Con này thật ra đồ họa khá đẹp, skill của mỗi char cũng rất đặc trưng và có lực, nhân vật ngoài việc ko giống phim thì cũng đẹp,mà đặc biệt nhất là kiểu thiết kếmàn chơi kiểu giống Doom dạng Battle Arena nhưng Doom càng chơi càng phấn khích thì con Avengers càng chơi càng mệt mỏi và mún chơi lẹ cho xong. Cái hay của cấu trúc game play của Doom là nhiều kẻ thù + nhiều loại súng, mỗi kẻ thù có 1 ưu nhược riêng và cần có từng loại súng cũng như cách bắn phù hợp để tiêu diệt, map cũng được thiết kế đa dạng có ý đồ chiến thuật lối di chuyển nhanh mạnh, trong khi đó con Avengers thì nhìn cũng có vẻ hao hao, cũng có nhiều loại kẻ thù nhưng bản chất chúng đều có 1 méo có cái gì gọi là yếu điểm, chỉ có máu trâu hơn, đánh đau hơn. Nhân vật mình điều khiển thì chậm chạp, lề rề ra đòn thì lê thê, né đòn cực kì khó chịu, đang đánh 1 thằng thì 3 4 thằng bắn sau lưng...nên dù mọi thứ đều ổn mà đến cái thiết kế gameplay cốt lõi như l*n làm con này chết yểu mà tới h vẫn còn cay cú vì đã pre-order nó.