Đời là bể khổ. Life is sea of khổ

mình nofap thử 3 tháng rồi, chẳng có kết quả gì cả, đừng tin mấy cái linh tinh viết trên mạng. Hồi đấy là mình còn try hard tập thể hình và trong đội tuyển judo, nghe nói fap làm giảm hiệu quả tập luyện nên mình thử cai 3 tháng. Cuối cùng chả ích lợi gì, kết quả tập luyện cũng không cải thiện, sau quay tay lại lift tạ ầm ầm, lên sàn ném đối thủ như cái bị bông.

Những người thủ dâm đa phần là không có bạn gái, rất hiếm người vừa quan hệ lại còn vừa tự thân thủ dâm. Mà combo không chịch + không thủ dâm nghe nói là ung thư tinh hoàn chắc luôn.
 
Các vì sao còn phải khuất phục trước Sinestro, kể cả sự sống lẫn cái chết.

dzGjbcpn_1007150006461.jpg




Tỉnh táo lại rồi quay về lực lượng đi.
 
Topic mang tính giải trí cao,OP hài hước chăm chỉ đăng bài, thái độ "try hard" làm mình liên tưởng ngay đến Wim Hof ngâm mình trong băng tắm nước đá, thể loại topic hiếm thấy ở diễn đàn :)
 
Nếu ai muốn đi tìm phiên bản hoàn thiện nhất của mình. Hãy hỏi những vì sao, nó sẽ dẫn lối cho bạn. Một hành trình đầy sự cô đơn.
Hạnh phúc k phải là đích dến, mà là trong những chặn đường
Hoàn thiện nhất chắc thành thánh cmn hết rồi :1onion52: Nhân tiện, sai chính tả r kìa :2onion58: *chặng đường chứ. Chặn đường ai? =))
 
xem ra topic của bạn ẩn chứa một cái gì đó, mình đã đánh giá thấp bạn, cho xin lỗi.
 
Thớt đã thủ dâm bao giờ chưa, thủ dâm có rất nhiều mức độ từ cảnh giới thấp đến cao, từ thể xác đế tinh thần, thậm chí là linh hồn. Chung cực thủ dâm thậm chí còn đạt được vũ trụ tán thành, thành thần thành tiên.
 
Post rất chất lượng, đáng để học hỏi \m/
 
Cảnh giới ấy cao quá bạn. Mình mới tập tễnh học theo các bậc tiền bối thôi. Huhu
 
chủ thớt đổi avatar liên tục thế, chắc đang bấn loạn gì đó lắm
 
Không có cách nào đâu bạn, đừng nói lời xin lỗi, vì nó vô dụng.
 
thôi ở trong nhà đi bạn, an toàn cho bản thân và cả mọi người. Càng tí ra đường càng tốt.
 
Tình hình bệnh ở vn đang khá căng, nên tích trữ nhu yếu phẩm rồi cố thủ trong nhà thôi ( nếu có điều kiện)
 
Tình hình bệnh ở vn đang khá căng, nên tích trữ nhu yếu phẩm rồi cố thủ trong nhà thôi ( nếu có điều kiện)
có tiền đâu mà tích trữ ra đường kiếm tiền thôi, thời nào khó người này là sướng người kia
 
có tiền đâu mà tích trữ ra đường kiếm tiền thôi, thời nào khó người này là sướng người kia

Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi, chúc bạn may mắn.
 
Back
Top