• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Back Arrow [2021]| Mecha + PUBG + Attack On Titan + ..., xem wild vl

magicknight94

C O N T R A
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
26/11/09
Bài viết
1,513
Reaction score
321

Trong thế giới được bao quanh bởi Bức Tường khổng lồ, đối với người sinh ra và lớn lên ở đó, Bức Tường là Chúa Trời, là cội nguồn sự sống. Thế giới này được phân chia thành 2 cường quốc đối địch nhau. Để củng cố sức mạnh của mình, các bên tranh giành nhau những Hộp Thính được gửi đến từ trời cao theo định kì. Trong những Hộp Thính có chứa đựng item giúp người sử dụng triệu hồi mecha khổng lồ để chiến đấu.

PhimHayZ_poster_back-arrow.jpg

Nhân vật chính là Back Arrow, một chàng trai chui ra từ 1 trong những hộp thính đó. Tuy mất trí nhớ, anh một mực khẳng định mình đến từ bên ngoài Bức Tường, và câu chuyện kể về cuộc hành trình của anh để tìm lại chính mình, đan xen với những âm mưu chính trị của các nước.

--------------

Series 24 tập, mới kết thúc hôm nay. Ngồi cày một mạch 24 tập. Tuy ko phải siêu xuất sắc, siêu hack não, triết lý nhân sinh cao siêu gì, cũng chẳng cảm động rơi nước mắt, nhưng xem rất cuống, tình tiết bất ngờ dồn dập, nhiều lúc phải tự hỏi "móa, ông nào biên kịch mà dị vl". Dù bình thường ko thích mấy phim chính trị, cũng ko thích anime mecha (tính ra đây là lần đầu coi trọn vẹn 1 series mecha luôn).
 
"móa, ông nào biên kịch mà dị vl"
Lão viết kịch bản của Gurren lagann nhé nên kịch bản ảo lòi =))

mà vẫn cười cái conviction của cái này, lúc đầu xem thấy thiếu não vl, cơ mà xem dần cũng quen =)
 
Lão viết kịch bản của Gurren lagann nhé nên kịch bản ảo lòi =))

mà vẫn cười cái conviction của cái này, lúc đầu xem thấy thiếu não vl, cơ mà xem dần cũng quen =)
Bộ này xây dựng nv lão Hoàng Đế nể thiệt. Lúc đầu thì tưởng là phản diện trùm cuối, tới giữa phim lại cảm giác giống mentor, tới cuối phim thì tự dưng thành main, xông pha diệt boss. ^:)^
 
Back
Top