- 30/3/08
- 2,392
- 9,620
Film này làm ổn so với kỳ vọng. Quái vật làm cũng bắt mắt. Nhưng mà coi xong, hết sướng rồi nghĩ lại sẽ thấy vài plothole thôi!
- Đoạn anh Christ nhảy xuống để cứu lão râu mập bị té -> kịch bản quá kém. Christ là 1 cựu quân nhân & là 1 chỉ huy, thì sẽ ko có chuyện nhảy cứu anh mập như vậy. Chỉ huy thì chuyện quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ với tổn thất ít nhất.
Anh Christ vì cứu 1 ng mà làm chết ít nhất 3 ng. 1 chị gái ở lại tử thủ cùng lão mập , và 2 đồng đội của team anh da đen. Và cuối cùng lão râu mập vẫn chết. Thay vì hy sinh 1 ng, anh làm hy sinh 4 ng. Chả hiểu kinh nghiệm kiểu gì!
- Lúc em Muri đi bắt Queen, nhân mạng còn ít mà còn toàn làm chuyện liều lĩnh. Quây con Queen ko dùng toxin cho yếu đi mà cứ xuống dùng móc kéo, khác éo gì tay mang giáp vào hang bắt cọp tay ko, chết mấy nhân mạng ở cái thời điểm nhân sự như lá mùa thu. Ko giống kinh nghiệm của 1 ng đã chiến đấu & nghiên cứu con Queen lâu năm. Đã vậy bản thân Muri còn suýt chết nếu anh Christ ko nhảy vào.
- Con Queen này có thể gọi đám đực quay lại hộ vệ -> chẳng có ai & kế hoạch cảnh báo từ xa. Đến khi đám Whitepike quay lại thì giết thêm 1 mớ nhân sự nữa! Đã nghèo còn rách áo.
- Queen chuyên gọi bầy hội đồng thì phải đảm bảo gây mê liên tục + bịt mồm thật chặt. Vậy mà từ lúc tiêm thuốc mê xong tới lúc chế ra toxin thì ko thấy tiêm nữa. Cũng ko có ai kiểm tra con Queen. Nó thấy ko đc quan tâm nên nó gọi cả băng anh chị em tới hội đồng.
- Con Queen nên đc giữ ở 1 căn cứ khác sau khi lấy mẫu máu, chứ ko phải ở căn cứ quan trọng nhất. Vì Queen nó gọi bầy tới thì coi như mọi thứ mất hết, mất Lab, mất Time-travel. Chả hiểu sao lại giữ 1 quả bomb nổ chậm ở ngay nhà chính.
Tổng thể thì film khá ổn tròn trịa. Diễn viên diễn tốt. Nhưng mấy viên sạn kia khá nổi nên ko thể ko để ý.
Với lại vụ quần áo, đúng là ko nên mang theo cái gì trên ng khi time-travel nếu ko muốn xảy ra hiệu ứng cánh bướm.
có thể giảm bớt độ plothole xuống cho hợp lí dễ nuốt hơn như thế này
-christ ngay từ đầu có tư tưởng đối đầu với da đen rồi, đoạn hội thoại đầu da đen nói "tao ưu tiên nhiệm vụ trước, ko phải cứu người", nên chắc chắn christ sẽ ưu tiên cứu người,lúc tỉnh dậy da đen trách,christ cũng nói đại loại "ko thử sao biết"
-tạo drama cho li kì, highlight nhân vật chính, chứ để cả đám lính bắt xong đem lên thì nhạt quá
-có cảnh báo cũng chả chống nổi, nên thôi kệ
-vẫn chích thuốc liên tục mỗi giờ, có thể con queen bị lờn thuốc và giả bộ như thấm thuốc, có cảnh nó tỉnh dậy để mắt tới 2 cha con, rồi nằm im chờ cơ hội
-cả loài người còn mỗi cái pháo đài duy nhất ở đó, ko ở đó thì ở đâu, do bọn alien quá đông, cài bom xung quanh mà vẫn ko chặn được, với nữa bọn tương lai cũng xác định sẽ hi sinh luôn rồi
-christ ngay từ đầu có tư tưởng đối đầu với da đen rồi, đoạn hội thoại đầu da đen nói "tao ưu tiên nhiệm vụ trước, ko phải cứu người", nên chắc chắn christ sẽ ưu tiên cứu người,lúc tỉnh dậy da đen trách,christ cũng nói đại loại "ko thử sao biết"
-tạo drama cho li kì, highlight nhân vật chính, chứ để cả đám lính bắt xong đem lên thì nhạt quá
-có cảnh báo cũng chả chống nổi, nên thôi kệ
-vẫn chích thuốc liên tục mỗi giờ, có thể con queen bị lờn thuốc và giả bộ như thấm thuốc, có cảnh nó tỉnh dậy để mắt tới 2 cha con, rồi nằm im chờ cơ hội
-cả loài người còn mỗi cái pháo đài duy nhất ở đó, ko ở đó thì ở đâu, do bọn alien quá đông, cài bom xung quanh mà vẫn ko chặn được, với nữa bọn tương lai cũng xác định sẽ hi sinh luôn rồi
.Terminator ra cách đây 40 chục năm người ta còn biết viết kịch bản kĩ hơn khi chế ra vụ du hành thời gian phải cởi truồng để hợp logic.


![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)
-> AI nó cũng chờ vì nó biết đc bản chất của hooman nên nó ko cần vội! 


