Jason Statham dù nét diễn một màu nhưng cái thần thái vừa cool ngầu lạnh lùng vừa có nét cục súc ngầm của anh cũng hiếm có phết chứ không đùa, kiểu một gã Ăng-lê thâm trầm nhưng sẵn sàng chơi tất tay kiểu Mỹ nên vẫn có sự hấp dẫn riêng, vẫn nổi bật giữ hàng tá các anh vai u thịt bắp ở Hollywood nhìn anh nào cũng na ná nhau đến phát ngán. Thêm cái là anh may mắn vớ được cái vai kinh điển Transporter khá sớm, hợp vai quá mà ai cũng thích nên sau này cứ theo đúng motif đấy mà phang cho an toàn. Thực tế các phim anh đóng chính tính ra cũng toàn phim hành động tầm trung đơn thuần chứ cũng chẳng ngoi lên hàng bom tấn được, nhưng vẫn làm đều đều được vì vẫn có lượng fan yêu thích nhất định, đảm bảo thu hồi vốn ổn.
Còn Scott Adkins thì xuất thân từ giới đóng thế, đi lên kiểu vượt khó truyền thống mà không có điểm gì nổi bật cụ thể (ngoại hình bình thường, thần thái không nổi bật, diễn xuất thì tầm thường, ngoại trừ khả năng hành động tốt) thì mãn đời chỉ ở kiếp vai phụ hoặc đóng thế, chỉ đạo hành động là cùng, vì ở Hollywood kiểu như anh xúc ra cả rổ. Tính ra như cỡ Scott Adkins là cũng tốt chán rồi, anh không nổi ở rạp nhưng có fan trung thành cũng chẳng kém cạnh ai lắm, lại còn có hẳn 1 vũ trụ phim hạng B chuyên ra thẳng hàng đĩa để anh tha hồ tung hoành, năm nào cũng sòn sòn 2-3 phim thì cũng là tốt. Coi như biết thân biết phận vẫn top thị trường ngách éo ai cạnh tranh bằng, còn hơn cố đu bom tấn mãn đời cũng chỉ được giao vai phụ để main giết.