A Quiet Place - Part III (30/07/2027) - Emily Blunt

P2 này ko bổ trợ thêm gì nhiều cho dòng phim, ko giải thích được thêm về loài sinh vật này, lí do đến Trái Đất? Tập tính sinh hoạt? Lí do giết người?

Phim xem vẫn tạm nhưng tương đối thất vọng, đoạn trên đảo như phim low budget dù khâu ghi hình hoàn tất trước khi Covid ập tới. Anh da đen chết xàm lolz bỏ mom luôn :2cool_sad:
 
Phim coi thấy bt, chắc tại ta ghét mấy phim có tụi con nít chạy loạn, phim này giống như build up cho 2 đứa con, đoạn 2 chú cháu vác balo y hệt cái game The Last of Us =))
 
phim nhiều tình tiết khiên cưỡng quá
 
Vụ anh da đen có thể giải thích như kiểu thảm họa xảy ra , bị cô lập trong 1 hòn đảo nên ko có kinh nghiệm đối phó , chứ Emmett còn dè chừng việc giúp người khác trong khi anh da đen thấy có mấy đứa ất ơ chui vô đảo mình vẫn tin tưởng còn nhiệt tình chào đón .

Quái trong phim tốc độ lẹ vl , lại full giáp nên chưa kịp tìm ra điểm yếu, tiếng động phát ra 1 tí nó kéo cả đám đến đồ sát chết mẹ hết rồi :-ss vụ ông bố tìm ra cũng là vô tình thôi
 
lão da đen nói phát hiện ra lũ quái vật k biết bơi nên k ra dc đảo, nhưng thiên thạch chỉ rớt vào nước Mỹ thì cùng lắm là lan ra toàn châu mỹ, chứ mấy nước thuộc bên kia đại dương đâu có ảnh hưởng gì mà gây ra tận thế trên toàn cầu dc.

Trừ khi đây là bọn quái vật có trí thông minh, nó sắp xếp để nhiều thiên thạch rớt trên toàn cầu, nhưng theo logic này thì ảo tung chảo.

Mà ko hiểu sao con thuyền lại tự trôi ra đảo dc cũng hay.
 
phim xem khá ok

anh da đen đang ngầu lòi tự dưng chết nhảm :))
 
Bà mẹ p1 cả phim cũng toàn mếu thôi. Dc 1 tí cuối phim chị cười mỉm thể hiện chất badass của Emily Blunt. Có lẽ bả cũng ko muốn diễn 1 màu mãi =))

Tất nhiên ai thích bắt lỗi phim thì vẫn ra cả rổ. Vd như thiên thạch lao tới Trái Đất mà NASA ko thấy trc dc để báo cho dân. Hoặc quái gì ngu vc, thế mà sống dc ngoài vũ trụ đến tận đây. Nv thì xử lý ko hoàn hảo 100% mọi tình huống. Tui thì ko thích bắt lỗi nên vẫn enjoy phim dc. Ngồi ngoài rạp mỗi lần nghe tiếng con quái phê vcc, nhạc phim cũng nhiều đoạn hay. Như bài nhạc cuối phim hoặc nhạc chung p1 khúc ông bố hi sinh, xem xong phải lục trên youtube nghe đi nghe lại.

Mà điểm imdb so 2 phần thế nào dc, p1 ra lâu lắm rồi. Điểm imdb càng lâu thì càng giảm do nhiều người rate hơn (p1 500k rate, p2 hiện tại có 50k). P2 tất nhiên là lão đạo diễn làm hơi an toàn, ko thêm nhiều yếu tố mới, dc cái hành động thì dồn dập hơn, ít drama gia đình hơn P1. Nói vậy chứ P2 nên làm cái kết trọn vẹn hơn. Chử để lửng vì ý đồ muốn có P3 nhưng tôi nghĩ P3 chắc sẽ ko thành công.
Biết đâu thiên thạch đi qua cổng ko gian nào đó ngoài quỹ đạo nên Nasa k kịp trở tay hihi.
 
nhưng thiên thạch chỉ rớt vào nước Mỹ thì cùng lắm là lan ra toàn châu mỹ, chứ mấy nước thuộc bên kia đại dương đâu có ảnh hưởng gì mà gây ra tận thế trên toàn cầu dc.

