Đời là bể khổ. Life is sea of khổ

Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi, chúc bạn may mắn.
sẽ là khi nào, 1 năm 2 năm hay 20 năm, lạc quan qúa có hại cho sức khỏe
 
sẽ là khi nào, 1 năm 2 năm hay 20 năm, lạc quan qúa có hại cho sức khỏe
1 năm hay 20 năm thực ra không quan trọng. Thậm chí nó có xảy ra hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là sống lạc quan tốt hơn là trầm kẻm.
 
1 năm hay 20 năm thực ra không quan trọng. Thậm chí nó có xảy ra hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là sống lạc quan tốt hơn là trầm kẻm.

Đội Blue Lantern này ổn á!
 
corp này điều kiện khắt khe quá ko ai tham gia đâu
 
Để giảm bớt street mình sẽ ra câu đố vui cho những bạn yêu mến Orion corp
Cốc nào đầy cà phê trước?

Bốn cốc được bố trí nhận cà phê từ một chiếc bình, vậy cốc nào sẽ đầy đầu tiên.

228907453-3488559234580183-273-4341-4414-1627742836_r_460x0.jpg
 

Attachments

  • Untitled1-1627742829-1216-1627742836_r_380x228.jpg
    Untitled1-1627742829-1216-1627742836_r_380x228.jpg
    38.9 KB · Đọc: 3
Theo hình vẽ là k cốc nào. Vì lượng cafe trong bình k đủ để vào cốc thứ 5. Nên tạm chấp nhận 2 đáp án.
 
Chào bạn, bạn có ổn không ?
 
do việc đọc thông tin không sàng lọc trên mạng rồi làm theo đây mà.
 
2 nick huyberserker và st walker cùng sáng??? Nghĩa là sao. Không phải cùng 1 người à?
 
2 nick huyberserker và st walker cùng sáng??? Nghĩa là sao. Không phải cùng 1 người à?
huy tiên nhân không nc nho nhã như ông ailen cu mọc trên đầu đâu
 
Mùa dịch này thích hợp làm theo cách ở chủ đề đó haha nhưng ở nhà thì hứng ko giải toả dc mà ko phập thì nó bứt rứt nên cầm micro hát Khó của Nam Cường
 
Cảm giác mà thích 1 người nhưng nó không thích mình có trải qua không, đau đớn lắm

1592628846.png
 
Thanks for your visit. Hope more in future.
Mình chưa trải qua nhưng thấy chả có j đau đớn cả bạn à. Như mình đã gần u40 rồi mà chưa thích ai, cũng chưa có ai thích hết. Ghê chưa!
 
Chỉnh sửa cuối:
thế những topic về tình cảm hồi trước của thày đều là lừa dối à, thật thất vọng
 
Do tánh mình ưa tự hạ thấp bản thân thôi bạn à.
Còn truyện thì mình bịa ra viết theo dạng tiểu thuyết thôi. ( có ghi rõ là novel 3 xu)
 
Back
Top