- 5/6/03
- 28,860
- 17,301
ủa, rồi thả vào đâu

film nó đã bảo là éo biết tụi này xuất hiện ở đâu, bao giờ
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ủa, rồi thả vào đâu

Không phải ngẫu nhiên đâu, lực lượng tương lai chỉ chọn những người mà ở thời điểm tương lai đã chết rồi để tránh gặp lại bản thể chính mình, gây ra hiện tượng paradox gì đó (a Dan chết trong 7 năm tới, a da đen thì bị ung thư, ...).
Cũng như những người lính ở tương lai dc gửi về rất trẻ, thời điểm này họ chưa sinh ra nên cũng ko thể gặp lại bản thể quá khứ của mình.


Thì trong phim có giải thích mà, nhưng cái lý ngẫu nhiên ở đây là chỉ tuyển đối tượng thường dân bất kể background trên 40 tuổi đi làm footman. Hồi xưa tổng động viên lấy sinh viên đi đánh trận là đã rất ghê rồi, đây toàn lấy ông bà già civilian trang bị huấn luyện sơ sài thả ra giữa chiến trận toàn quái vật mình đồng da sắt, không kế hoạch không chiến thuật, sau 7 ngày ai sống thì về. Má, ý tưởng nó còn man rợ hơn đảo sinh tồn nữa![]()




Thế giới tương lai còn có 500k dân mà, tuyệt vọng quá nên mới lùa "nông dân" ở quá khứ lên để câu giờ chế thuốc thôi.![]()

Phim này nó làm như game fps ấy. Đoạn đầu đến cái tương lai đc nhận objective cứu team khác xong hỏng thì chuyển sang lấy thuốc.Đoạn quái nó raid cái thành trì cuối cùng của loài người bao phê
Quái: For the Queen
Hiuman: Glory to mandkind :soldier_baby18:
Xem như cắt cảnh của game
Phim cũng nhiều black nhưng cảm giác không bú black quyền như mấy thằng netflix, mấy đứa black trong này ai cũng đáng nhớ, ko có gì khó ưa. Tiếc em gái sát thủ chưa có nhiều đát diễn.

kiểu nhanh nhanh bố m về đi làm nữa.Đạn cũng như game luôn, ko biệt bọn nó dùng súng gì chắc cũng phải 100 viên một băng ấy![]()

đạo cụ đóng film giờ toàn hàng giảĐạn cũng như game luôn, ko biệt bọn nó dùng súng gì chắc cũng phải 100 viên một băng ấy![]()
Không trông đợi nên phim ổn hơn mong đợi, có điều critic phải có lý do của nó.
Hơi tò mò nên kiếm vài cái đọc, phần lớn là chê phim cũ kỹ vay mượn chắp ghép ý tứ từ chỗ này chỗ kia, không original. Thêm nữa là tiếc nuối vì đề tài cuộc chiến tương lai rất hay ho, đáng để phát triển ít nhất thêm 2,3 phim nữa, cuối cùng thì chỉ khai thác qua loa gấp gáp, bối cảnh thậm chí trông có vẻ như "yesterday" hơn là "tomorrow" và bị lấp liếm phần lớn bởi hành động và cháy nổ
Ngoài ra là chỉ trích về tính phi logic của việc tương lai có hẳn máy du hành thời gian thì thay vì trao đổi thông tin, tài nguyên, công nghệ để hiệp lực ngăn chặn sự kiện ngay từ đầu, lại bắt bớ thường dân ngẫu nhiên bất kể background đơn thuần đi làm bia đỡ đạn trong khi hoàn toàn tuyệt vọng, không có bất cứ khả năng nào đạt được chiến thắng quân sự. Và (không) ngạc nhiên là chính phủ các nước kiểu, nướng thường dân hả, oke![]()
Công nghệ tương lai trừ cổng thời gian ra thì cũng như buồi vì mới có 3 năm mà đã chết hết còn có 500k mạng thì gửi về cũng thế thôi. Kế hoạch của tụi tương lai nhỏ Muri giải thích rồi còn gì. Tụi nó cần tụi quá khứ làm human shield giữ chân tụi aliens trong lúc nó chế khí gas sinh học để giết tụi này diện rộng gửi về quá khứ. Lúc anh Dan tới tương lai thì còn đúng mỗi một phòng nghiên cứu còn sót lại ở Miami bị thất thủ. Nguyên đám ở dàn khoan bên Banamas thì không có công nghệ để sản xuất hàng loạt.Thì trong phim có giải thích mà, nhưng cái lý ngẫu nhiên ở đây là chỉ tuyển đối tượng thường dân bất kể background trên 40 tuổi đi làm footman. Hồi xưa tổng động viên lấy sinh viên đi đánh trận là đã rất ghê rồi, đây toàn lấy ông bà già civilian trang bị huấn luyện sơ sài đùng phát thả ra giữa chiến trận toàn quái vật mình đồng da sắt, không kế hoạch không chiến thuật, sau 7 ngày ai sống thì về. Má, ý tưởng nó còn man rợ hơn đảo sinh tồn nữa![]()
.Có thằng mập bảo I hid ấyNói chung plot hole thì đầy
Dc cái không khí phim này rất heroic, éo có thằng nào hèn cả glory to mankind