Ngay từ P1 đã thể hiện đây là thảm họa toàn cầu rồi, Mexico và Thượng Hải đều bị. Đầu phim thì lúc chờ tính tiền trong cửa hàng tập hóa, ông bố xem trên TV có bản tin thiên thạch rớt xuống nước ngoài.

Chưa biết là nhiều thiên thạch hay 1 thiên thạch to rồi bị vỡ ra nhiều mảnh khi xuống Trái Đất.

upload_2021-7-1_13-33-1.png
 
Vẫn cứ nghĩ ông da đen sẽ khô máu với quái để cầm chân :))
 
Chi tiết anh da đen mình thấy bình thường mà có gì đâu chết nhảm nhỉ.

2 chú cháu lên đảo ko có gì để mất chứ anh da đen bỏ gia đình, con cái ở lại nhà, mấy đứa nhóc lại ko có kinh nghiệm chống quái, đứng nghệt mặt ra. Con quái bám theo xe thì rớt lại giữa đường, ko biết có đuổi theo nữa ko. Nên lúc đó cuống lên muốn quay lại cứu gia đình cũng bình thường thôi.

Đoạn đó chỉ dở là đúng ra vào xong là kéo cửa sập sát xuống, ai lại để khoảng hở như thế.
 
Chi tiết anh da đen mình thấy bình thường mà có gì đâu chết nhảm nhỉ.

2 chú cháu lên đảo ko có gì để mất chứ anh da đen bỏ gia đình, con cái ở lại nhà, mấy đứa nhóc lại ko có kinh nghiệm chống quái, đứng nghệt mặt ra. Con quái bám theo xe thì rớt lại giữa đường, ko biết có đuổi theo nữa ko. Nên lúc đó cuống lên muốn quay lại cứu gia đình cũng bình thường thôi.

Đoạn đó chỉ dở là đúng ra vào xong là kéo cửa sập sát xuống, ai lại để khoảng hở như thế.
Để ông ấy quay lại làng luôn
 
Anh John Krasinski cũng khá khéo khi làm arc cuối mặc dù bị chia ra 2 nhóm riêng biệt nhưng tình huống xảy ra đều tương đồng nhau như : lửa bình oxy với lửa cây đèn; nước biển với nước vòi phun chữa cháy; chú dc cháu cứu, con dc mẹ cứu; cùng bị quái phát hiện; cùng bị thương ở chân và 2 đứa con giết quái cùng lúc.
 
P2 này ko bổ trợ thêm gì nhiều cho dòng phim, ko giải thích được thêm về loài sinh vật này, lí do đến Trái Đất? Tập tính sinh hoạt? Lí do giết người?

Phim xem vẫn tạm nhưng tương đối thất vọng, đoạn trên đảo như phim low budget dù khâu ghi hình hoàn tất trước khi Covid ập tới. Anh da đen chết xàm lolz bỏ mom luôn :2cool_sad:

cùng cảm nghĩ, y như phim bôi ra vì p1 ăn tiền vậy.
p2 kết chán vl, chẳng lẽ tính làm p3.
 
Quái đến a da đen cất 2 đứa vào tủ, quay đi cực kì dứt khoát, chạy ra ô tô còn tỉnh táo bấm còi thu hút chú ý. Nói chung là thấy a cực kì kinh nghiệm nhưng ngay sau đó là một pha xử lí đi vào lòng đất :8cool_amazed:
 
Khúc bà mẹ nhờ ông này đi cứu con thấy kì quá, thà là ổng thấy bả quyết tâm đi cứu con nên quyết định giúp đỡ, đằng này mắc mớ gì bắt ng ta đi liều mạng cứu con mình :5cool_ops:
Rồi thằng con tự nhiên bỏ hầm đi lên trên chi vậy ? Đừng nói là chỉ để dòm xung quanh thôi nhé :3cool_nosebleed:
 
