- 10/7/09
- 44,436
- 65,118
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trời đêm lạnh giá, trong phiên đi tuần của mình, cảnh sát nọ trông thấy một người đàn ông lảo đảo đi lên cầu Nihonbashi và dựa vào chân tượng kỳ lân ở đấy hồi lâu. Tưởng ông ta ngủ gục, cảnh sát đến đánh thức thì mới biết ông ta sắp chết, ngực cắm con dao.
Nhìn qua chỉ ra cái chết bé nhỏ giữa lòng đô thị lớn, nhìn kĩ là điểm hội tụ của tình yêu và chuộc tội, là bi kịch xảy ra giữa những người thân yêu nhất với nhau.
CÁNH KỲ LÂN là sự trở lại của thanh tra Kaga Kyoichiro, sau sự xuất hiện trong ÁC Ý!
Đá đểu ipm đếu gì, đấy là sự thật. Truyện mỏng lét có mấy tập mà trồi lên thụt xuống. Trẻ lệch gáy thì bị tế khắp mọi nơi.Nó chửi cho là đúng, tay ad MH này dính nhiều vụ rồi chứ ko phải 1. Mẫu số chung là: ad nghe từ nguồn tin abc ra cái tin giật gân xyz nào đó, hoặc theo cảm nhận cá nhân của tay đó thì nxb làm thế này thế kia (dù cảm nhận thì cá nhân, nguồn tin là từ cái chỗ nào không biết, có khi còn chả phải tin nội bộ nxb mà chỉ là hóng hớt từ mấy đầu mối bán sách). Mem ở dưới thì tin lấy tin để, quay qua chất vấn nxb, nô nọ nô kia chửi nhau ỏm tỏi. Vụ giấy deluxe của Ran và thế giới tro tàn, vụ giá rổ của Black Jack bản đặc biệt, vụ chất giấy của IPM toàn cái page này đầu têu
Gần đây thì cố tình dìm IPM, đọc bài nào cũng thấy đá đểu vài câu; may IPM nó cũng mua mấy bộ hot hoặc ít hot nhưng có fanbase nhất định như TPN, Emma, Made in Abyss,... với cả nó có mảng novel chống cho nên còn đỡ, chứ dính phải bộ nào ít hot thì mấy bài phốt kiểu này cũng làm người ta ăn đủ. Thời xưa Trẻ có vài bộ vì bị phốt bản dịch mà ế ê chề là đủ ớn rồi.
Đá đểu ipm đếu gì, đấy là sự thật. Truyện mỏng lét có mấy tập mà trồi lên thụt xuống. Trẻ lệch gáy thì bị tế khắp mọi nơi.
Tham gia group thôi và thấy Trẻ bị chửi nhiều hơn Kim, IPM, cả trên group và fanpage của nxb.Sự thật thì thật nhưng đá đểu là có nhé. Ông cứ để ý giọng điệu mấy bài gần đây là thấy.
Thứ nhất nói vụ giấy. Nó ý kiến IPM vụ giấy không phải 1 lần mà rất nhiều, nói từ bài này qua bài khác; IPM bị giấy mỏng là có thật, nhưng truyện vẫn đọc được và chế bản nhìn chung cũng tươm tất cũng là thật. Dịch thuật, in ấn... thì page này hầu như chả review bao giờ. Một điểm khác là nó chê IPM, nhưng khi mấy nxb khác như Tsuki/Amak gia công cũng bị lỗi, giấy cũng mỏng,... thì page này lên bài khen không trượt phát nào và ỉm hẳn đi vụ giấy má. KĐ cũng có nhiều bộ dùng giấy cực cùi thì cũng không nói gì. IPM nó dùng bb trắng và ít ố, đổi lại là bị thấu trang nhiều hơn giấy xốp thì lôi ra chửi ngày này qua ngày khác, thì thái độ của page có vấn đề là rõ.
Buồn cười nhất là vụ Emma. Truyện mới ra được 2 quyển, chế bản cũng ổn chưa thấy lỗi lặt vặt gì. Nhưng page này đã kịp phang vài post nói vụ giấy. Mà cầm quyển truyện đọc là thấy, nó hơi thấu nhưng chả có vấn đề gì to tát đến mức bị nói suốt như thế.
Thứ hai là vụ MĐH bản đặc biệt. Cái này thì kháy công khai luôn, cả trên page lẫn group. Bài không liên quan cũng thi thoảng đá vài câu xoáy vụ "tri ân" của IPM. Người đọc không mua được nên cay rồi chửi IPM đã đành, mà page này nó có mua đếu đâu![]()
Nói vậy thôi để biết nhiều lúc cái page này nhiều lúc viết bài cũng chả có mục đích tốt lành gì. Chưa kể là nó còn ảnh hưởng đến môi trường trong page và group, cái trò cân truyện đến từng gram, so gáy đến từng mm... là từ những cái trend soi giấy soi gáy kiểu này chứ đâu.
Tham gia group thôi và thấy Trẻ bị chửi nhiều hơn Kim, IPM, cả trên group và fanpage của nxb.
Gần đây IPM mới bị chửi và lỗi kiểu thò lên thụt xuống thì quá đáng chửi.
. Còn vụ giấy mỏng xuyên thấu thì nhà nào cũng dính cả nên không quan tâm lắm :vTham gia group thôi và thấy Trẻ bị chửi nhiều hơn Kim, IPM, cả trên group và fanpage của nxb.
Gần đây IPM mới bị chửi và lỗi kiểu thò lên thụt xuống thì quá đáng chửi.
Tôi fan boy Trẻ nhaTôi thấy trong đó toàn fan boy của Trẻ thôi, lúc nào cũng mãi cái câu "gu Trẻ là gu mình", mà cũng toàn bộ nổi chứ có phải bộ gì độc lạ đâu, chỉ là nó hơi cũ.



Góc phố dịu dàng, nắng xiên ngang kẽ lá, hắt lên từng bước chân tan trường. Những bóng áo dài trắng phấp phới bay, gợi nhớ về những ngày xa xôi. Nơi ấy con đường thành bạn với đôi chân buồn mỗi chiều lang thang. Giờ lại bồi hồi mong tìm thấy cái nhìn thân quen, cũng lại mong đó chỉ là phút nhầm lẫn mà thôi. Tuổi mười tám đôi mươi ở đâu cũng duyên thầm nụ cười, lúng liếng ánh mắt và bước đi hồn nhiên. Con đường này rồi cũng sẽ lại vẽ lên bóng dáng em thướt tha trong tà áo dài trắng những buổi tan trường…
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau...
Ca khúc Mưa Hồng
Tiếng hát: Nhật Trường
Guitar Đạo Nguyễn
Violin Tùng Fox
MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng
Địa chỉ:
Ngách 2 ( bên trái) ngõ 233 Tô Hiệu- Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline đặt bàn: 096 343 0023