tuan_hope 5
The Warrior of Light
- 22/5/21
- 2,209
- 2,281
Nếu là cái cửa trên sân thượng đoạn cuối thì khóa thế nào được khi chính lão Scott đạp cửa để ra rồi???
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bỏ nó ra thì phải giảm IQ của team hoặc tăng độ bá của zombie lên tầm resident evil chứ không sao mà cả team chết được![]()
Bỏ nó ra thì tình huống đẹp nhất là Scott và Peter sống.
Nhưng kiểu gì biên kịch cũng cho chết thôi![]()
Cái cửa lúc cứu con Kate ko phải bị khóa, mà bị nệm nó đè lên để chèn. Scott phải ném ra thì mới mở đc cửa.Thường mấy cửa dẫn lên tầng thượng trong các tòa nhà đều được khóa, chỉ nhân viên bảo vệ và quản lý tòa nhà có chìa khóa thôi. Đoạn cứu con Kate mở cửa cái 1 thì chắc khóa cũng hư cmnr, đóng cũng rứa. Đoạn lên cầu thang thì không có cửa.
lẽ ra nên thêm đoạn Geeta ôn hun nút lưỡi mò chim bóp vú em Kate thì sẽ ổn hơn cho việc giải thích tình cảm sâu đậm mà qua đó Kate quyết đi cứu Geeta cho bằng đc!nó có bỏ đi hay không thì king đến raid team chết kha khá rồi
muốn giết nhân vật thì thiếu gì cách ông ơi, ví dụ : teen dẩm không bỏ đi, king kéo tới raid cả đội chống trả = 1 trận chiến epic, thành viên trong đội chết dần scott với teen dẫm lên máy bay king ở dưới phóng lao hỏng máy bay -> chết
còn muốn cho kate sống thì cho scott ở lại cản king, máy bay vừa cất cánh thì king phóng lao lòi bán họng peter -> máy bay rơi -> kate sống
cho cái con geeta vào vô nghĩa vcl hỏng mẹ nó phim, tuyến phim con teen dẫm chủ yếu để build cảnh drama con giết cha thôi chứ có đéo gì
Đèo mẹ thế thì phim nó lại đi dự oscar luôn và ngay ấy chứlẽ ra nên thêm đoạn Geeta ôn hun nút lưỡi mò chim bóp vú em Kate thì sẽ ổn hơn cho việc giải thích tình cảm sâu đậm mà qua đó Kate quyết đi cứu Geeta cho bằng đc!
nhân vật của nó đang ghét thật nhưng bảo thừa thì không. kate tồn tại để tạo cái gọi là phát triện nhân vật và cảm giác an toàn trước bão của phim. nhiều người thích nhân vật davel vì cảm giác của 1 người cha đang gặp khó khăn chứ không có đứa con khác gì 1 anh rambo miệng méo bị ptsd chiên tranh hồi xưa đâu. giờ dân tây nó không thích kiểu tạo nhân vật tự tạo drama( quá khứ tội lỗi/ptsd) rồi mà cần có ai đó tương tác vào. việc ông bố tâm sự cái tương lai hàn gắn với đứa con trong quá trình phá két làm khán giả chờ mong về 1 happy end thật không có gì lạ. tất nhiên đoạn đó của thể hiện rõ con kate nó không quan tâm toàn ừ ừ cho qua vì nó chưa tha/chấp nhận cho ông bố vào lại cuộc sống của nó. cái này là vấn đề của nhiều gia đình la khi con cái lớn và có gia đình riêng thì việc con cái quan tâm tình cảm gia đình với cha mẹ lại giảm đi. mấy ông nói drama chứ ta thấy nó tô thêm cái yếu tố bi thảm của cái end nhiều mànó có bỏ đi hay không thì king đến raid team chết kha khá rồi
muốn giết nhân vật thì thiếu gì cách ông ơi, ví dụ : teen dẩm không bỏ đi, king kéo tới raid cả đội chống trả = 1 trận chiến epic, thành viên trong đội chết dần scott với teen dẫm lên máy bay king ở dưới phóng lao hỏng máy bay -> chết
còn muốn cho kate sống thì cho scott ở lại cản king, máy bay vừa cất cánh thì king phóng lao lòi bán họng peter -> máy bay rơi -> kate sống
cho cái con geeta vào vô nghĩa vcl hỏng mẹ nó phim, tuyến phim con teen dẫm chủ yếu để build cảnh drama con giết cha thôi chứ có đéo gì
Cửa thoát hiểm ai cho khóaTất nhiên logic thông thường thì các cửa đều đc khoá. Nhưng đây là Lost Vegas 6 năm sau dịch zombie. Chỗ nào có khoá thì chắc ng ta phá gần hết để có đường chạy thoát rồi, nhất là tầng thượng thì càng ko có khoá để chạy lên trực thang hoặc kêu cứu.