Khúc bà mẹ nhờ ông này đi cứu con thấy kì quá, thà là ổng thấy bả quyết tâm đi cứu con nên quyết định giúp đỡ, đằng này mắc mớ gì bắt ng ta đi liều mạng cứu con mình :5cool_ops:
Rồi thằng con tự nhiên bỏ hầm đi lên trên chi vậy ? Đừng nói là chỉ để dòm xung quanh thôi nhé :3cool_nosebleed:
Thì nó chờ mẹ lâu quá nên đi dòm xung quanh thật mà =))
 
Mình xem cũng tạm :)) Đoạn cuối end cụt ngủn còn không bằng phần 1 thì chắc sẽ có phần 3
Ngay từ phần đầu mình đã thắc mắc tại sao không nghiên cứu tấn công bằng âm thanh, vì bọn quái có đúng khả năng xác định vị trí bằng âm thanh… thử tất cả các tần số thì đâu cần chờ ông bố phát hiện tình cờ.
Phần này vẫn chưa giải thích nhiều về quân đội đối phó thế nào… giả thuyết duy nhất hợp lý là do đánh phủ đầu tấn công quá nhanh và đông nên quân đội không kịp trở tay:-?
 
Mình xem cũng tạm :)) Đoạn cuối end cụt ngủn còn không bằng phần 1 thì chắc sẽ có phần 3
Ngay từ phần đầu mình đã thắc mắc tại sao không nghiên cứu tấn công bằng âm thanh, vì bọn quái có đúng khả năng xác định vị trí bằng âm thanh… thử tất cả các tần số thì đâu cần chờ ông bố phát hiện tình cờ.
Phần này vẫn chưa giải thích nhiều về quân đội đối phó thế nào… giả thuyết duy nhất hợp lý là do đánh phủ đầu tấn công quá nhanh và đông nên quân đội không kịp trở tay:-?

chuẩn rồi, bọn quái vật bị thu hút bởi âm thanh thì cứ tạo ra 1 khu vực phát loa phóng thanh thu hút vài ngàn con vào rồi nuke 1 phát, con người với vô số những nhà bác học dư sức nhận ra dc cả điểm yếu và điểm mạnh của con này là thính giác để counter nó chứ k cần phải đợi đến ông bố "vô tình" phát hiện ra.
 
chuẩn rồi, bọn quái vật bị thu hút bởi âm thanh thì cứ tạo ra 1 khu vực phát loa phóng thanh thu hút vài ngàn con vào rồi nuke 1 phát, con người với vô số những nhà bác học dư sức nhận ra dc cả điểm yếu và điểm mạnh của con này là thính giác để counter nó chứ k cần phải đợi đến ông bố "vô tình" phát hiện ra.
Phim này mà soi thì kịch bản lổi tè le , kỹ xảo chán , được cái diễn xuất mấy đứa nhỏ bà mẹ ông chú khá tốt .
Coi đến khúc giữa 2 chú cháu đi mò đường hi vọng nó được cái không khí như game TLOU nhưng xem xong thì chán vl .
Phần này cũng chả có nội dung gì mới luôn .
Hình như 1 năm nay Mỹ chả có phim nào ra hồn cả : WW1984 , Black Widow , Army of the Dead , Love Death Robot 2 , phim này .
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần 2 chán thật, ko bằng phần 1...cảm giác cứ bị vừa rời rạc vừa chậm chạp, nói chung cái dòng Quite Place này nghĩ ra cái concept nó thú vị thôi chứ phim sạn lỗ chỗ từ phần 1 đến h rùi. Con quái bá thật nhưng có thế kia mà đòi tận diệt loài ng` thì còn cùi lắm, chưa kể h lòi thêm ra cái vụ ko biết bơi nữa. Căn bản là vẫn dìm loài người quá, cách giết nó cũng ko cần phải chờ tới lúc 1 con bé khiếm thính vô tình phát hiện ra.
 
Back
Top