Tổng hợp vấn đề đi tiêm vaccine - chuẩn bị, xử lý...v.v..

ngon vãi, mình gọi lên PCT phường hỏi thì chung cư mình chỉ tiêm cho người trên 60 và có hộ khẩu thôi. chung cư 500 căn khoảng 1000 người lớn (không tính trẻ nhỏ) mà được khoảng 100 suất..

Chính vì chậm trễ , rườm rà thủ tục như vậy nên bi các quận khác chiếm hết vacxin, càng chậm càng nhận đc ít , các quận khác spam vacxin bất chấp hộ khẩu tạm trú

Chung cư novaland bên tan phú cứ đăng ký la đc lên chích , hết thuốc thi đuổi về

Quận 11 thi cũng vậy nhưng gọi theo danh sách theo thứ tự từ trên xuống, moi lần kêu 2 người

Nhưng đúng la vacxin ko đủ thật , ai tới trước thi chích trước
 
Chỉnh sửa cuối:
1 ngày trôi qua, trừ rêm mình chả bị con miẹ j cả cho đến khuya nay. Moẹ nó cả ngày tưởng ăn nhiều nên nghèn nghẹt ngay ngực kiểu ăn k tiêu. 23h mẫu thân đại nhân nhìn nhìn bảo sao con kỳ kỳ vậy nè, lôi máy đo HA ra đo 16/10, đo lại cẫn 16/10. Bóc thuốc hạ HA cho uống 40’ sau đo lại vẫn thế. Hỏan hồn hết liền gọi số hotline xin hướng dẫn, đc hướng dẫn ăn no vào yoongs nhiều nc vào, vẫn k gỉm thì vào bv gấp, thế là xơi 2 chén cháo uống 1 ly nc rồi nằm lăn ra ngủ. Đến h HA về 14/10
 
ae còn đó ko. thuốc hành qá, cánh tay nó tê nhức muốn rớt lun. Tim hơi nhói 1 chút. Ko dấu hiệu sốt, đầu hơi nhức, chảy nuớc muỗi: Tiêm Átrazeneca. Cảm giác này giống bị Cúm ấy.
tê đau ở chỗ tiêm là bình thường,sốt,đau đầu cũng vậy
Sáng ngủ dậy khản giọng luôn
 
Update ngày thứ 3 chích astra: hiện giờ người đã ổn hơn ko còn sốt dai dẳng nhưng đã bắt đầu chuyển qua đau tại chỗ tiêm từ tối qua. =))
 
Update ngày thứ 3 chích astra: hiện giờ người đã ổn hơn ko còn sốt dai dẳng nhưng đã bắt đầu chuyển qua đau tại chỗ tiêm từ tối qua. =))
Sau 3 ngày thì đỡ triệu chứng rồi, h để ý mấy dấu hiệu đông máu thôi
 
Đang ngồi chờ
Sáng 7h20 lên tới chỗ tiêm.
Ở đây chia làm 3 nhóm
Nhóm người già cỡ 40 người đc ưu tiên vào trước.
Nhóm người hôm qua đi về cỡ 200 người.
Nhóm đc gọi lên ngày hôm nay chắc cỡ hơn 200 người vì ko thấy cái đuôi xếp hàng ở đâu hết.
Nửa tiếng trôi qua mà nhóm người trên 65 tuổi vẫn chưa di chuyển gì bên trong. Kiểu này cao lắm buổi sáng chưa xong đc nhóm người hôm qua bị kêu về. Còn nhóm người kêu sáng này chích thì chắc chờ tới chiều.
Tóm lại tổ chức ncc. Hành hạ dân ngồi lê lết ngoài đường.
IMG_20210807_080659_489.jpg
 
cái chỗ tổ chức trên hình là ở đâu thế , để thử vác lên mấy cái group cho dân tình nó chửi xem chính quyền vào cuộc ko :8cool_amazed:
 
Chiều hôm qua mới tiêm mũi thứ 2 xong, Astra. Nhưng thế nào mà cả 2 mũi tiêm mình chả có vấn đề gì cả. Chỉ gọi là hơi mỏi chỗ tiêm một xíu thôi. Ngoài ra chả có vấn đề gì. Không biết việc không có phản ứng phụ như này có làm ảnh hưởng tới hiệu quả của vaccine không nhỉ.
 
3h chiều hôm qua tiêm, sáng hơi nhức người, cảm giác như cúm nhẹ....

Nhà 3 người chich hết rồi, hi vọng sống qua dịch... Năm sau đi 3 cái đám giỗ đầu rồi :9cool_too_sad:
 
cái chỗ tổ chức trên hình là ở đâu thế , để thử vác lên mấy cái group cho dân tình nó chửi xem chính quyền vào cuộc ko :8cool_amazed:
Chính quyền vào đâu, vào mắt. Tầm này ko có đủ lực lượng nha. Người đứng chốt phạt tiền còn ko đủ kìa :))
 
