Bóng đá Quốc tế 2024 - Bàn luận các giải đấu quốc tế

Tốn tiền tốn của làm cái Euro, thí mạng cùi với con Delta luôn xong vẫn thua cái kiểu bần này, đm nể thằng Anh vcl =)))
 
Cửa Nam là hlv đầu tiên và duy nhất cho cầu thủ vào rồi lại thay cầu thủ ra đến ít nhất 2 lần trong 1 giải.
Đúng là thiên tài luôn có lối đi riêng.
 
Thực ra thì Anh lợn nhập cuộc đúng bài rồi mà, sơ đồ nhân sự đều chuẩn, bị gỡ hoà cái mất thế trận
 
Đcm 2 thằng lao động đường phố với Chó sút 2 trái pen chắc là 2 tình huống chạm banh đầu tiên luôn, đcm =))
 
Thiên tài cửa Nam chắc nghĩ trước h Anh mấy thằng sút pen hụt đều trắng, h quất đen xem sao.
 
Quả thay người chiến thuật iq vô cực =))

Tội thầy Kane nhưng méo nhịn dc cười =))

Hay lắm Cửa Nam =))
 
Thì thay vào đá pen mà =))

Tới sáng chắc meme ngập tràn các gr bóng đá =))
 
Hai thằng lao động đường phố Sancho trước giải thì đều thuộc thành phần được kỳ vọng cả, mà tự nhiên dự bị mút chỉ cả giải thì tự tin xuống đáy mẹ rồi sút sao. Thằng Cửa Nam càng nghĩ càng thấy bựa, cả giải éo đoái hoài đến hai đứa, lúc sinh tử áp lực nhất thì lại lôi nó vào.
 
sao ko khen donnaruma mà toàn chửi tụi kia thế, donna nó bắt cũng ác vl ra
 
Hèn y như Ole đm, quân tấn công cả rổ đéo dám thay vào đầu hiệp phụ đợi phút 120 thay vào đá pen, clmn
 
Thằng 4` ở MU trc đá pen tỉ lệ xịt cũng cao vl ra , 2 ông thần Sán chó vs Saka Trương Tuyền ở CLB có dc sút pen đéo đâu mà cho vào sút =))
 
Nói chứ từ lúc xem banh đến h chưa thấy pha thay người nào thiên tài đỉnh cấp như thế này.
 
Đm mọi cái ngu của Cửa Nam đã đc trời độ rồi, cuối cùng vẫn bóp
 
Sơ Ga Rết Sao Gết đã phá hoại tuyển Anh như thế nào ?

1/ Khởi đầu như mơ 2 phút đã có bàn thắng. Ý rơi vào một thế trận hoảng loạn tột độ, Ý hoàn toàn bị bóp nghẹt ở khoản thời gian đầu trận.
2/Và đột nhiên Anh kéo về phòng ngự nhường bóng cho Ý đá, khi trận đấu còn đến hơn 60 phút của 2 hiệp chính, mà theo tôi tin chắc là người Ý cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao lại được trao cho thế trận một cách dễ dàng như vậy.
3/Những nhân tố hàng công như Kane, Sterling, Mount đều bị Sơ Cửa Nam xích lại hết không cho đá. Bắt tụi nó phòng ngự từ giữa sân, và chẳng có pha lên bóng nào đẹp để bọn nó phản công.
4/Không lên bóng được thì cũng không có phạt góc hay cố định, một bài đánh rất mạnh của tuyển Anh với khả năng chơi đầu cực tốt của Maguire.
5/Đá pen cho 2 thằng M vô đá tuy cũng có một chút lấn cấn vì bọn nó thi đấu giải này quá ít, nhưng dù gì cũng là chân đá pen tốt ở CLB nên có thể hiểu được, nhưng để cho thằng mới 18t Saka đá quả cuối thì đúng là ngu không để đâu cho hết. Quá tội Pickford đã cố gắng cản được quả của Jorginho chỉ trước đó tầm vài chục giây.

Công quá lớn của Sir Cửa Nam trong chức vô địch này của người Ý.

68747470733a2f2f696d6775722e636f6d2f364970476e30782e6a7067
 
Chỉnh sửa cuối:
Khó
Bố già Chế Linh thêm tuổi nữa là 37 tuổi đâu thể gánh team được nữa
Ý đã bao giờ thiếu trung vệ xuất sắc đâu, năm nay có thằng ku Bastoni đá thay Chiellini 1-2 trận khá phết
 
Đến giờ mình vẫn chưa hiểu anh Cửa rút Hendo ra làm cái đéo gì. Chết là đáng.
Mong là Ý sẽ thành công ở wc sắp tới.

Dc năm nay là mừng rồi bác, còn wc thì chắc khó. Thường Ý chỉ làm nên chuyện khi bị đánh giá thấp thôi. Hậu vệ già quá rồi, đội hình so ra thua mấy đội top tier khác nhiều :2cool_sad:
 
Mà phải nói thằng Donna chụp quá ghê, to lớn mà phản xạ nhanh như điện, lại già dơ, ai đời lại nhảy 1 góc 3 lần. Set piece lao vào nó cho ăn 1 đấm vào mồm là gục liền.

Thằng này chắc số 1 TG sớm thôi.
 
Back
Top