- Tên chương này tạm để là "Sự tương đồng".
- King và Queen vẫn còn sung sức lắm.
- Marco nhớ lại là Râu Trắng từng nói rằng: Ở trên (Red Line) được ví như có "Lãnh địa của Chúa trời" tọa lạc.
- Tiếp tục về Zoro & Sanji VS King & Queen.
- Sanji: Khi mặc Raid Suit lần thứ hai hai thì người tao thấy hơi...?
- Zoro: Mày đừng có ngồi ôm cổ chân rên rỉ đấy.
Sanji: Không phải là tao bị gì mà là cảm thấy "lạ".
- Queen khịa Sanji là tên cyborg của Germa kia.
- Queen: Quả chân lửa của ngươi có phải là hàng máy móc không?!
- Sanji: Xin kiếu, nhưng ta là một con người.
- Queen: Con người thì bốc hỏa thế nào được?! Ngươi đâu phải người của "Tộc..."!!!
- King:...
- Khi thấy Zoro chiến đấu với King thì cụ Hyou và Kawamatsu nhận xét rằng Zoro làm gợi nhớ tới lãnh chúa vùng Ringo - Shimotsuki Ushimaru. Đồng thời họ cũng nhắc cả về 'Kiếm thánh" Shimotsuki Ryuma.
- Lướt nhẹ qua các cặp đấu: Inuarashi VS Jack, Nekomamushi VS Perospero, Raizo vs Fukurokuju
- Momonosuke giờ đã trở thành một con rồng khổng lồ của tuổi 28 tuổi đúng như nguyện vọng (ảnh).
- Luffy: Đi thôi, Momo!! Cùng giành lại Wano Quốc !!!
- Tiếp tục trong chương sau.