giống t vậy, cũng ở trọ ko đăng ký tạm trú, mặc dù đã đăng ký chích theo link của phường mà cứ sợ nó bỏ sót mình
bởi vậy đợt này đéo hiểu làm cái kiểu gì, tốc độ chích như vầy mà đòi 10/8 xong, riêng phường 2 chỗ mình ở, cái khu xóm đạo công giáo thôi mà hôm bữa nghe bà cô gần nhà nói là 5000 giáo dân, đéo biết chém hay thật, thật thì có cl chích xong.
ngon vãi, mình gọi lên PCT phường hỏi thì chung cư mình chỉ tiêm cho người trên 60 và có hộ khẩu thôi. chung cư 500 căn khoảng 1000 người lớn (không tính trẻ nhỏ) mà được khoảng 100 suất..
thế nên mình mới không hiểu nổi rốt cuộc cái quy trình này nó ra làm sao.
Đang ngồi chờ
Sáng 7h20 lên tới chỗ tiêm.
Ở đây chia làm 3 nhóm
Nhóm người già cỡ 40 người đc ưu tiên vào trước.
Nhóm người hôm qua đi về cỡ 200 người.
Nhóm đc gọi lên ngày hôm nay chắc cỡ hơn 200 người vì ko thấy cái đuôi xếp hàng ở đâu hết.
Nửa tiếng trôi qua mà nhóm người trên 65 tuổi vẫn chưa di chuyển gì bên trong. Kiểu này cao lắm buổi sáng chưa xong đc nhóm người hôm qua bị kêu về. Còn nhóm người kêu sáng này chích thì chắc chờ tới chiều.
Tóm lại tổ chức ncc. Hành hạ dân ngồi lê lết ngoài đường.
View attachment 349904
dưới phường 2 chỗ mình thì tách điểm chích cho 65 tuổi ưu tiên 1 điểm chích riêng ở bệnh viện, mà vẫn chậm.

Cay ở chỗ, dưới nhà ta ở Đồng Tháp thì spam vaccine luôn, vô đo huyết áp, bình thường, hỏi dị ứng có không, không thì búa luôn. chích nhanh như cái máy điện, không nhiều lời nhiều khâu. Chỉ đúng 2 giai đoạn: đo huyết áp và chích :v
 
Ai Từng tiêm Moderna cho mình xin ti kinh nghiệm, có tác dụng phụ gì hok?. Ông bà già mới tiêm moderna, tui tiêm astra ko sao.

tớ tiêm Mordena tháng trước, 3 ngày chỗ bắp tay mỏi còn lại k vấn đề gì

bố đẻ + bố vợ tiêm Astra thì tiêm về tối sốt

vợ và mẹ vợ tiêm Astra thì k thấy vấn đề gì trừ đau tay

nhưng con e vợ tiêm Astra thì bị phát ban (tiền sử dị ứng hải sản) phải vào viện 1 hôm theo dõi, bác sĩ mắng là đã dặn nếu có dấu hiệu dị ứng thì uống thuốc bình thường mà k chịu uống, để nó phát ra cả người thế này.
 
Tiêm xong astra ngày 3/8 thấy bt, cũng ko đau sưng chỗ tiêm, ko sốt, chỉ hơi mệt và ngủ nhiều hơn cứ yên tâm đi tiêm đi các bác. Trước khi tiêm nghe khuyến cáo các phản ứng phụ có thể gặp phải cũng hơi sợ nhưng trộm vía lại không gặp phản ứng phụ nào
 
Cuối cùng cũng tiêm xong. Lý do đông là do bên phường và mấy cty ở phường dồn chích chung. Vô trong phải xếp hàng khai báo, rồi tới bàn kiểm tra thông tin, rồi đi khám sàng lọc rồi mới đc chích, tôi chích ở số thứ tự 97. Lúc về thì bãi xe đông khủng khiếp luôn, mấy trăm người còn ngồi ngoài nắng chờ.
 
Có ai ở Sg rành về chích vaccine cho người bị dị ứng ko nhỉ
 
Đến giờ này nhà tôi vẫn chưa có 1 cái phiếu tiêm nào luôn.
Phường 12, Tân Bình
 
Đến giờ này nhà tôi vẫn chưa có 1 cái phiếu tiêm nào luôn.
Phường 12, Tân Bình
Lân la hỏi trong các khu phố ở trong phường xem, bên nào dư phiếu qua xin mấy tờ
 
Sáng mới đi chích về. Tốn 350k tiền xét nghiệm covid cay vl. Phải đi bộ ra chỗ chích một đoạn cũng dài mà trời thì nắng gắt nên thân nhiệt tăng lên 37.6. Vào đo nhiệt độ nó bảo mình bị sốt và kêu ra một góc ngồi nghỉ lát đo lại. Mà cái chỗ đó nó bí gió nên rất nóng không hạ nhiệt dc. Ngồi đó một hồi đo lại vẫn như cũ nó bắt mình phải đi xét nghiệm covid rồi đem kết quả về mới cho chích. Mà không chỉ mình tôi mà khoảng chục người khác cũng bị bắt đi xét nghiệm lại. Có vài người ko đem theo tiền phải chạy về nhà lấy. Vãi cả hành người ta. Cái phòng xét nghiệm gần đó chắc sáng nay ấm lắm.

Khuyên anh em ai đi chích mà gặp lúc trời nắng thì tìm góc nào mát chui vào ngồi nghỉ cho hạ nhiệt rồi hãy vào đo.
 
Lân la hỏi trong các khu phố ở trong phường xem, bên nào dư phiếu qua xin mấy tờ
Tôi tính gọi cho bác làm trên Phường ở cùng khu phố, hỏi xem vì sao mỗi hộ có 1 phiếu mà nhà tôi không được phát phiếu nào.
Nghe đâu cả nhà tổ trưởng từ con trai, con gái, dâu, rể, cháu chích sạch rồi.
 
Mới chích mũi 1 Astra với mẹ và thằng cháu. Rồi 2 má con di mua thuốc hạ sốt gần đó, tiện thủ hốt 2-3 bịch rau. Đi chích ngừa thành đi chợ luôn =))
 
Back
Top