Ngoại trừ mấy cái két sắt thì ko phá khoá đc, còn cửa hay khoá thông thường đều nát cả do zombie, quân đội, súng đạn, bomb nổ…v……v

Cả 2, vì sau khi nổ Zeus bị delay vài phút đủ để Scott đóng cửa và dựng nệm chắnCửa tầng thượng hay cửa thang cứu hộ?
Gặp tôi đoạn đấy thì tôi cũng lo chạy thôi kệ mẹ cái cửa, vì trong đầu lúc đấy vẫn nghĩ con bạn chí cốt vào sinh ra tử không bỏ mình lại. Thời gian chạy lên máy bay rồi a lê hấp dọt luôn nó nhanh hơn là chặn cửa, khóa chốt từng cái. Mình xem phim thì biết thằng King Zeus bị stun vài phút chứ thằng Scott đâu biết. Nhỡ đang kéo tấm nệm lên cầu thang để chèn cửa thằng Zeus nó lao vào thì đỡ bằng nồi.Cả 2, vì sau khi nổ Zeus bị delay vài phút đủ để Scott đóng cửa và dựng nệm chắn
chèn để ngăn đám zombie thôi chứ anh dav nghĩ là zeus banh xác rồi. chứ anh dave nghĩ zeus còn sống thì chắc đứng lại làm khiên thịt cho con gái luôn ấy chứ chạy gì.Gặp tôi đoạn đấy thì tôi cũng lo chạy thôi kệ mẹ cái cửa, vì trong đầu lúc đấy vẫn nghĩ con bạn chí cốt vào sinh ra tử không bỏ mình lại. Thời gian chạy lên máy bay rồi a lê hấp dọt luôn nó nhanh hơn là chặn cửa, khóa chốt từng cái. Mình xem phim thì biết thằng King Zeus bị stun vài phút chứ thằng Scott đâu biết. Nhỡ đang kéo tấm nệm lên cầu thang để chèn cửa thằng Zeus nó lao vào thì đỡ bằng nồi.


Cũng tại em Lilly trả lời dở quá, thật thà, an ủi không đúng lúc vô tình gieo hi vọng cho con Kate. Tự nhiên nói có lần tao dẫn thằng kia vô nó bị nhốt 3 ngày mà cuối cùng cũng tự mò ra được, mỗi ngày thằng King Zeus chỉ thịt một đứa thôi nên chắc con bạn mày còn sống.Có đoạn Kate nó đã 99% nghĩ Geeta ăn lol rồi. Cuối cùng vẫn ráng mò vô đi cứu...
Nó vả 1 phát mà anh da đen to như con tịnh bay tới lui như cái giẻ rách thì cần gì phải phang vỡ kính mở khóa cửa, cứ sparta kick đá tung cửa thôiMé cái thang máy bọn Alpha còn cạy ra đc là cái cửa nó phang vỡ kính rồi vô mấy hồi