đạo cụ đóng film giờ toàn hàng giả
thích thì làm băng 30v như thật cũng được mà
bắn văng vỏ đạn như thật, chỉ có ko nổ + đầu đạn
hết băng thay như thật
chớp lửa ghép sau

trong film nó cũng có nói màThì từ đầu thừa nhận phim tốt hơn mong đợi nhiều mà, coi cũng mượt, thậm chí đoạn cha con xúc động vãi.
Chỉ tò mò tại sao critic lại đánh giá thấp. Nói chung hơi lấn cấn mỗi khúc tuyển quân thôi. Đứng góc nhìn ở nhân vật, thà là quân nhân chuyên nghiệp hay tử tù thì không nói, đây nhiều người hiện tại đang là dân đen êm ấm hạnh phúc, ngày mai sống chết ra sao còn kệ mẹ, tự nhiên bị lôi đầu đi bán mạng cho một tương lai 30 năm sau rất zô ziên
Thêm 1 thắc mắc vì khúc nói chuyện xem chưa kỹ lắm, vậy ở quá khứ của Muri Colonel, Dan có đến tương lai chiến đấu không? Nếu không thì rõ ràng việc gia đình tan vỡ và Dan chết chỉ là lý do hục hặc đơn thuần? Nếu có thì rõ ràng Dan đã thất bại trong việc đem thuốc về và bị PTSD y như bố mình rồi bỏ đi luôn?
xem bên corddior crew thì tụi nó bảo ghép sau để phù hợp với shot quayChớp lửa fake đc luôn khỏi ghép, bọn Air soft có cái đèn gắn nòng, viên đạn bay ra tạo ánh sáng như tia lửa lun![]()
Cái du hành thời gian thế này khó giải thích lắmThì từ đầu thừa nhận phim tốt hơn mong đợi nhiều mà, coi cũng mượt, thậm chí đoạn cha con xúc động vãi.
Chỉ tò mò tại sao critic lại đánh giá thấp. Nói chung hơi lấn cấn mỗi khúc tuyển quân thôi. Đứng góc nhìn ở nhân vật, thà là quân nhân chuyên nghiệp hay tử tù thì không nói, đây nhiều người hiện tại đang là dân đen êm ấm hạnh phúc, ngày mai sống chết ra sao còn kệ mẹ, tự nhiên bị lôi đầu đi bán mạng cho một tương lai 30 năm sau rất zô ziên
Thêm 1 thắc mắc vì khúc nói chuyện xem chưa kỹ lắm, vậy ở quá khứ của Muri Colonel, Dan có đến tương lai chiến đấu không? Nếu không thì rõ ràng việc gia đình tan vỡ và Dan chết chỉ là lý do hục hặc đơn thuần? Nếu có thì rõ ràng Dan đã thất bại trong việc đem thuốc về và bị PTSD y như bố mình rồi bỏ đi luôn?