nhà mình mở phòng game từ Snes lên ps2 lun ... nhiều lúc đang chơi bị khách nó giành mà bực , có mấy thằng chơi xỏ vô tắt máy luôn đang đánh boss chưa kịp save..... tức quá tối tối mình me me mở máy xóa save của nó :))
Nhớ hồi chơi tam quốc chí ps2 cả xóm hùa vô chơi lên level full max hết toàn bộ nhân vật ... thấy max rồi tụi nó ít chơi thế là mình âm thầm xóa save thế là tụi nó lao vào cày tiếp :))
Ghét mấy tml con chủ quán vl, ỷ nhà mở chơi suốt ngày, tụi khách chơi hết tiền còn tới lượt chứ tụi con chủ chơi cả ngày éo buông cái máy :))
 
Ghét mấy tml con chủ quán vl, ỷ nhà mở chơi suốt ngày, tụi khách chơi hết tiền còn tới lượt chứ tụi con chủ chơi cả ngày éo buông cái máy :))
Tùy thôi chứ mình chơi thấp thỏm lắm bác ơi , nhà có 3 máy mà khách vô chơi cả ngày , nhiều lúc đang chơi cứ sợ khách nó vô dành máy ... đi học về chỉ mong có máy chơi mà thấy full 3 máy lun :((... chỉ có tầm tối đóng cửa mới được chơi thoải mái tí tới 11h nhưng cũng phải ngủ sớm với học bài mai còn đi học :((
Bởi vậy dù nhà có máy nhưng mình toàn ra tiệm để làm " thượng đế" sướng hơn nhiều :))
 
Gần chục năm rồi bác ơi, còn phốt phết gì tầm này nữa :-??
Mà cũng không phải là tiệm, đợt đấy là một ông chuyên nhận làm mấy dịch vụ về X360 ở nhà riêng, cũng khá là nổi ở HN khoảng thời gian đấy. Sau hình như cũng có mở tiệm riêng, nhưng mình cạch mặt luôn từ vụ này rồi nên cũng không rõ sau đấy làm ăn thế nào X_X
Có phải ở ngõ Cống Trắng, Khâm Thiên ko?
 
Back
Top